• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

San sẻ nỗi đau TNGT, ấm lòng người ở lại

26/09/2016, 11:02

Báo Giao thông vừa phối hợp tổ chức trao học bổng cho 15 em học sinh có người thân là nạn nhân của TNGT...

11

Tổng biên tập Báo Giao thông trao học bổng cho các cháu có người thân là nạn nhân của TNGT và hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai

Những trẻ em bỗng chốc mồ côi cha, mẹ vì TNGT, vì ốm đau, bệnh tật, khiến con đường đến trường của các em trở nên gập ghềnh hơn, gian nan hơn… Để góp phần san sẻ nỗi đau, Báo Giao thông vừa phối hợp với Ban ATGT tỉnh Gia Lai tổ chức trao học bổng cho 15 em học sinh có người thân là nạn nhân của TNGT và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nỗi đau người ở lại

Vụ TNGT vào sáng 6/6/2014 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Chư Păh, Gia Lai) đã cướp đi cả cha lẫn mẹ của ba đứa trẻ trong một gia đình hạnh phúc tại phường Hoa Lư (TP Pleiku). Cháu Nguyễn Vy An (học sinh lớp 4.2, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Pleiku) lúc ấy mới học lớp 2 và cả hai người chị của cháu vẫn còn ngồi ở ghế giảng đường đại học, cao đẳng.

Hỏi bé Vy An về cha mẹ, cô bé ngơ ngác lắc đầu. Người chú ruột của cháu tên Hạ khẽ nói: “Tôi và anh trai (bố An) cũng là trẻ mồ côi. Khó khăn lắm, chúng tôi mới giúp được cháu vui vẻ cùng bạn bè trang lứa. Nhưng tôi biết, nỗi đau mất cha mẹ, không ai và không bao giờ có thể bù đắp cho các cháu được”.

Cũng tại Pleiku, vụ TNGT hôm 15/9/2014 đã cướp đi người cha của cháu Phạm Minh Thiện (học sinh lớp 4, trường Tiểu học Anh hùng Đôn, xã Gào, Pleiku). Mất đi trụ cột, gia đình Thiện lâm vào cảnh điêu đứng. Người mẹ gầy ốm của Thiện là chị Trần Thị Liên phải rời khỏi giường bệnh, nai lưng kiếm sống để nuôi hai con ăn học. Không có sức khỏe để làm ở các khu công nghiệp, chị đi lượm ve chai kiếm sống. “Mỗi ngày nhặt nhạnh kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bữa nhiều thì lời chưa đến 100 nghìn đồng. Bữa nào kiếm được dư một chút thì để dành phòng khi đau ốm liệt giường chẳng kiếm được đồng nào”, chị Liên ngậm ngùi kể.

“Tết Trung thu mới đây, thấy bạn bè của con được đi chơi, xem múa lân ngoài phố, tôi ốm quá và cũng không có sức để đưa cháu đi xem. Nhìn thấy con thu lu ở góc nhà, cứ đi vào rồi lại đi ra mà ứa nước mắt”, chị Liên kể.

Những mảnh đời côi cút

Năm 2010, mẹ của cháu Cầm Bá Đức (học sinh lớp 2.4, trường Tiểu học Trần Quý Cáp, thị trấn Đắk Đoa) lúc ấy chưa tròn 1 tuổi qua đời vì căn bệnh ung thư xương. Em Cầm Thị Hằng (SN 1996, chị ruột của Đức), mới học lớp 9 phải chấm dứt tuổi học trò để thay mẹ nuôi hai đứa em, đặc biệt là Đức vừa lọt lòng thiếu dòng sữa mẹ.

Năm 2015, bố của những đứa trẻ này tiếp tục qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày. Kể từ ngày đó đến nay, cả 3 chị em trở nên côi cút. Hằng vừa là chị, vừa là mẹ của hai đứa em thơ. Nhớ đến mẹ cha, Hằng nước mắt giàn dụa: “Mẹ mất khi em con còn quá nhỏ, rồi bố lấy vợ mới nên ít có thời gian chăm sóc cho chúng em. Rồi bố cũng mất, ba chị em cứ thế nuôi nhau mà sống. Em bỏ học lúc lớp 9, mấy năm sau, em thứ 2 tiếp tục bỏ học khi vừa xong lớp 10. Bây giờ, em làm ở quán photo copy lương tháng vài triệu đồng, đứa em thứ hai giờ làm thợ sơn, có công trình thì được vài đồng mang về cho chị giữ”, Hằng ngậm ngùi kể.

Khi tôi hỏi ước mơ của Hằng sau này sẽ làm gì, em lặng lẽ cúi xuống: “Em bây giờ chỉ biết nuôi em ăn học để thành người bằng mọi giá. Mỗi lúc đi đâu đó, thấy bạn bè cùng tuổi được đi học, em lại khóc. Em muốn Đức phải được đi học đến nơi đến chốn, không như anh chị của nó.”

Được biết, em Đức mặc dù là đối tượng mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng chưa được hưởng trợ cấp. Trao đổi với Báo Giao thông, em Hằng mong muốn các cơ quan chức năng tại huyện Đắk Đoa tạo mọi điều kiện giúp đỡ cùng gia đình để vượt qua khó khăn.

San sẻ nỗi đau TNGT

Cuối tuần qua, Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT tỉnh Gia Lai tổ chức trao học bổng cho 15 em học sinh có người thân là nạn nhân của TNGT và hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai. Trong đó, 10 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) được trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông được trao cho các em học sinh có người thân là nạn nhân TNGT và các em có hoàn cảnh khó khăn. Công ty CP Quản lý - sửa chữa đường bộ Gia Lai cũng trao 5 suất học bổng cho các học sinh cần được hỗ trợ.

Trước những mất mát của các em học sinh, nhà báo Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông chia sẻ: “TNGT đang là vấn đề nóng bỏng của toàn xã hội. Mỗi ngày, vẫn có hàng chục người mất đi người thân, hàng trăm người chịu thiệt thòi, ảnh hưởng từ những chấn thương do TNGT. Đặc biệt, có những vụ TNGT đã trực tiếp hoặc gián tiếp khiến nhiều em nhỏ không đủ điều kiện cắp sách đến trường. Hy vọng học bổng từ Quỹ Chung tay vì ATGT sẽ góp phần hỗ trợ, giúp các em được tới trường”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.