• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Thương tâm anh em sinh đôi nghèo bị tai nạn chấn thương sọ não

19/01/2019, 07:24

Hai anh em sinh đôi Trần Khắc Đức - Trần Khắc Minh bị TNGT trên đường đi học về dẫn đến chấn thương sọ não...

​​Hơn 2 tuần nay, bà Hà thường xuyên túc trực bên giường bệnh của hai con

Tai nạn trên đường đến trường

Sáng 15/1, tại Khoa Thần kinh, BV Việt Đức, bà Trần Thị Hà liên tục chạy giữa phòng bệnh 323 và phòng 321, nơi có hai cậu con trai sinh đôi đang nằm điều trị. Nước mắt vòng quanh trên khuôn mặt thất thần vì lo lắng và mệt mỏi, bà bảo đã gần 2 tuần nay gần như không chợp mắt nổi. “Người ta có 1 đứa con bị tai nạn đã tan nát, khốn khổ, nhà tôi cùng lúc hai con gặp nạn, hai con đều chấn thương sọ não. Các cháu có mệnh hệ gì, tôi không sống nổi”, bà Hà nấc nghẹn.

Mọi sự ủng hộ cho hai em sinh đôi Đức - Minh xin gửi về tên tài khoản: Chị Trần Thị Ngọc - STK: 107005381341, Ngân hàng VietinBank chi nhánh Hai Bà Trưng; hoặc liên hệ bà Trần Thị Hà - ĐT: 0334245608.

Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ủng hộ anh em Đức - Minh).

Phụ giúp mẹ chăm hai em, chị Trần Thị Ngọc, chị gái của cặp song sinh Trần Khắc Đức, Trần Khắc Minh (cùng SN 2002, học sinh lớp 11A6 trường THPT Bình Lục B, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) cho hay, tới thời điểm này, cả hai em đều đã mổ lấy máu tụ, nhưng mới có em Đức tỉnh, em Minh vẫn hôn mê.

Vuốt ve khuôn mặt, cánh tay gầy hốc hác của em Đức, chị Ngọc cho hay, Đức tuy tỉnh nhưng thành một người khác hẳn. Ánh mắt em đờ đẫn, không nói, không cười, hiện bác sỹ bảo vẫn phải theo dõi. Còn em Minh lúc bị tai nạn rất tỉnh, hầu như khắp người không xây xát, nhưng hoá ra lại bị nặng hơn Đức. Hiện Minh vẫn hôn mê sâu. Các bác sỹ đã lấy một mảnh sọ ra nuôi cấy, chờ em tỉnh để có hướng điều trị tiếp.

Kể về vụ tai nạn, bà Hà cho hay hôm đó là sáng 3/1, như thường lệ Đức và Minh chào mẹ rồi tới trường trên chiếc xe đạp điện, cả hai em đều đội MBH. Các con vừa ra khỏi nhà được một lúc bà được hàng xóm chạy đến báo cả hai con bị tai nạn. Nhận tin báo, bà vội gửi cháu ngoại (con chị Hà) nhờ hàng xóm trông và chạy đến hiện trường, thấy Đức đã bất tỉnh. Minh vẫn tỉnh táo nói: “Con không sao đâu mẹ” rồi xốc ba lô lên vai định đứng dậy nhưng lại ngã xuống. Ngay sau đó, hai anh em được đưa vào BV Đa khoa huyện Bình Lục rồi chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Hà Nam, nhưng các bác sỹ yêu cầu chuyển gấp lên BV Việt Đức.

“Thời điểm đến hiện trường tai nạn, tôi cứ nghĩ các cháu bị nhẹ, vì các cháu va quệt với một xe máy của cặp vợ chồng đang trên đường đi làm. Lúc đầu, cặp vợ chồng kia thấy các cháu chỉ ngã xuống, không thấy máu me gì còn đòi bắt đền làm xe máy hỏng, không đưa các cháu đi viện ngay. Ai ngờ lên bệnh viện các bác sỹ nói cơ hội sống thấp lắm, chỉ độ 10-20%. Thấy vậy, gia đình đưa ngay cháu đi BV Việt Đức, với hy vọng còn nước còn tát”, bà Hà cho hay.

Lo chạy từng đồng viện phí

Nhận tin con bị tai nạn, ông Trần Khắc Độ, bố của hai em Minh - Đức vốn mắc bệnh huyết áp cao đã đổ bệnh. Trong căn nhà cấp bốn tồi tàn không có vật gì đáng giá ở xóm Đoài, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, ông Độ thở dài khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình. Ông bà có 4 người con, ngoài chị Ngọc đang gửi con nhỏ ở nhà để vào viện phụ mẹ chăm em, còn chị Loan đang mang bầu sắp đến ngày sinh và hai cháu Minh - Đức. Nhà đông con, ông mắc bệnh huyết áp cao vẫn cố gắng đi làm thợ mộc thuê kiếm tiền nuôi gia đình. Còn bà Hà mắc huyết áp thấp, bệnh xương khớp, thể trạng yếu ớt, chỉ quanh quẩn phụ chồng trông nom sào ruộng và trông cháu đỡ con gái.

Ông Độ có mấy anh chị em đều sống trong cảnh đơn thân, neo đơn, không lấy chồng lấy vợ. Người bị nhiễm chất độc da cam, người thần kinh không ổn định. “Cả họ nhà tôi mong và kỳ vọng vào cặp song sinh này, để nối dõi tông đường. Giờ hai con đột ngột bị tai nạn cùng lúc, gia đình chạy ăn từng bữa nên chả có gì để bán, tôi cũng chưa đi làm được, cứ đỡ mệt lại chạy khắp làng trên xóm dưới vay tiền chuyển lên viện”, ông Độ kể.

Chị Ngọc cho biết, hiện hai em Minh - Đức có bảo hiểm y tế, được hỗ trợ 80% chi phí điều trị. Tuy nhiên, do hai em đều là ca bệnh nặng, nên trung bình mỗi ngày cũng phải đóng thêm 5-7 triệu đồng. “Vợ chồng đi xe máy va chạm với xe của hai em cũng đã đưa đến 35 triệu đồng, trường PTHT Bình Lục B phát động quyên góp cũng được hơn 40 triệu đồng. Một số cá nhân, tổ chức từ thiện cũng quyên góp cho các em. Nhờ những tấm lòng hảo tâm, gia đình mới có chi phí điều trị từ hôm hai em nhập viện đến nay. Nhưng chắc chắn các em còn phải điều trị rất lâu dài...”, chị Ngọc lo lắng nói.

Anh Quyền Linh, đại diện Hội từ thiện Thanh Tâm (Hà Nam) chia sẻ, biết hoàn cảnh của hai em gặp nạn, Hội đã về xã xác minh, quyên góp nhanh được hơn 12 triệu đồng góp đóng viện phí cho các em. “Hoàn cảnh hai em thật thương tâm, mong sao có nhiều cá nhân, tổ chức góp sức giúp các em vượt qua hoạn nạn này”, anh Linh nói.

Nhiều vụ tai nạn giao thông tự gây ngày mưa rét

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.