• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Tang chồng tang sau khi bố mất vì TNGT, hai chị em thành trẻ mồ côi

17/03/2023, 08:11

Bố bị TNGT mất hơn 1 năm thì mẹ mắc bệnh ung thư rồi qua đời. Hai chị em Hoàng Vũ Hà Trang và Hoàng Vũ Tuấn Anh bỗng thành trẻ mồ côi.

Bố mẹ mất, bà vừa là cha, vừa là mẹ

Ngôi nhà thuộc khu tái định cư Đường Ấm, phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, Hà Nam từng là mái ấm gia đình đầy hạnh phúc của 2 chị em Hà Trang và Tuấn Anh.

Thế nhưng tai ương liên tiếp ập đến khiến các em trở thành trẻ mồ côi. Giờ đây hai chị em đùm bọc nhau sống trong ngôi nhà có phần hoang lạnh.

Hai chị em Hoàng Vũ Hà Trang (13 tuổi) và Hoàng Vũ Tuấn Anh (11 tuổi) bên bàn thờ bố mẹ.

Trở thành chỗ dựa của hai đứa trẻ đồng thời gánh vác những khoản nợ khổng lồ do bố mẹ Trang, Tuấn Anh để lại, bà nội, bà ngoại phải luân phiên nhau hoặc cậy nhờ họ hàng giúp chăm nom, săn sóc hai cháu.

Bà Nguyễn Thị Hòa (66 tuổi, là bác bên nội của hai cháu) cho biết: Hôm nay là thứ tư, các cháu đi học nửa buổi nên tôi tranh thủ lên quét dọn nhà và cơm nước.

Đúng ra buổi sáng thì bà nội hai cháu (70 tuổi) sẽ lên, nhưng do hôm nay trở trời, ông nội phát bệnh tâm thần nặng hơn, nên nhờ tôi lên thay. Đến chiều bà ngoại (64 tuổi) đi bán rau về lại đến thay cho tôi về nhà.

“Hai cháu tuy đã có thể tự làm một số việc nhà nhưng dù sao vẫn là trẻ con. Chúng đã không may mắn vì bố mẹ mất sớm, giờ lại lủi thủi với nhau thì chúng tôi không yên tâm”, bà Hòa cho biết.

“Trước đây hai đứa ngoan và học giỏi lắm. Từ ngày bố mẹ mất, lực học của các cháu sa sút, không còn đứng đầu lớp nữa. Chúng cũng trầm tính hơn nhiều nhưng được cái vẫn rất ngoan và vâng lời các bà, các bác”, chị Vũ Thị Thanh Thi (SN1990, dì ruột của hai cháu) tâm sự.

Bố mẹ mất, 2 chị em thành trẻ mồ côi. Hai bà nội, ngoại tuy đã già những vẫn phải vừa đi chợ, vừa thay nhau tới chăm sóc.

Quả thật việc mất đi người thân với bất cứ ai cũng là cú sốc lớn, đằng này lại xảy ra với những đứa trẻ còn non nớt. Mất đi chỗ dựa ở giai đoạn mà các cháu đang cần sự thương yêu, dạy dỗ và đùm bọc nhất của bố, của mẹ.

Cả buổi ngồi nói chuyện, các cháu rất kiệm lời, thường xuyên cúi đầu, dè dặt đến từng ánh mắt, không giống với cái tuổi hồn nhiên, thích nói thích đùa.

Khi tôi hỏi: “Hai chị em có mong ước lớn lên sẽ làm gì không?”. Cả hai đáp rất nhanh: “Không ạ!”

Ước được về quá khứ!

Qua lời kể của người dì, tôi có thể mường tượng, trước đây 2 chị em được sống cuộc sống rất hạnh phúc trong tình thương yêu của bố mẹ.

Chị Thi kể: Năm 2009, chị Vũ Thị Thanh Thảo (SN 1985) yêu rồi cưới anh Hoàng Văn Vinh (SN1983). Khi ấy chị Thảo làm ở ủy ban phường, còn anh Vinh làm nghề lái và sửa chữa máy xúc.

Gia đình anh Vinh tuy không khá giả do bố mắc bệnh thần kinh đã 10 năm nhưng anh hiền lành, chịu khó và hết mức thương yêu vợ con.

Năm 2010 và 2012, anh chị lần lượt sinh cháu Hà Trang và Tuấn Anh. Rồi cách đây 4 năm, thành phố thực hiện thu hồi đất xây dựng khu đô thị, ông bà cho 2 vợ chồng một suất tái định cư để ra ở riêng.

Hai vợ chồng dùng tiền tích góp rồi vay mượn ngân hàng, bạn bè người thân để dựng căn nhà 2 tầng 1 tum. Cả hai dự định làm nhà xong sẽ cố gắng làm lụng trả nợ.

Thế nhưng nhà mới xây xong, cũng chưa sắm sửa đồ đạc thì tối 4/1/2020, khi anh Vinh đi từ Đồng Văn về nhà đã gặp tai nạn và tử vong.

Dù rất suy sụp nhưng mọi người vẫn động viên chị Thảo cố gắng vượt qua nỗi đau, vì 2 con mà tiếp tục sống.

Chưa đoạn tang chồng, đến đầu năm 2022, chị Thảo thấy trong người có biểu hiện lạ. Khi đi khám thì phát hiện mình bị ung thư cổ tử cung đã di căn.

Để kéo dài sự sống và làm điểm tựa cho 2 con, gia đình nội ngoại tiếp tục đổ tiền chạy chữa cho chị.

Tuy nhiên, căn bệnh quái ác đã không cho chị cơ hội sống. 8 tháng sau chị Thảo trút hơi thở cuối cùng bỏ lại 2 con, bố mẹ nội ngoại đều đã già và kèm theo đó là số tiền nợ từ lúc xây nhà, chạy chữa thuốc men lên đến hơn 1 tỷ đồng.

“Số tiền này, giờ bà ngoại và bà nội phải gánh thay. Bà ngoại 64 tuổi nhưng sáng sáng vẫn ra chợ bán rau. Còn bà nội 70 tuổi chiều chiều ra đường bán nem. Hai bà vừa tích nhặt từng đồng để nuôi cháu, vừa thay phiên chăm sóc các cháu”, chị Thi nói.

“Trước hoàn cảnh éo le của 2 cháu Hoàng Vũ Hà Trang và Hoàng Vũ Tuấn Anh, UBND phường Lam Hạ đã lập hồ sơ cho các cháu hưởng chế độ trẻ mồ côi hàng tháng.

Trong các ngày lễ, ngày tưởng niệm nạn nhân TNGT, địa phương cũng đến thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ. Tuy nhiên, chặng đường trước mắt của các cháu còn rất dài.

Mong rằng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quan tâm ủng hộ, giúp đỡ hai cháu”, một cán bộ phường Lam Hạ cho hay.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình cháu Hà Trang và Tuấn Anh, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ cháu Trang và Tuấn Anh, Hà Nam”.

Hoặc trực tiếp gửi về cho chị Vũ Thị Thanh Thi số tài khoản 109875224919 Ngân hàng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank). Điện thoại: 0977342875.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.