• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Tai nạn giao thông khiến 3 trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh tử vong: Tang thương xóm nghèo

Giao thông 24h

Tai nạn giao thông khiến 3 trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh tử vong: Tang thương xóm nghèo

10/07/2019, 21:08

Cái chết đột ngột của 3 cháu nhỏ ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã để lại đau thương, mất mát khôn cùng cho người thân, gia đình và láng giềng.

Bà Nguyệt ngất lịm trước sự ra đi đột ngột của con và cháu

Chở cháu đi chơi, về cách nhà khoảng 1km thì gặp nạn

Sáng ngày 10/7, PV Báo Giao thông có mặt tại hiện trường vụ TNGT giữa 1 xe ô tô con và 1 xe máy điện khiến 3 cháu nhỏ tử vong. Theo quan sát, tuyến ĐH 124, nơi xảy ra vụ tai nạn là đường 2 chiều, rất êm thuận và có tầm quan sát tốt. Tuy nhiên, hiện trên tuyến đường này vẫn chưa có hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm.

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh: Khoảng 18h40’ ngày 9/7, xe ô tô BKS 30E - 413.82 do anh Bùi Mạnh Tùng (SN 1986, trú ở Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển đi trên đường DH124. Khi xe đi đến Km 4, đường ĐH 124 (thuộc địa phận xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thì xảy ra va chạm với xe máy điện (chưa rõ biển kiểm sát và danh tính người điều khiển). Trên xe điện có 3 cháu bé, gồm: Nguyễn Thị Hiền (SN 2007), Nguyễn Thùy Dung (SN 2007), Trần Hữu Đăng (SN 2016) cùng trú tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Nghe tin con gặp nạn, chị Oanh cùng chồng đi máy bay về đến nơi thì ngất lịm bên quan tài con

Cú tông xe khiến cả 3 cháu ngã xuống mương thoát nước bên đường và tử vong sau đó. Theo báo cáo ban đầu của Công an huyện Cẩm Xuyên: Sau khi xảy ra va chạm, tài xế điều khiển xe ô tô đã dừng lại để tìm kiếm các nạn nhân nhưng do trời tối, không quen địa bàn nên không tìm thấy. Một lúc sau, người dân sống ở gần hiện trường vụ tai nạn đến tìm kiếm thì phát hiện cả 3 cháu bé tử vong dưới mương thoát nước. Còn tài xế điều khiển xe ô tô Bùi Mạnh Tùng đã chủ động đến trình diện với cơ quan công an.

Đánh giá và nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến tai nạn do người điều khiển xe ô tô không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn đã đâm vào xe máy điện chạy liền phía trước.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của tài xế Bùi Mạnh Tùng là 0 mg/l khí thở; test tình trạng sử dụng ma tuý cho kết quả âm tính. Thời điểm xảy ra vụ TNGT, xe máy điện không có biển kiểm soát; không phát hiện thấy mũ bảo hiểm của người đi trên xe máy điện tại hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy các nạn nhân bị đa chấn thương trước khi tử vong.

Ông Trần Hữu Thủy - Bí thư Chi bộ thôn Tây Nguyên, xã Cẩm Quang cho biết, cháu Nguyễn Thùy Dung và Trần Hữu Đăng là dì ruột của nhau (Dung là em gái ruột mẹ cháu Đăng). Ngoài ra, Dung và Hiền cũng là chị em họ hàng và là hàng xóm của nhau. Tối hôm qua (9/7), 3 dì cháu chở nhau lên nhà người thân chơi, trên đường đi về, đến cách nhà khoảng hơn 1km thì gặp nạn.

Ông Nguyễn Đình Tuấn (bố cháu Hiền) nằm bệt giường

Anh trai suy thận nhập viện Hà Nội vì sốc nặng

Bất chấp cái nắng rát mặt của miền Trung, hàng trăm người dân làng trên xóm dưới cũng đổ dồn về 2 ngôi nhà nhỏ đối diện nhau ở thôn Tiến Hưng, xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Từ xa đã nghe tiếng gào khóc thảm thiết của những người bà, người mẹ, người chị… khiến những người có mặt cũng khó cầm được nước mắt.

Nằm bệt giữa nền nhà, bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1972, mẹ của cháu Nguyễn Thùy Dung và là bà ngoại của cháu Trần Hữu Đăng) như ngất lịm. Thi thoảng, bà lại nấc lên từng cái nghẹn ngào. Có lẽ người phụ nữ này đã kiệt sức, đứt từng khúc ruột trước sự ra đi đột ngột của con gái và cháu ngoại.

Ôm chặt cỗ quan tài nhỏ đặt giữa sân, ông Nguyễn Đình Thắng (bố cháu Dung và là ông Ngoại cháu Đăng) gào trong tuyệt vọng: Về đi con, nói với cha một lời đã. Con với cháu đã ăn gì đâu, buổi tối cha mẹ làm sẵn đấy rồi. Trời ơi, sao ông trời bất công với gia đình tôi thế này…

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT QG Khuất Việt Hùng động viên gia đình các nạn nhân

Phía đối diện, không khí tang thương cũng bao trùm căn nhà cấp 4 nhỏ đã được xây dựng từ lâu của gia đình em Nguyễn Thị Hiền. Hiền là con gái út trong gia đình 3 anh em, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Trong khi đó, anh trai đầu bị suy thận nặng, còn chị gái thứ đang học tại Đà Nẵng.

Người thân của em Hiền kể, anh trai của Hiền là Nguyễn Đình Chung (SN 1992) bị suy thận nặng nhưng do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền chạy chữa, nên cuối tháng 3/2019, ông Nguyễn Đình Tuấn (SN 1969, bố em Hiền) đã hiến một bên thận để cứu con. Khi anh trai và bố đang trong giai đoạn phục hồi thì đêm 9/7, tai ương lại giáng xuống gia đình. “Nghe tin em gái gặp nạn, anh trai Hiền liền vội chạy ra hiện trường thì bị sốc, máu chảy ra từ vết mổ nên người nhà gọi xe đưa ra Hà Nội cấp cứu trong đêm”, một người họ hàng của cháu Hiền kể trong nước mắt.

Cách đó không xa, anh Trần Hữu Sỹ và chị Nguyễn Thị Oanh cũng ngất lịm bên chiếc quan tài nhỏ của con trai út. Anh Sỹ và chị Oanh cùng sinh năm 1993, năm 2015 anh chị kết hôn và sinh được 2 người con (1 gái, 1 trai). Khi cháu Trần Hữu Đăng mới được 6 tháng tuổi, hai vợ chồng chị phải gạt nước mắt, gửi con gái đầu cho ông bà nội và con trai cho ông bà ngoại để vào miền Nam làm công nhân kiếm tiền. Nhờ chăm chỉ làm ăn lại tằn tiện, nên anh chị đang xây dựng ngôi nhà riêng ở quê cho gia đình nhỏ, ngờ đâu nhà đang xây dựng thì cháu Đăng gặp nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.