• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Tột cùng nỗi đau thai phụ bị người say rượu đi xe máy kẹp 3 tông trúng

Giao thông 24h

Tột cùng nỗi đau thai phụ bị người say rượu đi xe máy kẹp 3 tông trúng

16/06/2020, 09:58

Bị tài xế say rượu, kẹp ba đâm trúng khi đang mang thai 34 tuần tuổi, chị L. chưa hề biết, thai nhi sắp chào đời đã không còn.

Người nhà chăm sóc chị L. tại bệnh viện

Liên quan đến vụ thai phụ sảy thai vì bị tài xế say rượu, kẹp ba tông trúng, tại Bệnh viện Bạch Mai, chị H.P.M.L. (SN 1996, cùng trú tại Hạ Đình, Thanh Xuân, TP Hà Nội) đang nằm điều trị trong tình trạng đa chấn thương, chân phải bị gãy. Bà H. (mẹ chị L.) ngồi chăm sóc con dâu cho biết, chị L. bị xây xước, nhiều vị trí cơ thể bị thương sau tai nạn. Sang tuần ổn định, các bác sĩ sẽ phẫu thuật ở xương đầu gối cho chị L.

Giọng buồn bã, bà H. kể, nhà bà và nhà thông gia ở gần nhau, cùng ở quận Thanh Xuân (Hà Nội). Tối 13/6, anh P.T.L (SN 1994) đưa vợ sang nhà mẹ đẻ của chị L. ở bên đường Nguyễn Trãi chơi. Đến khoảng 22h, cả 2 vợ chồng anh L. đi bộ về thì xảy ra vụ tai nạn.

“Lúc này, con trai tôi gọi điện bảo "mẹ ơi, vợ chồng con bị tai nạn rồi, mẹ lên ngay" rồi tắt máy. Lúc đó, tay chân tôi bủn rủn, nghĩ đến con dâu sắp đến ngày sinh nở lại càng lo”, bà H. kể.

Theo bà H., sau khi xảy ra tai nạn, anh L. vẫn gọi điện thông báo cho người thân, gọi taxi đưa vợ vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương khá nặng, anh L. yếu dần và cũng bất tỉnh, được người dân đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu cùng vợ.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, anh L. nằm điều trị ở khoa Răng hàm mặt, còn chị L. nằm điều trị ở khoa Sản.

“Cả 2 con tôi đều bị nặng, con dâu tôi thì đa chấn thương, gãy chân, sảy thai; con trai tôi bị vỡ xương mặt, khâu mí mắt, hôm nay bác sĩ sẽ phẫu thuật mổ để sắp xếp lại toàn bộ các xương, nếu không sẽ bị dị dạng", bà H. cho hay.

Điều khiến bà H. cùng những người thân trong gia đình đau đớn nhất là do chiếc xe máy tông mạnh vào chị L., nên chị đã sảy thai. "Thai đã được khoảng 34 tuần 4 ngày nhưng do va đập mạnh dẫn đến cháu bé bị sinh non. Khi sinh ra, cháu trai tôi trắng trẻo, xinh xắn lắm nhưng không lâu sau thì tử vong. Tội cho cháu nội và các con tôi quá", bà H. nghẹn ngào.

Nén buồn, bà H. kể tiếp, khi hai vợ chồng L. lấy nhau rồi thông báo có thai, cả nhà ai cũng vui mừng vì đây là đứa con đầu lòng của họ. Cả hai bên nội ngoại đều chăm chút cho chị L. và thai nhi trong bụng, mong ngóng chờ đứa cháu trai chào đời. Dự kiến ngày 20/7 tới, chị L. sẽ sinh nên hai vợ chồng chị L. đã chuẩn bị hết đồ đạc để chuẩn bị đón em bé ra đời.

Bà H. cho biết, chị L. đã tỉnh lại, ăn uống hạn chế và vẫn bị đau. Gia đình đôi bên vẫn giấu việc cháu bé đã tử vong vì sợ chị L. vừa mới tỉnh dậy biết tin sẽ sốc. "L. vẫn nói về đứa con sắp chào đời, vẫn đưa tay lên xoa bụng, vẫn lo thai nhi bị đau đớn ảnh hưởng sau vụ tai nạn, nhìn cảnh đấy chúng tôi không cầm được nước mắt", bà H. tâm sự.

Theo bà H., do chị L. mang thai, nên hai vợ chồng đi đâu cũng cẩn thận, ngó trước ngó sau. "Vậy mà chẳng hiểu sao xe máy lại đâm vào các con tôi, đâm mạnh đến độ cả vợ lẫn chồng nó đi bộ thôi mà cũng thương tích, cháu tôi mất đi. Tôi mong cơ quan chức năng làm rõ vi phạm tài xế này, trả lại công bằng cho các con, các cháu tôi", bà H. bức xúc.

Còn chị Hương (chị dâu thai phụ) cho hay: Tài xế gây tai nạn đâm vào anh L. trước sau đó mới bắn sang chị L., lúc đó cả 2 vợ chồng vẫn tỉnh táo, sau đau quá mới lịm đi. Theo chị Hương, sau tai nạn xảy ra, gia đình tài xế gây tai nạn không thấy gọi điện hay thăm hỏi gì gia đình chị.

"Gia đình tôi mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh sự việc này để những người sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, không chỉ vì để lấy lại công bằng cho gia đình tôi, mà là để răn đe cho mọi người tham gia giao thông phải cẩn trọng, hãy nghĩ đến sự an toàn cho mọi người", chị Hương nói.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 22h ngày 13/6, Đào Quang Ngọc (SN 1990 trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, chỗ ở hiện nay tại Tân Triều, Thanh Trì, TP Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29Y7 - 7538 phía sau có chở Ng.P.T. (SN 1998) và M.V.A (SN 1999, cả hai đều trú tại Tân Triều, Thanh Trì, TP Hà Nội) chạy trên đường Nguyễn Trãi chiều Ngã Tư Sở hướng Hà Đông.

Xe máy do Ngọc điều khiển đã va chạm với anh P.T.L. (SN 1994) và chị H.P.M.L. (SN 1996, cùng trú tại Hạ Đình, Thanh Xuân, TP Hà Nội) đi bộ sang đường, khiến vợ chồng chị L. bị thương, thai nhi 34 tuần tuổi của chị L. tử vong.

Ngay sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và kết quả, tài xế Ngọc có nồng độ cồn 6,1 miligam/1 lít khí thở, trong khi mức khung phạt cao nhất về nồng độ cồn hiện là 0,4 mi li gam/1 lít khí thở. Hiện Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định Giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đào Quang Ngọc để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.