• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Theo chân đội chống “đinh tặc” ở Sài Gòn

19/11/2020, 10:08

Mỗi tuần hai buổi, Đội Thanh niên tình nguyện quận 9 và 12 lại kéo xe ra đường hút đinh trên khắp các nẻo đường.

Ông Võ Trung Hậu (53 tuổi) đã tham gia hút đinh tình nguyện 11 năm nay

Công việc thầm lặng, kiên trì của các tình nguyện viên góp phần bảo đảm an toàn cho những người tham gia giao thông.

Làm việc thiện không quản nguy hiểm

Dưới cái nắng chói chang của Sài Gòn, trên QL1 đoạn từ cầu Bình Phước đến cầu vượt An Sương, những đoàn viên thanh niên của quận 12 điều khiển chiếc xe hút đinh chầm chậm rà vật sắt nhọn trên đường.

Vừa đi được một đoạn, bất ngờ một thành viên trong nhóm bị xe máy chở hàng cồng kềnh va chạm, khiến cả hai ngã ra đường. Thấy nét mặt chúng tôi lo lắng, anh Huỳnh Minh Luân, thành viên trong đội trấn an: “Những chuyện va chạm này xảy ra như cơm bữa, anh em quen rồi, vết thương nhẹ cũng không hề hấn gì. Ngày mai vẫn có thể đi hút đinh được”.

Không tỏ thái độ tức giận với người gây ra lỗi, các thành viên tiến đến người bị thương để sơ cứu, khử trùng vết thương.

Sau hơn một tiếng dò đinh trên đường, cả đội cùng gom đống vật nhọn bằng sắt về phân loại và xử lý. Trong số này có cả loại đinh bẻ cong hai đầu và miếng sắt hình thoi. Xe máy nào cán phải những thứ này, những người ngồi trên xe rất dễ gặp nạn, còn nhẹ hơn cũng phải thay cả săm và lốp.

Quệt những giọt mồ hôi trên má, anh Huỳnh Minh Luân tâm sự: “Trước đây, khi gặp các đối tượng rải đinh, mọi người khá lo lắng vì sẽ bị gây sự. Nhưng giờ đây, nhờ phối hợp với công an khu vực nên hoạt động cũng dễ hơn, mọi người không còn e ngại như trước nữa. Không chỉ hút đinh, các thành viên trong đội còn thường xuyên giúp người dân khi xe hết xăng, thủng săm, sơ cứu vết thương cho người bị tai nạn…

Buổi chiều ngày cuối tuần, chúng tôi tiếp tục theo chân một đội hút đinh trên Xa lộ Hà Nội của Quận đoàn quận 9. Ông Võ Trung Hậu (53 tuổi) - thành viên nhiều tuổi nhất đội kể: “Vào đội từ ngày thành lập đến nay đã 11 năm nhưng tôi vẫn thích công việc tình nguyện này. Địa bàn quận 9 trước đây là điểm nóng của nạn rải đinh, nhờ đội tình nguyện cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chức năng, nạn rải đinh đã giảm đáng kể”.

Nhớ lại những năm “đinh tặc” hoành hành, ông Hậu bảo: “Dù có thâm niên trong “nghề” nhưng tôi cũng nhiều phen hú vía khi đang lái xe hút đinh trên đường thì bị những người sửa xe dọc đường ném đá hăm dọa”.

Cần thiết xử lý hình sự “đinh tặc”

“Chiến lợi phẩm” sau gần 2 tiếng dò đinh trên đường

Là địa bàn có điểm nóng về nạn “đinh tặc”, ông Đậu An Phúc, Phó chủ tịch UBND quận 12 cho biết, nạn rải đinh trên QL1 xuất hiện từ rất lâu, đe dọa sự an toàn và gây thiệt hại về tài sản của người dân. Các đối tượng này có tiệm sửa xe, thường rải đinh xuống đường với mục đích để những nạn nhân ghé tiệm sửa xe của mình rồi “chặt chém”.

“Thời gian đầu, người dân rất sợ hãi khi đi qua tuyến đường này. Nhưng giờ đây với sự hỗ trợ của đội hút đinh, người dân đã yên tâm hơn khi không còn lo xe cán phải đinh, hỏng bánh nữa”, ông Phúc nói.

Theo đội hút đinh của quận 12, mặc dù chưa bắt được các đối tượng rải các vật lạ xuống đường, nhưng nhờ người dân thông báo, các tiệm sửa xe “chặt chém” với giá trên trời đã bị cơ quan chức năng lập biên bản, ngăn chặn kịp thời. Cụ thể, một điểm “chặt chém” khách tại khu phố 3A (đối diện bến xe Ngã tư Ga, Q.12) đã bị phát hiện và triệt xóa.

Không chỉ quận 12, huyện Bình Chánh cũng là một trong những địa bàn phức tạp về nạn rải đinh. Thượng tá Lại Phước Xuân, Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh cho biết, trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, đơn vị đã xử lý vi phạm hành chính 4 trường hợp rải đinh, vật nhọn trên QL1.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Ban chuyên trách Ban ATGT TP HCM cho rằng, hành vi rải đinh, vật nhọn trên đường để trục lợi, bất chấp tính mạng, tài sản của người khác là không thể chấp nhận. Những người đi đường cán phải đinh, vật nhọn dẫn đến TNGT có thể bị đe dọa tính mạng. Do đó, đây là hành vi mà cả xã hội lên án, cần ngăn chặn và xử lý quyết liệt.

Theo ông Tường, trước việc thời gian qua, các “đinh tặc” chỉ bị xử phạt hành chính, UBND TP đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm, xem xét cần thiết phải truy tố, xử lý hình sự nếu để xảy ra tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân. Ban ATGT thành phố cũng kêu gọi người dân nếu phát hiện, hoặc là nạn nhân trực tiếp của “đinh tặc” cần báo cho cơ quan chức năng để có cơ sở xem xét xử lý nghiêm các hành vi này.

Đội Thanh niên xung kích chống rải đinh của Quận đoàn quận 9 được thành lập từ năm 2009. Đây là quận đầu tiên đạt giải thưởng Hồ Hảo Hớn với mô hình xe hút đinh. Ngày đầu thành lập, số tình nguyện viên tham gia là 40 người và 24 xe hút đinh “quản lý” hơn 100km trên các tuyến đường cửa ngõ thành phố. Đến nay, do tình hình “đinh tặc” yên ắng hơn, đội còn duy trì 9 người hoạt động trên một số tuyến đường trọng điểm.

Trong khi đó, tổ phản ứng nhanh ATGT của quận 12 cũng được thành lập gồm 11 người. Đội có nhiệm vụ hút đinh, vá xe lưu động, sơ cứu thương cho người bị tai nạn, tham gia đảm bảo ATGT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.