• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Tấm lòng góa phụ nghèo có con trai bị tai nạn chấn thương sọ não

20/05/2023, 10:35

"Trong lòng tôi thực sự không muốn làm phiền đến các nhà hảo tâm nữa. Bởi xung quanh vẫn còn nhiều người khó khăn hơn", chị Hằng chia sẻ.

Ngồi bên giường bệnh chăm con trai, chị Hằng chốc chốc lại đưa tay ngăn những giọt nước mắt chực trào ra.

Dù rất nghèo, song chị nói nhận sự ủng hộ của các nhà hảo tâm như vậy là đủ, muốn mọi sự giúp đỡ được san sẻ cho những hoàn cảnh giống con chị.

Tai ương nối tiếp tai ương

Chị Hằng đang chăm con trai bị chấn thương sọ não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Vừa cầm chiếc khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt con trai nằm trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1973, ngụ ở thôn Hữu Lễ 1, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) nghẹn ngào kể lại: Khoảng 22h ngày 5/2/2023, trên đường đi chơi về nhà, con trai chị là Trịnh Đức Trung (23 tuổi) điều khiển xe máy bất ngờ bị ngã xe, đầu va vào vật cứng dẫn đến chấn thương sọ não.

“Trước khi bị tai nạn, cháu bảo xuống nhà bạn ở xã Xuân Thắng (Thọ Xuân) chơi một lát. Nhưng đến hơn 21h, tôi đi cấy thuê về nhà, đợi mãi không thấy con, lúc đó tôi đã linh tính có chuyện chẳng lành. Nhận thông báo con bị ngã xe trên đường về nhà, tôi như chết lặng”, chị Hằng nhớ lại.

Do vết thương nặng ở phần đầu nên ngay trong đêm, chị Hằng vội vã đi cùng xe cấp cứu xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

“Hơn 2 tháng qua, kể từ khi con bị tai nạn chấn thương sọ não, nhiều đêm tôi không chợp được mắt vì phải thức chăm con. Ngẫm nghĩ cuộc sống của mẹ con tôi sao quá đỗi nhọc nhằn”, chị Hằng ngấn lệ kể tiếp.

Theo lời chị Hằng, chị lấy chồng ở cùng thôn Hữu Lễ 1, hai vợ chồng chung sống với nhau có 2 người con (1 trai, 1 gái, Trung là con đầu). Cuộc sống tưởng êm đẹp nhưng rồi chồng chị không may mất đi trong một vụ tai nạn lao động.

“Nhà chồng có 9 anh chị em. Khi chồng mất, do không có nơi ở nên tôi cùng con về nhà mẹ đẻ 83 tuổi để ở. Con gái tôi lấy chồng được một thời gian nhưng do hoàn cảnh 2 đứa lại chia tay, nó mang đứa cháu 2 tuổi về ở cùng với tôi.

Hàng ngày tôi và con gái đi làm cho một công ty may gần nhà, lương hàng tháng được 3 triệu đồng. Do hoàn cảnh khó khăn nên Trung học đến lớp 7 thì bỏ về đi làm thợ hồ, ai thuê gì thì làm đó. Bà cháu, mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày. Ấy thế mà tai họa ập đến đã khiến cuộc sống bị đảo lộn”, chị Hằng cho hay.

Theo chị Hằng, thời gian đầu khi mới nhập viện, do không có tiền chữa trị nên chị cũng đã chạy vạy khắp nơi. Mỗi ngày hết vài triệu đồng tiền thuốc men cho con, chỉ một tháng điều trị đã tiêu tốn hơn 100 triệu đồng. Bà con lối xóm thương tình cũng góp chút ít gọi là tiền lộ phí đi lại.

Sau này nhờ sự giúp đỡ của nhiều người nên chi phí nằm viện tính đến thời điểm này đã tạm ổn. Con trai chị cũng vừa được tiến hành phẫu thuật ghép sọ được vài hôm.

“Nhường sự quan tâm tới những hoàn cảnh giống con tôi”

Đó là tâm sự tận đáy lòng của chị Hằng khi tiếp xúc với PV Báo Giao thông khi thực hiện bài viết này.

“Bây giờ số tiền chi trả viện phí cơ bản cũng đã tạm ổn, cháu có thể nói và đi lại được. Tôi rất biết ơn những nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình tôi thời gian đầu. Bây giờ, trong lòng tôi thực sự không muốn làm phiền đến các nhà hảo tâm nữa. Bởi xung quanh vẫn còn nhiều trường hợp tương tự như con tôi, có hoàn cảnh khó khăn hơn gia đình tôi, cần được giúp đỡ”, chị Hằng tâm sự.

Ông Phạm Đình Lực, Chủ tịch UBND xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, dù chị Hằng chia sẻ như vậy, song thực sự hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

“Một mình chị Hằng lam lũ nuôi các con, rồi thêm vào đó là mẹ già đau yếu. Từ khi cháu Trung không may gặp tai nạn thì cuộc sống càng khốn khó. Tuy khó khăn nhưng gia đình chị Hằng vẫn cố gắng vượt qua để khắc phục. Về phía địa phương, chúng tôi cũng sẽ xem xét để có những hỗ trợ kịp thời cho gia đình chị Hằng”, ông Lực nói.

Bác sĩ Lê Ngọc Biển, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Lúc đầu, Trung nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, giãn đồng tử, liệt nửa người do chấn thương sọ não, nguy kịch đến tính mạng.

Do kịp thời giải tỏa não nên bệnh nhân đã giữ được tính mạng và hiện nay đã ghép lại sọ cho bệnh nhân. Về chi phí cho quá trình điều trị của bệnh nhân rất tốn kém vì phải thở máy nhiều ngày sau phẫu thuật. Tính đến thời điểm hiện tại bệnh nhân đã tạm ổn và đang tiếp tục theo dõi điều trị”.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Hằng, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hằng ở Thanh Hóa”).

Hoặc: Chị Nguyễn Thị Hằng, thôn Hữu Lễ 1, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại liên hệ 0392583816.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.