• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Quặn lòng gia cảnh 3 trẻ mồ côi sau tai nạn giao thông

08/03/2016, 09:06

Mất mẹ, đứa trẻ bé nhất mới 5 tháng tuổi, mấy ngày qua nhớ hơi sữa mẹ đã phải bú trực rất nhiều người...

15
Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách UB ATGT thăm hỏi các cháu bé mồ côi

Ngày 7/3, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia, Báo Giao thông, Quỹ Ford đã tới thăm, trao tổng cộng 200 triệu đồng hỗ trợ ba cháu bé mồ côi vì bố mẹ cùng tử vong trong một vụ TNGT ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Bố mẹ cùng gặp nạn, ba con thơ bơ vơ

Đã một tuần sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến cả con trai và con dâu (là anh Nguyễn Ngọc Phú (SN 1985) và chị Đặng Thị Lợi (SN 1987), trú thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) tử vong, bà Nguyễn Thị Minh (60 tuổi) vẫn như người thất thần. Ôm hai cháu nhỏ 5 tháng tuổi và 3 tuổi trong tay, bà Minh nói giọng khàn đặc: “Các con tôi hàng ngày đều đi lấy rau từ Hưng Yên về bán. Trưa hôm đó, như mọi ngày, tôi đặt cháu ngủ rồi đi nấu cơm. Nấu cơm xong, đợi mãi không thấy con về. Tầm 11h30 thì có người báo tin các cháu bị tai nạn…”.

"Với số tiền tổng cộng 200 triệu đồng mà Ủy ban ATGT Quốc gia, Quỹ Ford và Báo Giao thông hỗ trợ, cùng với sự chung sức của nhiều nhà hảo tâm khác, hy vọng các cháu được chăm sóc, được đi học, trở thành người có ích cho xã hội”.

Ông Khuất Việt Hùng
Phó chủ tịch chuyên trách
Ủy ban ATGT Quốc gia

Vuốt tóc đứa cháu trai 3 tuổi đang ngồi trong lòng bà nghịch khăn tang, bà Minh nén khóc kể, chồng mất từ năm 31 tuổi, một mình bà gồng gánh nuôi 4 con ăn học nên người. Mấy năm trước, cô con gái thứ hai của bà ra đi khi còn rất trẻ, giờ lại đến hai vợ chồng cậu con trai cũng bỏ bà mà đi. “Ngôi nhà này xây từ 5 năm trước vẫn còn dang dở, chúng nó cũng đã có tiền hoàn thiện đâu. Thế mà giờ cả hai đứa rủ nhau đi luôn, để lại đàn con trứng gà, trứng vịt cho mẹ già”, bà Minh nghẹn ngào.

Đưa tay đỡ đứa cháu 5 tháng tuổi vừa được bú trực từ người hàng xóm tốt bụng, bà Nguyễn Thị Biên (ở Văn Giang, Hưng Yên), bà ngoại 3 cháu bé kể, hôm xảy ra tai nạn, công an điện vào máy của gia đình. Bà vừa đến hiện trường vừa nghĩ, cùng lắm con gái, con rể chỉ gãy chân, gãy tay, nào ngờ đến nơi, con rể bà bị xe tải cán nát ngực, còn con gái thì phần đầu cũng không còn nguyên vẹn do bánh xe chèn qua. “Chúng nó chết thảm quá, con cái còn nhỏ dại thế này. Đứa lớn đã  biết khóc bố mẹ, đứa thứ hai lúc thì bảo "mẹ đi chợ, bố cháu đi chở rau rồi về", lúc lại nói như có ai mách "bố mẹ cháu chết rồi đấy". Còn con út, mới 5 tháng tuổi thì cứ ngằn ngặt khóc vì thiếu sữa, thiếu hơi mẹ”, bà Biên sụt sùi.

Thương quá, tôi tranh thủ chạy xuống cho cháu bú nhờ

Ngày 7/3, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách dẫn đầu, cùng lãnh đạo Báo Giao thông, đại diện Quỹ Ford đã tới thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du để thăm hỏi, trao quà ủng hộ và hỗ trợ cho 3 chị em mồ côi do bố mẹ mất vì TNGT.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết, nhận được thông tin vụ tai nạn, trước hoàn cảnh thương tâm của 3 cháu bé, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã rất quan tâm, chỉ đạo đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, cùng địa phương tìm giải pháp chăm lo cho các cháu. “Ủy ban đã phối hợp cùng Quỹ Ford hỗ trợ mỗi bé một sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban cũng hỗ trợ 3 cháu bé số tiền 10 triệu đồng. Báo Giao thông cũng trao số tiền 10 triệu đồng trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT hỗ trợ ba cháu bé”, ông Hùng nói.

Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình 3 cháu bé, ông Nguyễn Đình Phương, Phó chủ tịch phụ trách UBND huyện, Trưởng ban ATGT huyện Tiên Du cảm ơn sự giúp đỡ của đoàn công tác và cho biết, Huyện ủy đã chỉ đạo sẽ miễn tất cả chi phí học tập cho 3 cháu bé. Sau vụ TNGT, gia đình các cháu thuộc diện hộ nghèo nên cũng được hưởng chính sách hộ nghèo, miễn phí BHYT. “Cùng với sự hỗ trợ của đoàn công tác cũng như các nhà hảo tâm, phía địa phương sẽ quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu được chăm sóc, học hành nên người”, ông Phương cho hay.

Rất nhiều cá nhân, tập thể cũng đã, đang tới thăm hỏi, chăm sóc và hỗ trợ 3 cháu bé. Chiều 7/3, PV Báo Giao thông chứng kiến có tới 3 bà mẹ đến để cho bé Dung 5 tháng tuổi “bú trực”. Vừa cho bé Dung bú, chị Nguyễn Thị Nhung (đến từ Yên Phong, Bắc Giang) vừa khóc: “Thương con quá, mới tý tuổi đầu đã côi cút thế này. Tôi đang nuôi con nhỏ, tranh thủ chạy xuống đây thăm và cho cháu bú để cháu đỡ nhớ mẹ”. Còn chị Lê Thị Thùy Trang (xóm Dinh, xã Lạc Vệ) cho biết, con của chị cũng 5 tháng tuổi, nhà chị gần đây nên ngày nào chị cũng sang cho bé Dung bú nhờ.

5 chị em cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Liên Bão (huyện Tiên Du) vừa kiểm tra sức khỏe cho 3 cháu bé, vừa dặn bà nội, bà ngoại các cháu cách chăm sóc trẻ nuôi bộ. “Bọn em nghe thông tin, biết hoàn cảnh thương tâm nên góp tiền đến thăm cháu thôi”, chị Hiền, nhân viên Trạm y tế nói.

Anh Cương, Trưởng nhóm Tâm của Công ty Zoom cho hay, nhóm vừa từ Hà Nội mang quà về thăm hỏi, hỗ trợ các cháu bé. “Hoàn cảnh thương tâm quá, chúng tôi “lá lành đùm lá rách”, góp sức cùng các cháu vượt qua nỗi đau và khó khăn này”, anh Cương cho biết.

Báo Giao thông hỗ trợ 3 cháu bé 10 triệu đồng 

3 chau be mo coi Báo Giao thông trao quà Quỹ Chung tay vì ATGT cho gia đình nạn nhân

Chiều 7/3, bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Phó Tổng biên tập Báo Giao thông đã thay mặt lãnh đạo báo trao cho bà Nguyễn Thị Minh (bà nội 3 cháu bé) 10 triệu đồng trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT. 

Thay mặt tập thể Báo Giao thông và các nhà hảo tâm tham gia Quỹ Chung tay vì ATGT do báo phát động, bà Nga chia sẻ với những khó khăn gia đình bà Minh phải trải qua và mong muốn phần quà nhỏ gửi tặng các cháu sẽ phần nào tạo điều kiện cho các cháu tiếp tục ăn học, lớn lên làm người có ích cho xã hội. 

Được biết những ngày qua, rất nhiều tập thể và cá nhân có lòng hảo tâm đã tới hỗ trợ, ủng hộ cả vật chất và tinh thần cho gia đình 3 cháu bé có hoàn cảnh thương tâm. Bà Tá, bác của các cháu cho biết: Gia đình cảm động lắm, những lúc này mới thấy được tấm lòng của xã hội, của những người xung quanh. Nếu phải thời phong kiến ngày xưa, thì với hoàn cảnh như thế này, chắc chỉ ngồi ôm nhau khóc, chứ ông bà cũng già rồi, lấy đâu tiền nuôi 3 cháu ăn học. 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.