• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Quỹ chung tay vì ATGT tặng quà cho cậu học trò nghèo bị TNGT

08/09/2017, 15:00

Quỹ chung tay vì ATGT tặng 5 triệu đồng cho cậu học trò nghèo bị TNGT có hoàn cảnh thương tâm

quy-chung-tay-vi-atgt-tang-qua-cho-cau-hoc-tro-ngh

Thừa ủy nhiệm của Tổng Biên tập Báo Giao thông, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại Cần Thơ trao 5 triệu đồng cho cậu học trò nghèo Đỗ Trọng Nghĩa và gia đình (Ảnh: Lê An)

Ngày 8/9, thừa ủy nhiệm của Tổng Biên tập Báo Giao thông, Văn phòng đại diện tại Cần Thơ đã đến ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang trao 5 triệu đồng từ “Quỹ chung tay vì ATGT” cho em Đỗ Trọng Nghĩa, cậu học trò nghèo bị TNGT chấn thương sọ não. Đây là trường hợp Báo Giao thông đã phản ánh trong bài viết “Thương tâm tình cảnh trò nghèo bị TNGT”.

Trước tình cảnh thương tâm này, Báo Giao thông đã quyết định trích từ “Quỹ chung tay vì ATGT” 5 triệu đồng để hỗ trợ cho Nghĩa và gia đình. Thay mặt gia đình, anh Đỗ Ngọc Ý gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Giao thông, “Quỹ chung tay vì ATGT” và tất cả mọi người đã quan tâm đến cháu Nghĩa và gia đình anh.    

Trong ngôi nhà đơn sơ được cất tạm trên bờ kinh ở ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành, chúng tôi hết sức đau lòng khi chứng kiến hoàn cảnh hết sức đáng thương của cháu Đỗ Trọng Nghĩa (SN 2004), người con trai duy nhất của anh Đỗ Như Ý (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Lệ Quân (SN 1980). Dù năm nay đã 13 tuổi nhưng Nghĩa như đứa trẻ lên 2. Nói năng ngọng ngịu, lúc nhớ lúc không. Ngồi được một lúc lại hỏi cha: “Mẹ đâu rồi, con muốn đi ngủ?”. Sở dĩ Nghĩa bị rơi vào tình cảnh đáng thương này là do di chứng từ vụ TNGT xảy ra vào năm 2015.  

quy-chung-tay-vi-atgt-tang-qua-cho-cau-hoc-tro-ngh

Di chứng còn lại sau vụ TNGT trên đầu của cậu học trò nghèo Đỗ Trọng Nghĩa (Ảnh Hồng Thủy)

Tâm sự về hoàn cảnh của mình, anh Đỗ Ngọc Ý cho biết, lúc cháu Nghĩa bị tai nạn, gần như tất cả tài sản có được đều phải bán hết để lo chữa trị cho cháu.

Riêng số tiền chi phí để chữa trị cho cháu Nghĩa đã là hơn 200 triệu đồng. Đó là chưa kể tiền viện phí, tiền công người nuôi bệnh, tiền tàu xe, tiền ăn uống trong thời gian nuôi bệnh...  tất cả gần 500 triệu đồng gia đình anh phải gánh hết.

“Phía bên gây tai nạn cho cháu chỉ hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng rồi không hỗ trợ nữa. Người gây ra tai nạn cho cháu Nghĩa là em Nguyễn Thị Ngọc Điểm, lúc gây ra tai nạn chưa đủ 18 tuổi nhưng đã chạy xe máy trên 50 phân khối. Ấy vậy mà cha của Điểm còn nói rằng con tôi té xuống đường đập đầu vào đá gây chấn thương chứ không phải do con họ gây ra”, anh Ý chua chát nói.

quy-chung-tay-vi-atgt-tang-qua-cho-cau-hoc-tro-ngh

Hiện nay cháu Đỗ Trọng Nghĩa vẫn còn phải tái khám mỗi tháng và uống thuốc mỗi ngày (ảnh Hồng Thủy)

Anh Ý cho biết thêm, từ khi ra viện cho đến nay, hàng tháng cháu Nghĩa còn phải đi tái khám. Mỗi lần đi như vậy tốn hơn 1 triệu đồng tiền thuốc, chưa kể tiền tàu xe đi lại. Tất cả đều phải nhờ vào quán tạp hóa nhỏ của vợ vì bản thân anh cũng là người bị mất sức lao động không làm việc được.

“Thế nhưng, tại phiên tòa xét xử vụ đòi bồi thường thiệt hại do TNGT, HĐXX chỉ cấp nhận một phần yêu cầu, buộc bên bị đơn chỉ phải trả cho tôi 68 triệu đồng, trừ lại 5 triệu đồng đã đưa trước, còn lại 63 triệu đồng. Việc Tòa tuyên như vậy là quá thiệt thòi cho cháu Nghĩa và gia đình tôi vì tổng số tiền tôi yêu cầu bồi thường là hơn 500 triệu đồng. Tòa cho rằng con tôi phải chịu 70% thiệt hại còn bên kia chỉ chịu 30% thiệt hại là quá vô lý. Mặt khác, chỉ với chi phí điều trị và chăm sóc cháu sau điều trị đến nay cũng đã tốn gần 300 triệu rồi”, anh Ý nói.    

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.