• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Tai ương bất ngờ, 2 con thơ mồ côi

18/10/2019, 07:54

Sự ra đi đột ngột của anh chị để lại nỗi đau tột cùng, không gì bù đắp được cho hai con thơ chỉ mới 4 tuổi và 2 tuổi.

Sự ra đi đột ngột của đôi vợ chồng trẻ để lại nỗi đau đớn không gì bù đắp được cho 2 cháu Ngân, Nhi

Trên đường đi thăm cháu ở bệnh viện về, vợ chồng anh Thì - chị Tám (ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) không may gặp TNGT qua đời. Sự ra đi đột ngột của anh chị để lại nỗi đau tột cùng, không gì bù đắp được cho hai con thơ chỉ mới 4 tuổi và 2 tuổi.

Bất ngờ gặp tai nạn trên đường về

Trước hoàn cảnh éo le của 2 cháu, Báo Giao thông đã trao 3 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT để hỗ trợ 2 cháu vượt qua những ngày tháng khó khăn trước mắt. GS.TS. Mạch Quang Thắng - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ủng hộ 2 triệu đồng và 1 cá nhân khi hay tin cũng gửi 1 triệu đồng hỗ trợ.
Qua đây, Báo Giao thông kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân ủng hộ, chia sẻ để 2 cháu Ngân và Nhi vượt qua khó khăn, có cơ hội để được tới lớp. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Lộc, thôn Xuân Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, điện thoại: 0364128134. Hoặc qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông: 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi 2 cháu Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Thị Ngọc Nhi, thôn Xuân Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Sáng 11/10, PV Báo Giao thông có mặt tại gia đình 2 em Nguyễn Thị Ngân (4 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Nhi (2 tuổi), ở thôn Xuân Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Dù đã một tuần trôi qua nhưng người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ TNGT nghiêm trọng cướp đi sinh mạng bố mẹ 2 cháu, là anh Nguyễn Văn Thì (SN 1993) và vợ là chị Võ Thị Tám (SN 1998).

Ngôi nhà nhỏ của gia đình nằm lọt thỏm trong mảnh đất trống giữa vườn tràm, ở cuối con đường mòn dẫn vào rú (rừng) Hòn Mẻ. Từ xa vọng lên những tiếng khóc xé nát ruột gan của người thân trước sự ra đi đột ngột của đôi vợ chồng trẻ.

Nói là nhà nhưng chỉ duy nhất 1 phía trước được xây bằng gạch, còn lại là các thanh gỗ thưa và những tấm Fibro ximăng sứt mẻ ghép lại, còn vô số khe hở. “Hai vợ chồng hắn nghèo lắm, ngôi nhà nhỏ đó là của ông bà nội để lại. Nói nhà cho oai chứ mưa thì cũng ướt như ngoài trời. Cả nhà được duy nhất một cái giường, nhưng cũng đã bị đốt sau khi đặt thi thể 2 vợ chồng lên để liệm. Cái giường mới trong nhà là của bà con trong xóm, người hảo tâm góp tiền vào mua cho 2 đứa bé nằm. Nghĩ mà thương tụi nó, bé tí bé tẹo mà đã không có cha mẹ chở che”, một người hàng xóm xót xa.

Ôm chặt hai cháu vào lòng, ông Nguyễn Văn Lộc (52 tuổi, ông nội hai bé Ngân và Nhi) nghẹn ngào kể: Hôm đó (5/10), vợ chồng chúng nó đi thăm con o đang điều trị dưới bệnh viện huyện Kỳ Anh. Trước lúc đi, hai vợ chồng bồng cháu sang gửi, nhờ tôi trông hộ. Trên đường đi thăm cháu về, khi xe máy đi trên QL12C, đoạn qua xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh thì bất ngờ va chạm với xe ô tô bán tải khiến cả 2 tử vong.

“Trước khi đi, bố mẹ nó còn hứa sẽ mua quà về cho hai đứa nhỏ nhưng ngờ đâu, đó là lần cuối bố mẹ thấy con, ông cháu bên nhau. Trời ơi! Cháu tôi còn nhỏ dại thế này, không có hơi ấm bố mẹ thì sống tiếp thế nào đây!”, ông Lộc nấc lên từng tiếng ngắt quãng.

