• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Thương cảnh ông bà già yếu nuôi hai cháu mồ côi nguy cơ đứt gánh học hành

Chung tay vì ATGT

Thương cảnh ông bà già yếu nuôi hai cháu mồ côi nguy cơ đứt gánh học hành

07/06/2020, 06:50

Trên đường về nhà, đôi vợ chồng ở Vĩnh Phúc gặp TNGT tử vong, để lại hai con nhỏ cùng bố mẹ già yếu. Đường học hành của con trẻ nguy cơ dở dang…

Từ ngày mất bố mẹ, Hoài luôn trở thành chỗ dựa cho ông bà và em trai

Bố mẹ gặp nạn, hai con bơ vơ

Trưa 2/6, trong căn nhà mới xây ở thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, em Trần Việt Khánh Hoài (học lớp 11) nhanh nhẹn chuẩn bị nước uống, cặp sách cho em trai Trần Việt Hải (học lớp 4) đến trường.

Hai em là con của vợ chồng anh Trần Việt Hùng và chị Bạch Thị Yên cùng SN 1978, trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã mất sau TNGT hồi tháng 10 năm ngoái.

Cùng ông bà thắp nén nhang lên ban thờ bố mẹ, Hoài chia sẻ, kể từ sau khi bố mẹ mất, hai chị em vẫn ở nhà tại thị trấn Hợp Hòa để hương khói. Hàng ngày, ông bà nội đều từ nhà ở xã Hoàng Đan (huyện Tam Dương) lên ngủ cùng và đưa đón em Hải đến lớp.

Ông Trần Quang Chiện (68 tuổi, ông nội hai bé) kể: Khoảng 14h chiều 19/10/2019, khi ông đang ở nhà thì nhận tin từ hàng xóm báo vợ chồng con trai ông bị tai nạn đều đã tử vong.

Xe máy do anh Hùng điều khiển chở theo vợ đang lưu thông trên đường tỉnh 305 (đoạn qua thôn Chằm, xã Hoàng Đan) bất ngờ gặp đống cát và tấm ván chắn ngang đường làm anh Hùng phanh gấp. Xe máy cùng người ngã văng xuống đường. Đúng lúc này, chiếc xe tải đi phía sau không kịp phanh đã chèn qua người anh Hùng, chị Yên khiến cả 2 tử vong tại chỗ.

“Nghe tin, tôi thấy trời đất quay cuồng rồi như đổ sụp xuống, lấy xe để đến chỗ con nhưng bước mãi không lên được. Cô hàng xóm và con trai thứ của tôi thấy thế liền ngăn lại không cho đi vì sợ nguy hiểm”, ông Chiện xúc động, nói.

Đến giờ, sau nửa năm, Hoài vẫn chưa thể tin được sự thật em đã mất đi cả bố lẫn mẹ chỉ trong một buổi chiều. “Mỗi đêm em đều mơ thấy bố mẹ chăm sóc, cười đùa với hai chị em như ngày còn sống. Đến khi tỉnh dậy, em thấy hụt hẫng vô cùng”, Hoài lau nước mắt, nói.

Hoài kể, khi bố mẹ gặp nạn, em đang trên trường chuẩn bị cho một buổi lễ tại trường. Khi nghe các bạn báo tin, em chỉ nghĩ bố mẹ chỉ gãy tay, gãy chân thôi, nào ngờ, khi về đến nhà ông bà nội đã thấy mọi người đeo khăn trắng...

“Mới hôm nào, bố mẹ còn dặn dò hai chị em học hành chăm chỉ. Bố bảo sợ không giúp được hai chị em sau này. Còn mẹ lại “tranh thủ” sắp xếp quần áo cho hai chị em. Sáng cùng ngày khi em đi học, mẹ còn dặn em đi đường cẩn thận.

Bình thường, trưa không có nhà, mẹ cũng không gọi cho hai chị em, nhưng trưa hôm đó, mẹ em bỗng nhiên gọi hỏi ăn cơm chưa, ngủ chưa. Đó cũng là lần cuối em được nghe giọng mẹ. Dường như bố mẹ em đều đã có chuẩn bị cho sự ra đi của mình”, Hoài nấc lên, nghẹn ngào.

Ngồi bên cạnh chị, Hải cũng dụi mắt, ngây thơ hỏi: “Không biết bây giờ bố mẹ thế nào rồi chị nhỉ?”. Xoa đầu em, Hoài động viên: “Bố mẹ đến thế giới mới sống tốt rồi, việc của em bây giờ là chăm chỉ học và nghe lời ông bà và chị nhé”.

Ôm cháu vào lòng, bà Vũ Thị Tạo (67 tuổi, mẹ anh Hùng) cho biết, từ lúc bố mẹ mất, Hoài luôn là chỗ dựa cho ông bà và em trai. Ngoài thời gian học, em đều phụ ông bà cơm nước và dạy em học bài.

Nỗi lo đứt gánh học hành

Ông Chiện kể, trước khi mất, anh Hùng làm nghề tự do còn vợ là giáo viên, Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Lâu (Tam Dương).

Dù bố mẹ để cho mảnh đất ở xã Hoàng Đan nhưng vì tiện cho con học hành, vợ chồng anh Hùng đã vay ngân hàng để xây nhà tại thị trấn Tam Dương. Ở nhà mới chưa được bao lâu thì tai nạn xảy ra, anh chị qua đời để lại cho hai con thơ dại số tiền nợ 725 triệu đồng.

“Nhờ số tiền bảo hiểm của bố cháu và bồi thường sau tai nạn, đến nay gia đình tôi đã trả hết nợ. Tuy nhiên, tiền ăn uống, học hành của các cháu vẫn phải dè xẻn từng ngày”, ông Chiện nói.

Từ ngày con trai và con dâu mất, ông Chiện bị mất ngủ liên miên, phải nhập viện cấp cứu, còn bà Tạo lại bị bệnh tim, không thể làm việc nặng. Ông bà ngoại hai em đã gần 90 tuổi, già yếu, khó khăn cũng không phụ giúp được các cháu.

Hiện, kinh tế gia đình chỉ trông vào hơn 3 triệu tiền lương của bà Tạo và 1 triệu tiền cho thuê mặt bằng mảnh đất ông bà Chiện cho con trai ở xã Hoàng Đan.

“Chi tiêu tiết kiệm cũng vừa đủ cho các cháu ăn học bây giờ nhưng để dành cho tương lai các cháu học cao hơn thì chúng tôi chưa có. Chỉ mong các mạnh thường quân có thể giúp đỡ để các cháu tôi không bị đứt gánh học hành”, bà Tạo khóc nghẹn.

Nắm tay bà động viên, Hoài chia sẻ, sau này em sẽ chọn trường đại học ở TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho gần nhà để tiện chăm sóc em trai.

“Chứ em không dám nghĩ đến việc học ở Hà Nội. Hải còn bé, vẫn cần em chăm sóc. Cố gắng học tốt, có nghề nghiệp ổn định để sau này dựng vợ cho Hải và thờ cúng cha mẹ là mong ước của em. Đơn giản thế thôi nhưng cũng khó thực hiện lắm”, Hoài nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Trần Quang Chiện, bố đẻ anh Hùng, thôn Chợ Vàng, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, SĐT: 0962351573, STK: 101870961892, chủ tài khoản Trần Việt Khánh Hoài, Ngân hàng Vietinbank, SĐT: 0355945632 hoặc qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, STK: 102010001764880 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ hai chị em Trần Việt Khánh Hoài) hoặc gửi trực tiếp tại tòa soạn Báo Giao thông, số 2 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.