• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Thương tâm tình cảnh trò nghèo bị TNGT

07/09/2017, 14:05

Trên đường đi học về, Nghĩa không may bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não.

16

Đỗ Trọng Nghĩa (giữa) bên gia đình

Sau nhiều tháng điều trị, em đã vượt qua nguy hiểm nhưng hiện tại nhận thức của em rất mơ hồ, hoàn cảnh gia đình lại đang vô cùng khó khăn.

Từ cậu bé thông minh thành người mất trí

Là con trai duy nhất trong gia đình, Đỗ Trọng Nghĩa (SN 2004, trú ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành, TX Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) ngoài giờ lên lớp còn giúp mẹ lo toan công việc nhà và chăm sóc cho cha. 7 năm trước, cha em là Đỗ Ngọc Ý (SN 1979) mắc bệnh nhược cơ phải tiến hành lọc huyết tương mới giữ được mạng sống. Từ đó, anh Ý mất đi khả năng lao động. Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men đều dựa vào xe hàng rau củ của vợ là chị Nguyễn Thị Lệ Quân (SN 1980).

Ngày 9/11/2015, Nghĩa bị TNGT dẫn đến chấn thương sọ não. Em được đưa đến Trung tâm Y tế TX Ngã Bảy, nhưng do chấn thương quá nặng, em được chuyển thẳng lên Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ điều trị. Nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, vỡ lún sọ vùng trán, sau 32 ngày điều trị, vết mổ của em bị phồng lên, tràn dịch não, các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật lần nữa để đặt ống dẫn lưu.

Hơn ba tháng điều trị, Nghĩa được đưa lên Bệnh viện Nhi Đồng II để tiến hành phẫu thuật ráp sọ. Tuy nhiên, ngay sau đó không lâu, em lại phải trải qua thêm một lần phẫu thuật nữa để thay sọ nhân tạo do bị sụp sọ. Rời Bệnh viện Nhi Đồng II sau gần một tháng điều trị, gia đình đưa Nghĩa về Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ tập vật lí trị liệu. Sau hơn 5 tháng ròng rã, Nghĩa đã đi đứng được nhưng vẫn còn khá chậm chạp và nhận thức kém. “Lúc mới tỉnh lại, con không biết ai với ai, gặp người nào cũng chửi, hung lắm, rồi từ từ mới nhận ra được cha mẹ, nhưng còn những người khác thì không nhớ được”, anh Ý kể và cho hay, hiện tại Nghĩa còn phải đối diện với “án tử” treo lơ lửng trên đầu. Bác sĩ đặt cho em một ống dẫn lưu từ não xuống, em phải mang cái ống này suốt đời. Bác sĩ dặn, nếu thấy em đột nhiên mơ màng phải lập tức đưa đến bệnh viện thay ống khác, nếu chậm trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Cô Bành Thanh Thúy Phượng (giáo viên trường THCS Đại Thành, giáo viên chủ nhiệm lớp Nghĩa) xót xa chia sẻ: Thật đau lòng khi Nghĩa vốn từ một học sinh lớp 6 thông minh, học giỏi mà giờ với em con chữ trở nên xa lạ. “Trong lớp, Nghĩa là một học sinh ngoan, lễ phép, hòa đồng với bạn bè, học lực khá. Biết tin em gặp nạn, khi xuống thăm, em không nhớ chúng tôi là ai. Khi kêu em đọc và viết chữ, em lại bảo là không biết”, cô Phượng nói.

17

Em Nghĩa khi đang điều trị

Khó khăn chồng chất khó khăn

Để có tiền chữa trị cho cho con, vợ chồng anh Ý quyết định bán mảnh đất duy nhất. Hơn một năm Nghĩa nằm viện, là ngần ấy thời gian anh Ý lang thang sống nhờ nhà người thân. Mới đây thôi, bệnh của anh Ý trở nên nghiêm trọng phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến ức. Nhưng bác sĩ cho biết, tỉ lệ thành công chỉ khoảng 30-40%. Anh phải liên tục dùng thuốc khống chế bệnh để không phát triển.

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Truyền, người bảo vệ quyền lợi cho gia đình anh Đỗ Ngọc Ý, căn cứ theo Điều 623 Bộ luật Dân sự, mô tô được xác định thuộc một trong những nguồn nguy hiểm cao độ. Trong khi đó, cháu Điểm (người điều khiển mô tô xảy ra va chạm với Nghĩa - PV) điều khiển mô tô khi chưa đủ 18 tuổi. Trong trường hợp này, cho dù nạn nhân có lỗi là ngã lấn sang phần đường bên trái mới xảy ra va chạm, nhưng tình huống tai nạn mang tính chất bất ngờ. Do đó, lỗi được xác định trong trường hợp này là lỗi hỗn hợp, nên phía người điều khiển mô tô vẫn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Tuy nhiên, tỷ lệ bồi thường như thế nào còn phải do tòa phán quyết.

Trước hoàn cảnh thương tâm của em Đỗ Trọng Nghĩa, Báo Giao thông đã quyết định trích 5 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT hỗ trợ gia đình em.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Huỳnh Hoàng Trần, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Đại Thành cho biết, xã đã xác nhận cho gia đình anh Ý thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo để được hưởng tối đa các chính sách ưu tiên trong quá trình điều trị cho hai cha con. Khi biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, phía bệnh viện cũng tạo mọi điều kiện, đồng thời nhiều nhà hảo tâm cũng đã quyên góp, hỗ trợ phần nào kinh phí, nhưng số tiền ấy so với chi phí chữa trị của hai cha con anh Ý không thấm vào đâu.

Được biết, lúc xảy ra tai nạn, Nghĩa đang cùng các bạn đạp xe đi học, khi gần đến nhà văn hóa ấp Ba Ngàn, thấy có xe đi ngược chiều nên Nghĩa vượt lên phía trước để tránh. Do va quệt vào xe của bạn, Nghĩa ngã xuống đường. Lúc này, mô tô chạy ngược chiều cũng vừa tới nên xảy ra va chạm. Gác chân của mô tô đụng vào đầu Nghĩa dẫn đến chấn thương.

Người điều khiển mô tô là một nữ sinh đang học lớp 11 và xe gây ra tai nạn là xe trên 50 phân khối. Sau khi tai nạn xảy ra, phía gia đình người điều khiển xe va quệt với Nghĩa không đồng ý bồi thường chi phí thuốc men trong quá trình điều trị. “Lúc đầu, gia đình bên đó có xuống thăm Nghĩa, đưa 5 triệu đồng nói là bồi thường trước một phần tiền thuốc men, sau đó thì không thấy nữa. Bây giờ, họ lại nói là con họ không có lỗi và đòi lại 5 triệu đồng. Tai nạn xảy ra không ai muốn, nhưng người trong cuộc cần phải có trách nhiệm, không thể phủi sạch tất cả”, anh Ý bức xúc và cho hay, để đòi lại sự công bằng, gia đình anh đã làm đơn kiện ra TAND TX Ngã Bảy và phiên tòa dự kiến được đưa ra xét xử vào chiều nay (7/9).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.