• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Tạo việc làm cho các em mồ côi bố mẹ vì TNGT

15/10/2016, 08:13
image

Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long nhận con em gia đình có bố, mẹ TNGT làm việc tại Trạm thu phí.

IMG_7422

Báo Giao thông và Công ty Cổ phần BOT& BT  Đức Long Đắk Nông trao 15 suất học bổng cho học sinh có cha mẹ bị TNGT.

Từ sáng sớm, tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông), đoàn công tác đã trao ba suất học bổng cho các em Lưu Thị Huyền Thương, Lưu Thị Anh Thư (ngụ xã Đắk R’moan, mẹ mất vì TNGT) và em Trương Tiến Đạt (học sinh lớp 6, có bố bị mất vì TNGT), cùng sự chứng kiến của người thân các em.

Tại đây, mẹ của em Trương Tiến Đạt, đượm buồn tâm sự: "Tôi quê mãi tỉnh Cao Bằng. Ngay từ nhỏ theo cha mẹ tha phương vào tận Đắk Lắk. Thời nhỏ theo cha mẹ phát rẫy trồng lúa, nay đây mai đó, không được ăn học. Lớn lên lấy chồng, cứ tưởng sẽ được ổn định làm ăn, yên ấm gia đình, nào ngờ chồng tôi lại quyết định dìu dắt cả nhà qua Đắk Nông lập nghiệp. Thấy cuộc đời mình cơ cực, vợ chồng tôi quyết lo cho các cháu ăn học tới nơi, tới chốn, cho tương lai chúng ấm no hơn cha mẹ. Ai ngờ, cách đây 2 năm khi cháu lớn chị của cháu Đạt đang học trung cấp giáo dục mầm non, thì bố nó mất vì TNGT. Ra trường, bơ vơ cơ cực không thể xin được việc ở quê hương, hàng ngày nó chỉ biết theo tôi vào làm rẫy. Có lúc thấy nó ngồi khóc thầm lặng lẽ bên bìa đồi, khiến lòng tôi quặn lại. Rồi ít bữa sau, nó quyết định ra tận Đà Nẵng đề xin việc làm. Gần một năm rồi, nó bơ vơ nơi xa xôi, tôi thấy tủi cho thân mình. Chồng mất rồi, mình tôi không lo cho các con đến nơi đến chốn".

Nghe vậy, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông đã quyết định "đặc cách" nhận em vào làm việc tại tại trạm thu phí đường bộ trên đường Hồ Chí Minh, do Công ty làm chủ đầu tư.

Được biết, Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm nhà đầu tư thi công 150 Km đường trên toàn tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên) bao gồm “Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14 cũ), đoạn Km817- Km887 tỉnh Đăk Nông” (Dự án BOT Đăk Nông). Đây là đơn vị tiên phong tham gia xây dựng mạng lưới giao thông Tây Nguyên, và giải quyết việc làm cho người lao động của địa phương.

IMG_7426

Chồng bà Thoa bị TNGT nhưng không tìm ra thủ phạm.

Trong chuyến đi trao học bổng đến từng trường, thăm từng gia đình, chúng tôi ghi nhận rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khi cha mẹ mất vì TNGT mà không thể nào bù đắp được.

Em Lưu Thị Huyền Thương, khi được hỏi về mẹ, em bật khóc: "Em nhớ mẹ lắm, không có bàn tay mẹ chăm sóc, cuộc sống của mấy chị em rất vất vả. Một mình bố làm rẫy nuôi mấy chị em ăn học. Em sẽ cố gắng vượt qua hoàn cảnh, học thật giỏi để thực hiện ước mơ làm bác sĩ của em".

Cô Võ Thị Thúy Oanh – Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm xúc động nói: “Ban Giám hiệu nhà trường rất cám ơn Quỹ chung tay vì ATGT đã chia sẻ với những hoàn cảnh bất hạnh của trường. Mỗi suất quà là lời động viên rất lớn đối với các em và tạo điều kiện cho các em vững bước đến trường, học tập tốt hơn”.

IMG_7447

Đại diện lãnh đạo Công ty BOT tặng học bổng cho em Thúy, mồ côi cả bố lẫn mẹ trong một vụ TNGT

Hai chị em Võ Thị Thanh Thúy (học sinh lớp 7A1, trường THCS Nguyễn Văn Linh, xã Đắk Wer, Đắk R’lấp), là trường hợp bố và mẹ cùng tử vong trong một vụ TNGT, hiện Thúy cùng em gái là Võ Thị Thanh Tâm (học sinh lớp 6A4) đang được người bác nuôi dưỡng. 

Một cán bộ xã Đắk Wer, tâm sự: "Gia đình bác hai cháu quả thực là người rất đạo nghĩa, nhiều khi chúng tôi thấy họ quan tâm cháu mình còn hơn con họ. Nhà ông bác cũng có đến 5 đứa con, 4 đứa đang đi học, cùng thêm 2 đứa cháu nữa. 6 đứa đi học, ngay đầu năm học đã phải đóng góp gần 25 triệu đồng. Mặc dù vất vả, nhưng vợ chồng ông bác ấy vẫn quyết cho con cháu họ học đến nơi đến chốn, không để chúng thiệt thòi hơn bạn bè".

Đại diện lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Đắk Nông cho biết: "Mỗi lần về địa phương, thấy Ban ATGT các huyện thường kiến nghị Ban ATGT tỉnh tìm các huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho con em có người thân TNGT để họ đỡ thiệt thòi so với xã hội. Bởi vậy "Quỹ chung tay vì ATGT", do Báo Giao thông tổ chức với sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông đã tạo điều kiện giúp Ban ATGT chia sẻ nỗi đau vì TNGT đến với các em học sinh. Hy vọng mỗi phần quà sẽ là lời động viên, giúp các em vượt qua nỗi đau mất mát để học tập tốt, xứng đáng con ngoan trò giỏi".

>>> Xem thêm video: Hơn 3.000 Đoàn viên, Thanh niên tham gia "Ngày hội văn hóa giao thông"

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.