• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Tai họa bất ngờ giáng xuống người đàn bà bất hạnh

16/05/2020, 16:52

Bà Hồ Thị Lý bị TNGT trong hoàn cảnh gia đình bất hạnh khi người chồng bị tâm thần và hai đứa con gái thiểu năng trí tuệ.

Anh Quỳ chăm sóc mẹ tại bệnh viện

Bị xe tải đâm phải cưa chân trái, gãy sườn và xương cổ vai, đang nằm viện điều trị nhưng bà Hồ Thị Lý (SN 1966, trú xóm 11, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) vẫn không khỏi bồn chồn lo lắng cho người chồng bị tâm thần cùng hai đứa con gái thiểu năng trí tuệ đang ở nhà mà không có ai chăm sóc.

Gặp nạn trên đường chở con gái đi chợ

Hơn một tháng nay, từ ngày nghe tin mẹ gặp nạn, Lê Khắc Quỳ (SN 1997) bỏ hẳn việc trong Sài Gòn về túc trực ở bệnh viện để chăm sóc mẹ. Anh bảo, còn mẹ là còn tất cả, chỉ cần mẹ khỏe mạnh là hạnh phúc lắm rồi. Thấy con trai nói vậy, bà Lý chỉ biết ôm con khóc nức nở, bởi cả cuộc đời bà chưa một ngày được hưởng trọn hạnh phúc.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ bà Hồ Thị Lý xin gửi về anh Lê Khắc Quỳ (xóm 11, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), SĐT: 0373013435; số tài khoản: 103002171884, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ gia đình bà Lý - Nghệ An).

Gạt nước mắt, bà kể, bà kết hôn với ông Lê Khắc Quế (SN 1957) khi cả hai đã luống tuổi. Mặc dù ông Quế không được thông minh, nhanh nhẹn như những người bình thường nhưng đổi lại rất chăm chỉ, thương vợ.

Gần 10 năm về chung sống với nhau, bà có với ông năm người con, ba gái, hai trai. Tuy nhiên, người con gái đầu là Lê Thị An (SN 1990) và cô con gái út Lê Thị Long (SN 2000) không may bị bệnh thiểu năng trí tuệ, có lớn mà chẳng có khôn.

Buồn chuyện các con, khoảng 10 năm trở lại đây, ông Quế cũng đổ bệnh thần kinh, sức khỏe yếu, trí nhớ sa sút nên cũng không khác gì hai cô con gái. Vì vậy, mọi gắng nặng kinh tế đều đè nặng lên vai người phụ nữ bất hạnh này.

Hàng ngày, ai thuê gì bà làm nấy, từ bốc vác, phụ hồ, đến đóng xỉ táp lô, rửa bát, chỉ mong các con có bát cơm, bát cháo qua ngày. Thương mẹ vất vả nên Lê Thị Tâm (SN 1992, nay đã lập gia đình ở xa), Lê Khắc Quý (SN 1999) và Quỳ phải nghỉ học giữa chừng cùng mẹ gánh vác việc gia đình.

“Gần chục năm trước ông ấy còn phụ giúp tôi việc nhà, chứ giờ thì chỉ ngồi một chỗ, ăn rồi nói chưa ăn. Cả ngày, ba bố con cứ cười đùa, nghịch phá đuổi nhau khắp nhà. Nhiều lúc đi làm về đã mệt còn phải dọn dẹp, tắm giặt cho từng người”, bà Lý tâm sự.

Nhớ lại lúc tai họa giáng xuống, bà kể, khoảng 9h ngày 9/3, trên đường chở út Long đi chợ, lúc sang đường ở ngã tư Văn Bảng (QL1, đoạn qua huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bà không may bị chiếc xe tải tông phải. Cú đâm bất ngờ hất văng hai mẹ con ngã ra đường, bà bị bánh chiếc xe tải chạy phía sau đè lên khiến chân trái dập nát, gãy xương sườn, xương cổ vai, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, còn út Long may mắn chỉ bị xây xước nhẹ.

“Hôm đó, sau khi nhận tiền công đóng xỉ táp lô, tôi chở út Long ra chợ mua mấy bộ quần áo, tiện mua cho chồng và bé An luôn. Sau đó, mua chút thức ăn ngon về cải thiện cho cả nhà. Nào ngờ vừa đi sang đường thì bị chiếc xe tải tông văng ra đường. Khi tỉnh dậy, tôi thấy khắp người đau nhức, chân trái thì bị cắt đến đầu gối”, bà Lý khóc nức nở.

Thấy mẹ khóc, Quỳ liền nắm tay mẹ động viên “cố gắng lên mẹ”, rồi nhẹ nhàng đỡ mẹ nằm xuống và khẽ nói: “Mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh, con và em Quý sẽ cố gắng lo cho bố, chị và em”.

Chỉ mong mẹ sớm bình phục

Mặc dù ở bệnh viện nhưng bà Lý luôn lo lắng cho người chồng tâm thần và hai cô con gái thiểu năng trí tuệ ở nhà không ai chăm sóc

Nắm bàn tay chai sạn, chi chít vết thương của mẹ, Quỳ nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Mẹ em khổ lắm, cả đời chưa một lần được sống trong hạnh phúc. Giờ tuổi đã xế chiều lại bị tai nạn phải cưa chân trái, gãy sườn và xương cổ vai. Tuy đau phải nằm viện nhưng ngày nào mẹ cũng sốt sắng lo cho bố, chị và em gái đang vất vưởng ở nhà”.

Cả tháng nay, từ khi bà Lý gặp nạn, Quỳ và Quý phải nghỉ hẳn việc, về quê túc trực mẹ ở bệnh viện và lo cơm nước cho bố, chị và em ở nhà. Vì thế, số tiền hai anh em đi làm góp được cũng lần lượt “đội nón ra đi”. Kinh tế khánh kiệt, gia đình đành phải vay mượn thêm anh em nội ngoại gần 100 triệu đồng để đưa bà Lý đi chữa trị. Nhờ nghị lực, sức khỏe bà Lý cũng hồi phục khá nhanh. Hiện tại, bà có thể ngồi tựa vào thành giường, thời gian tới sẽ tập đi nạng.

“Tôi khổ quá, chồng con đã bệnh tật, nay tai họa ập đến phải cưa chân ngồi một chỗ. Không biết rồi đây, lấy gì để lo cơm cháo qua ngày cho chồng, con rồi tiền nợ cả trăm triệu nữa”, bà Lý khóc nghẹn.

Thấy mẹ nói vậy, Quỳ rưng rưng nước mắt động viên: “Mẹ gắng ăn uống cho khỏe, chỉ cần có mẹ với chúng con thế là hạnh phúc lắm rồi. Mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh, nợ nần con và em Quý sẽ gắng làm trả dần”.

Ông Lê Văn Ba, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) cho biết: “Hoàn cảnh gia đình bà Lý rất khó khăn, chồng bị thần kinh, hai con bị thiểu năng trí tuệ. Trước Tết Nguyên đán, Hội đồng hương xã Quỳnh Văn ở Sài Gòn và Ban mặt trận xã kêu gọi hỗ trợ 70 triệu đồng, xây cho gia đình một ngôi nhà cấp 4 hai gian. Nay bà Lý bị TNGT phải nằm viện điều trị dài ngày, tôi mong các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay giúp đỡ gia đình để bà có tiền trang trải thuốc men, sớm về đoàn tụ với gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.