• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Tây Nguyên: Xe dù thi nhau “hành” khách

02/03/2015, 14:02

Báo Giao thông tại khu vực Tây Nguyên liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng xe dù lộng hành...

72
Xe Ngọc Anh (Gia Lai) nhồi nhét khách trên xe 16 ghế ngồi

Từ ngày mùng 7 đến 11 tháng Giêng (tức ngày 25/2- 1/3), Báo Giao thông tại khu vực Tây Nguyên liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng xe dù lộng hành, nhồi nhét và tự ý tăng giá chèn ép khách, nhất là ở tuyến xe từ Gia Lai đi Đắk Lắk.

Theo phản ánh của hành khách, đối với loại xe 16 chỗ, các xe đều nhồi trên 20 người. Để đua nhau bắt khách, lái xe thường xuyên phóng nhanh, chạy ẩu rất nguy hiểm. Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, trong các ngày từ 27/2 đến nay, chiếc xe BKS 81B- 033.14 và xe BKS 81L-5539 của Hãng xe Hồng Phúc vô tư quần thảo liên tục để bắt khách. Xe di chuyển rất nhanh, khi thấy khách ven đường lại thắng gấp. Nhà xe tranh thủ trả khách xong lại tiếp tục bắt khách dọc đường. Cho đến ngày 28/2, giá vé từ Gia Lai đi Đắk Lắk mà nhà xe vẫn đòi 150 nghìn đồng, cao hơn nhiều ngày thường. Giải thích với một hành khách về lý do giữ giá cao dù Tết đã qua, phụ xe này nói: “Phải qua rằm tháng Giêng thì giá mới lại bình thường. Đây là luật bất thành văn rồi mà”.

Còn tại khu vực Bến xe phía Bắc Đắk Lắk, vào khoảng thời điểm từ 9h sáng đến 13h30 trên đường Nguyễn Chí Thanh, nhiều xe khách 16 chỗ tuyến Buôn Ma Thuột - Gia Lai đứng “ù lì”, hoặc lượn liên hồi đón khách. Điều đáng nói là mặc dù các xe khách quần đảo để bắt khách liên tục, có lúc xe dừng lại chèo kéo hơn 15 phút nhưng không bị cơ quan chức năng nào “sờ gáy”.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Chu Sỹ Hoạt, Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai xác nhận: Hai xe 81B- 033.14 và 81L-5539 của hãng xe Hồng Phúc trước có vào bến xếp khách nhưng đã bỏ bến từ lâu. Tuy nhiên, trên cửa kính xe vẫn ghi Bến xe Đức Long Gia Lai.

Một hành khách có số điện thoại: 09169931** gọi điện cho chúng tôi phản ánh: “Tôi đi xe khách Hồng Phúc (Gia Lai) hôm mùng 7 Tết. Trời ơi, không thể tưởng tượng nổi, nhà xe này lúc bắt khách thì nói ngọt sẽ sắp xếp chỗ. Thế nhưng, lên xe người đã chật cứng. Tôi đòi xuống xe, nhưng lơ xe nói, xe nào ngày Tết mà chả đông. Chị cứ yên tâm, trên xe có mấy cô đi một đoạn nữa sẽ xuống. Nhưng đi hoài mà chẳng thấy lơ xe ngó ngàng, nên đành chịu khổ chờ đến nơi”.

Hành khách tên Đoàn Thị Huyền Trang (trú tại phường Yên Đổ, TP Pleiku, hiện là SV Đại học Tây Nguyên) chia sẻ: “Hôm mùng 10 Tết, em bắt xe từ nhà sang Đắk Lắk để chuẩn bị cho việc học. Hôm đi xe, nhà xe hét giá lên tới 140 nghìn đồng, trong khi đó bình thường chỉ từ 100 - 110 nghìn đồng”.

Một lái xe tại bến tuyến Gia Lai - Đắk Lắk cho biết, hiện nay lượng “xe dù” tại Gia Lai đi Đắk Lắk và chiều ngược lại mỗi ngày có tới hơn 30 - 40 chiếc chạy tuyến này. Số lượng xe chủ yếu ở TP Pleiku, trong khoảng thời gian từ 5h - 14h, lúc nào cũng có “xe dù” lượn lờ bắt khách. Các xe này thường chạy chênh hơn xe bến khoảng vài phút để hớt tay trên. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.