• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Thanh niên trở về từ cõi chết kể lại tai nạn đêm Giao thừa

18/03/2018, 08:49

Sắp đến thời khắc Giao thừa, xóm nhỏ Liên Châu bàng hoàng chứng kiến vụ TNGT thảm khốc khi một xe “điên”...

26

Anh Phan Văn Hoàn vẫn thấy mình may mắn trong vụ tai nạn kinh hoàng trong đêm Giao thừa

Hai người tử vong, 5 người khác bị thương trong vụ tai nạn khiến xóm nghèo vùng núi ám ảnh đến tận hôm nay.

Tết buồn ở xóm nghèo

Gần một tháng sau vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người thương vong, anh Phan Văn Hoàn (SN 1988, trú xóm Liên Châu, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, Nghệ An) với chân trái bị gãy, nằm đau đớn trên giường nhưng vẫn thấy mình thật may mắn. Bởi, vợ chồng anh đã thoát chết thần kỳ trong vụ tai nạn kinh hoàng đêm 30 Tết.

Anh Hoàn và vợ (chị Phạm Thị Oanh, SN 1987) làm việc ở tỉnh Sóc Trăng. Năm nay, hai vợ chồng quyết định đưa các con về quê ăn Tết với gia đình. Tối 15/2 (tức 30 Tết), sau khi hoàn thành mâm cỗ cúng Giao thừa, thấy các con đã ngủ say nên vợ chồng rủ nhau ra xem đốt lửa trại. Khi hai vợ chồng vừa ra tới nơi thì bị một chiếc ô tô từ phía sau tông vào. Ngay sau đó, anh Hoàn được người dân đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, chị Oanh đưa đến Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị gãy đùi.

Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Phượng (SN 1971, ở TP Vinh, Nghệ An) để làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện, lái xe Phượng đang được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để khắc phục hậu quả vụ tai nạn đêm Giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 làm 2 người tử vong, 5 người bị thương.

“Lúc đó tôi thấy chiếc xe ô tô chạy rất nhanh rồi tông thẳng vào đám đông đang đốt lửa trại. Tỉnh dậy tôi mới biết mình còn sống, có lẽ do vợ chồng đứng ở phía trong nên chỉ bị húc văng ra”, anh Hoàn kể.

Ông Khương Xuân Trúc, xóm trưởng xóm Liên Châu cho biết, theo truyền thống, cứ gần đến thời khắc Giao thừa là cả làng tổ chức đốt lửa trại rồi cùng nhau đi chúc Tết từng nhà. Năm nay cũng vậy, khi mọi người đang chuẩn bị đốt lửa để đón năm mới thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô tông vào. “Nghe tiếng rầm lớn, tôi chạy ra thấy mọi người nằm la liệt, có người bị húc văng cả chục mét, có cháu bị xe cuốn vào gầm. Lúc đó, tôi chỉ kịp kêu lên rồi nhanh chóng cùng mọi người đưa các nạn nhân đi cấp cứu”, ông Trúc nói.

Cũng theo ông Trúc, vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến chị Nguyễn Thị Hà (SN 1990) tử vong trên đường đi cấp cứu; chị Nguyễn Thị Liên (SN 1992) tử vong tại bệnh viện, sau 2 ngày điều trị do vết thương quá nặng. Còn ông Dương Lê Hòa (SN 1954), anh Phan Văn Hoàn (SN 1988), chị Phan Thị Oanh (SN 1987), anh Phạm Văn Tâm (SN 1993), anh Nguyễn Văn Công (SN 1993) bị thương nặng.

“Chưa bao giờ ở xóm Liên Châu lại đón một cái Tết buồn đến thế. Còn nỗi đau nào hơn khi chiều mùng 1 tổ chức tang lễ cho cháu Hà, mùng 3 lại đưa tang cháu Liên. Nhìn “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, cả làng rớt nước mắt”, ông Trúc xót xa.

Những dự định còn dang dở…

Căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Thìn (SN 1964, mẹ chị Hà) bao trùm không khí tang thương. Có lẽ, bà không thể ngờ rằng, Tết đến khi mọi người được đoàn tụ bên gia đình thì ngay ngày đầu năm mới, bà cùng chồng lại phải lo tang lễ cho con gái.

Ngồi thẫn thờ bên di ảnh con, bà Thìn nói trong nước mắt, năm nay, Hà nghỉ Tết từ 18 tháng Chạp nên tranh thủ về quê sớm giúp bố mẹ đi cấy và làm bánh sôcôla để bán ngày lễ tình nhân. “Nó còn bảo bánh ngon nên bán rất đắt khách, tiền lời con sẽ biếu mẹ sắm Tết. Từ nhỏ, nó là đứa rất ngoan, lại học giỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hà được giữ lại làm giảng viên khoa Công nghệ chế biến thực phẩm của trường Đại học Nha Trang. Hà dự định ăn Tết xong sẽ vào Nha Trang hoàn thiện thủ tục để sang Ai Cập làm nghiên cứu sinh, giờ thì bao dự định dang dở rồi”, bà Thìn nghẹn ngào.

Cùng chung nỗi đau mất đi người con gái giỏi giang, bà Phan Thị Lâm (SN 1974, mẹ chị Liên) cho biết, sau khi học xong đại học Liên xin vào làm việc cho một công ty nước ngoài tại Hà Nội. Năm vừa rồi, Liên được thăng chức làm quản lý. Vì thế, tận 29 Tết, Liên mới về quê đón Tết cùng gia đình.

“Hôm đó, tôi thấy mệt nên đi nghỉ sớm. Khoảng 23h đêm, sau khi chuẩn bị xong mâm cỗ Giao thừa, Liên xin phép bố mẹ ra nhà văn hóa xem đốt lửa trại. Thật không ngờ, con không còn được đón Tết…”, bà Lâm nghẹn lời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.