• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Quặn lòng cảnh ông chết, 3 cháu bị thương vì tai nạn

21/04/2017, 13:02

Trên đường đón 3 cháu từ trường về nhà, chiếc xe máy của ông Ngái va chạm với một xe tải chạy cùng chiều.

22

Cháu Đoàn Phương Đức đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức

Trên đường đón 3 cháu từ trường về nhà, chiếc xe máy của ông Ngái va chạm với một xe tải chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến ông Ngái tử vong tại chỗ, 3 cháu nhỏ nguy kịch phải chuyển gấp xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Xe máy chở bốn bị cuốn dưới gầm xe tải

Đã 3 ngày trôi qua kể từ vụ tai nạn kinh hoàng trên đường đi học về, cháu Đoàn Phương Đức (8 tuổi), cháu nội ông Đoàn Đức Ngái (SN 1957, trú tại xóm Thống Nhất 3, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) cứ tỉnh dậy là gào khóc. Nước mắt chảy vòng quanh, chị Lưu Thị Vàng, con dâu ông Ngái, mẹ cháu Đức cho biết, trong số 3 cháu bị tai nạn, cháu Đức là người duy nhất còn tỉnh, sức khỏe khả quan nhất nên được chuyển về Khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Việt Đức.

“Cháu đã tỉnh trên đường đưa đi cấp cứu. Bác sỹ bảo cháu bị tụ máu trong não, cần theo dõi tại bệnh viện. Hiện da đầu bị mất một mảng sâu, nhiều vết thương đau đớn hành hạ, do quá hoảng sợ nên suốt 3 ngày nay, cứ tỉnh dậy là cháu khóc to, chỉ khi ngủ mới thôi”, chị Vàng xót xa nói.

Theo chị Vàng, vợ chồng chị làm công trình xây dựng ở xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, cách nhà 40km, mỗi tháng chỉ về thăm con một, hai lần. Mọi việc chăm sóc hai con của anh chị đều do ông bà nội lo liệu. 16h30 ngày 17/4, ông Ngái đến Trường Tiểu học Vô Tranh 2 đón 2 cháu nội là Đoàn Đức Quốc, 10 tuổi (con của người con trai cả) và cháu Đoàn Phương Đức (8 tuổi, con của người con trai thứ hai) cùng cháu Đoàn Thị Hằng, 7 tuổi (con của ông Đoàn Đức Nam, em ruột ông Ngái) về nhà. Khi đi đến QL3, ông Ngái điều khiển xe rẽ sang đường thì gặp xe tải chạy cùng chiều BKS 20L - 6116 tông.

“Nghe em trai chồng tôi kể lại, xe máy của bố chồng tôi bị cuốn vào gầm xe tải, bố chồng tôi tử vong tại chỗ. Ba đứa trẻ văng ra nằm bất động. Lúc ấy, người dân còn tưởng 3 đứa trẻ cũng mất rồi, sau lại gần thì thấy bọn trẻ vẫn thở nên đưa ngay vào Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên cấp cứu. Nhưng các cháu bị nặng quá nên chuyển ngay xuống Bệnh viện Việt Đức trong đêm”, chị Vàng nghẹn lời.

Lo nhất nguy cơ cháu nhỏ sống thực vật

Đến chiều 19/4, hai cháu nhỏ trong số 4 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc kể trên vẫn đang hôn mê. Tại Khoa Phẫu thuật thần kinh I, Bệnh viện Việt Đức, ông Đoàn Đức Nam, em trai ông Ngái, bố cháu Đoàn Thị Hằng (7 tuổi) mắt trũng sâu, thẫn thờ nhìn vào phòng cấp cứu, nơi con gái nhỏ vẫn hôn mê. Ông Nam bần thần kể, ông lập gia đình muộn, ngoài 50 tuổi mới có hai người con, cháu lớn học lớp 7 và cháu Hằng.

16h30 ngày 17/4, ông Đoàn Đức Ngái đi xe máy đến trường học đón hai cháu nội và một cháu con của em trai về nhà. Khi đến Km 70, QL3 mới Thái Nguyên - Bắc Kạn, thuộc địa phận xóm Thống Nhất 3, xã Vô Tranh, ông Ngái điều khiển xe rẽ sang đường thì bị chiếc xe tải chạy cùng chiều BKS 20L- 6116 đâm trúng. Vụ tai nạn khiến ông Ngái tử vong tại chỗ, 3 cháu nhỏ nguy kịch.

“Từ lúc bị nạn đến giờ, Hằng chưa tỉnh. Cháu bị giãn xương sọ, bác sĩ tiên lượng cháu bị nặng nhất trong 3 cháu. Cùng một lúc cả nhà 4 người thương vong, đau thương lắm! Ở nhà đang làm tang lễ cho anh tôi, tôi cũng không về đưa tiễn anh được”, ông Nam cố ghìm tiếng khóc.

Hoàn cảnh nhà ông Nam cũng khó khăn, vợ ông Nam làm ruộng, trồng chè, còn ông đi phụ xây. Nhưng trong 4 nạn nhân, thương tâm nhất là gia cảnh của cháu Đoàn Đức Quốc, con của con trai đầu ông Ngái. Cháu Quốc đã được phẫu thuật sọ não tại Bệnh viện Việt Đức từ 10h ngày 18/4, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Chị Nguyễn Thị Trọng, mẹ cháu Đức cứ thấy ai hỏi thăm con là bật khóc. Chị cho biết, chồng chị bị bạo bệnh mất cách đây đã 5 năm, một mình chị quần quật với 2 sào ruộng nhưng vẫn không đủ nuôi hai con ăn học. Chị đi hái chè thuê được 100 nghìn tiền công một ngày, nếu hôm nào buổi trưa phải về nấu cơm cho con, tiền công chỉ còn 30 - 50 nghìn.

“Tai nạn bất ngờ xảy đến, tôi chạy vội theo xe cấp cứu xuống Bệnh viện Việt Đức mà trong người không có đồng nào. Bác sĩ có kê cho cháu một đơn thuốc không có trong bảo hiểm phải ra ngoài mua mà không cón tiền. Hiện, mọi chi phí thuốc thang của con, ăn ở của tôi, chú Nam đều đang chi trả, mà hoàn cảnh chú Nam cũng đâu khá giả gì. Giờ con tôi còn hôn mê, tôi lo nhất con tôi và cháu Đức phải sống cuộc đời thực vật”, chị Trọng nói qua làn nước mắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.