• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Tai nạn 6 người chết ở Gia Lai: Xót xa những phận đời cửu vạn

10/02/2022, 11:56
image

Trong số 6 nạn nhân tử vong sau tai nạn thảm khốc ở Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, có 5 người đều là dân cửu vạn bốc mì, gia cảnh cực kỳ khốn khó.

Trong ngôi nhà lụp xụp ở làng Kôp-Duol (thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), những tiếng khóc nghẹn lòng của người thân gia đình anh Vương Văn Dũng (SN 1984) khiến mọi người không khỏi xót xa. Bên thi hài của chồng, chị Thanh khản giọng, mắt đỏ hoe.

Hiện trường vụ tai nạn làm 6 người chết, 3 người bị thương

Xót xa cảnh chia lìa

Chị Thanh kể, do không có nương rẫy để canh tác, vợ chồng chị buộc phải mưu sinh bằng nghề bốc vác và đi làm thuê, làm mướn để nuôi 2 con ăn học.

Anh Dũng là một trong số 6 nạn nhân tử vong sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra rạng sáng 9/2.

Lúc đầu giờ sáng, một người lạ gọi điện báo tin chồng chị gặp nạn trên đường đi bốc hàng thuê trở về. Lúc đó, chị ngất đi, không còn biết gì cho đến khi thi thể chồng được đưa lên từ dưới vực sâu.

“Trước hôm đi bốc mì, anh nói chắc sẽ về muộn vì phải đi xa. Lần nào đi bốc mì thuê, anh cũng về muộn, có khi 2- 3 giờ sáng. Không ngờ lần này lại là lần cuối cùng...", chị Thanh khóc nghẹn.

Con trai đầu của anh Dũng là Vương Đức Vũ, hiện đang học lớp 10 cũng nghẹn ngào kể: “Từ hôm mùng 6 Tết bố đã đi bốc mì rồi. Không ngờ lần này bố cháu đi mà không bao giờ về nữa...”.

Anh Nguyễn Tấn Vinh, người cửu vạn bốc mì sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên

Cách nhà nạn nhân Vương Văn Dũng vài chục cây số, là nơi sinh sống của gia đình anh Nguyễn Tấn Vinh (thôn 1, xã Ayun, huyện Mang Yang)- một trong những người sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc.

Trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng, hai đứa con nhỏ nheo nhóc của anh Vinh khép nép khi thấy người lạ tới nhà. Tiếp chúng tôi, anh Vinh nhăn nhó khi toàn thân vẫn còn ê ẩm: “Tôi bị bầm dập khắp người. Giờ đụng chỗ nào cũng đau”.

Anh kể, do gia cảnh khó khăn nên ai thuê gì làm đó. Thời gian vừa rồi vào mùa mì nên anh và mấy người bạn rủ nhau đi Đắk Đoa bốc mì thuê. Làm vất vả nhưng bốc mỗi tấn mì cũng chỉ được 80 nghìn đồng. "Biết là tiền công rẻ mạt nhưng chẳng còn cách nào khác, không ráng thì không có tiền cho các con ăn học", anh Vinh ngậm ngùi.

Đang ngồi tiếp chuyện với chúng tôi, vợ của anh Vinh từ ngoài chạy vào ôm hai đứa con nhỏ rồi cứ thế khóc nức nở. Anh Vinh cho hay, vợ vừa sang thăm hỏi gia đình anh trai là Phan Văn Tuấn (32 tuổi), cũng là một trong những nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc.

Người vợ của anh Phan Văn Tuấn (32 tuổi, trú tại xã Ayun, Mang Yang) khóc nghẹn khi nhận được hung tin

Trên chuyến xe định mệnh hôm đó, anh Vinh và anh Tuấn đều cùng đi bốc mì thuê. Không may mắn như anh Vinh, anh Tuấn tử vong để lại người vợ trẻ và 2 đứa con thơ dại.

Chúng tôi tìm đến nhà anh Tuấn, căn nhà tạm bợ không có bất kỳ tài sản nào có giá trị. Vợ anh Tuấn là nhân viên cây xăng trong làng, làm theo ca, còn anh Tuấn hàng ngày đi làm thuê bất cứ việc gì để có tiền nuôi con.