Hai con thơ bơ vơ mờ mịt tương lai

Ngôi nhà nhỏ của hai cháu Ngân, Nhi chỉ có duy nhất một bức được dựng bằng tường gạch

Nghe ông nội khóc nhắc đến bố mẹ, cả 2 chị em Ngân và Nhi thôi không nghịch vành khăn tang trắng trên đầu nữa mà gỡ vòng tay ông đòi đi tìm bố mẹ. Có lẽ, trong nhận thức ngây thơ của 2 em chưa hiểu được tai ương vừa ập đến với gia đình và tương lai của chính hai em.

Ngồi nhìn hai cháu, chị Đinh Thị Bắc (43 tuổi, bác dâu của Ngân và Nhi) chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Thấy cháu đòi ông nội, chị vội lau dòng nước mắt rồi với tay ôm lấy cháu Nhi bế lên nói chuyện để cháu quên đi việc tìm bố mẹ. Chị Bắc kể: Hôm bố mẹ bị tai nạn, được gia đình đưa về nhà, hai đứa cứ hồn nhiên vô tư nói là bố mẹ đang ngủ. Rồi cái Ngân cứ đi giục người này đến người khác gọi bố mẹ dậy ru hai chị em ngủ. Đến khi mọi người đưa tang bố mẹ, thì em lại nói bố mẹ vô rú (rừng) ở rồi. “Mấy hôm nay không thấy bố mẹ, 2 cháu ngủ chẳng tròn giấc, suốt ngày cứ khóc thét bắt cả nhà đưa đi tìm bố mẹ”, chị Bắc nghẹn ngào.

Lấy ống tay áo lau dòng nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò, hốc hác, ông Lộc kể tiếp: Thì là con thứ 2 trong gia đình có 5 chị em. Gia đình quá khó khăn nên chưa học hết cấp II đã phải nghỉ học đi bóc vỏ tràm phụ giúp bố mẹ nuôi em. Còn chị Tám lại càng khó khăn hơn. Là con út trong một gia đình có tới 8 anh chị em ở vùng biệt lập của thôn Lập Tiến (xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh), kinh tế gia đình khó khăn nên chị Tám cũng phải nghỉ học sớm để tự mưu sinh.

Đại diện Báo Giao thông trao tiền hỗ trợ cho hai cháu Ngân, Nhi

Trong những lần đi bóc vỏ tràm thuê, anh Thì, chị Tám gặp rồi mến nhau. Đến năm 2014, đôi vợ chồng trẻ quyết định về sống chung một nhà. Của hồi môn bố mẹ tặng hai con là căn nhà nhỏ chỉ có 1 vách tường được dựng từ năm 1998. Sau đó, lần lượt hai bé Ngân, Nhi chào đời.

Có thêm hai con, niềm hạnh phúc nhân lên nhưng gánh nặng về “cơm, áo, gạo, tiền” lại càng đè lên đôi vai vợ chồng nghèo. Đã vậy, chị Tám và 2 cháu thường xuyên ốm đau, thành thử anh Thì một tay xoay xở lo cho cả gia đình. Ruộng không có, rừng chỉ được một khoảnh nhỏ hơn 100m2 nên tiền trang trải cuộc sống cả nhà chỉ trông vào tiền công bóc vỏ tràm của anh Thì. Nghề này cũng bấp bênh, làm cả ngày được 200.000 đồng tiền công, nhưng tháng nhiều thì cũng được cùng lắm 15 buổi, còn không thì ở nhà ai thuê gì làm nấy. Gia cảnh đã khó lại càng khó.

Giờ bố mẹ các cháu mất, vợ chồng ông Lộc đành đón cháu về nuôi. Ngặt nỗi, gia đình ông cũng chỉ có 3 sào ruộng. Trong khi, tuổi già rồi, không biết có ai thuê đi bóc vỏ tràm kiếm cơm qua ngày không nữa. “Tôi chỉ cầu mong hai cháu khỏe mạnh, còn có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo; chỗ khô hai cháu nằm, chỗ ướt ông bà đứng… chứ cũng không biết bấu víu vào đâu cả”, ông Lộc nói trong nước mắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.