Ông Phan Văn Bằng, cha ruột anh Tuấn kể: "Gia đình không có nổi một chỏm đất để canh tác Tuấn phải đi làm cửu vạn quanh năm. Cứ có điện thoại gọi là lấy xe máy đi bốc hàng, nửa đêm mới về. Không có việc thì đi gọt mì, bóc vỏ cây bạch đàn để mưu sinh. Giờ Tuấn mất đi, tương lai cả nhà không biết rồi đây sẽ ra sao".

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Cuộc gọi cầu cứu lúc nửa đêm

Chỉ sau một khoảnh khắc, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 6 người. Hầu hết họ đều là những lao động nghèo, vất vả mưu sinh trong đêm hôm khuya khoắt chỉ mong kiếm thêm chút thu nhập ít ỏi.

Chưa hết bàng hoàng, anh Nguyễn Tấn Vinh kể, vẫn còn nhớ như in cảm giác đau đớn khi tai nạn ập đến.

"Chiều 8/2, mọi người theo xe vào bốc mì đến khoảng 9-10h đêm, 8 anh em cửu vạn đã bốc được hơn 30 tấn lên xe. Mọi người nghỉ ăn mì gói rồi lên xe để về.

Tôi được tài xế cho ngồi ghế phụ phía trước nên chứng kiến tất cả. Anh tài xế điều khiển xe đi về hướng xã Đắk Sơmei. Do đường nhỏ nên xe chạy khá chậm.

Đến gần vị trí gặp nạn, tài xế dừng xe, dồn số để xe chạy chậm lại khi qua khúc cua. Bất ngờ xe mất thắng, lao thẳng xuống vực. Có mấy giây thôi nên trên xe chẳng ai kịp phản ứng. Cũng không ai kêu la gì cả”, anh Vinh kể.

Xe lao xuống vực, anh ngất đi mấy phút. Khi tỉnh lại, anh thấy tất cả mọi người nằm trong xe nên cố gắng bò ra ngoài rồi lấy điện thoại gọi cho người khác đến cứu.

"Trời tối đen như mực, may thay tìm được chiếc điện thoại rồi gọi cho anh Bùi Văn Sinh, là em trai nạn nhân Bùi Văn Tiện (48 tuổi, nạn nhân đã tử vong- PV)", anh Vinh nhớ lại.

Anh Bùi Văn Sinh, là em trai nạn nhân Bùi Văn Tiện (48 tuổi, nạn nhân đã tử vong) kể lại phút giải cứu những người gặp nạn.

Chúng tôi tìm gặp anh Sinh khi anh đang loay hoay lo hậu sự cho anh trai.

"Lúc ấy khuya muộn. Điện thoại kêu lên khiến tôi bất an, vì ít ai gọi giờ này. Qua điện thoại, anh Vinh cho biết xe lao xuống vực, nhiều người chết lắm. Lúc ấy tôi rụng rời chân tay...

Lập tức, tôi gọi thêm một người nữa chạy xe bán tải đến tìm vị trí tai nạn. Tìm đến nơi thì thấy vệt xe rơi xuống. Lúc ấy tôi là người đầu tiên tìm đến hiện trường.

Tôi bò xuống vực, vừa tới nơi đã thấy khung cảnh kinh hoàng. Chỉ còn 3 người còn sống. Tôi cõng anh Vinh lên trước. Rồi tiếp sau đó có nhiều người khác cũng tìm đến hiện trường, cùng nhau kéo 2 người còn sống còn lại lên đến mặt đất... Quả thật rất khủng khiếp, rất ám ảnh", anh Sinh kể.

Khoảng 1 giờ ngày 9/2/2022, tại tuyến đường liên xã Đắk Sơmei - Hà Đông, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối với xe ô tô tải chở mỳ (sắn) mang biển kiểm soát 81C-111.25 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983) điều khiển.

Thời điểm trên, chiếc xe bị lao xuống vực sâu, hậu quả làm 6 người tử vong gồm: Huỳnh Đức Nguyên (tài xế), Trần Văn Tâm (SN 1987), Dương Văn Dũng (SN 1984), Phan Văn Tuấn (SN 1990), Hguh (SN 1998, cùng trú huyện Mang Yang), Bùi Văn Tiện (SN 1974, trú huyện Đắk Đoa).

Ngoài ra, còn có 3 người bị thương gồm: Guêm (SN 1999), Gun (SN 1991) và Nguyễn Tấn Vinh (cùng trú huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.