ATGT địa phương

“Xe quay 360 độ, cửa kính vỡ tung”

09/04/2015, 16:01

Túc trực bệnh viện chăm sóc người nhà bị thương, anh Nam (thành viên trên xe 7 chỗ bị TNGT) chưa hết bàng hoàng.

1.1
Anh Nam phải ở lại bệnh viên chăm bé Kiên khi vợ đang mang thai và chịu 4 cái tang

Trưa nay (9/4), anh Nguyễn Nhật Nam (27 tuổi, trú đường Trần Khánh Dư, TP. Kon Tum, con rể ông Nguyễn Tấn Cương) hiện đang túc trực tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để chăm sóc cho 2 nạn nhân bị thương là cháu Nguyễn Tấn Kiên (4 tuổi, con của anh Phương) và anh Nguyễn Quốc Huy (22 tuổi, trú TP Kon Tum, là con rể ông Nguyễn Tấn Cương).

Trước đó, 3 người nhà tử vong được gia đình ông Cương đưa về quê ngay trong đêm 8/4 sau khi xảy ra vụ TNGT kinh hoàng. Đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt thất thần, anh Nam chưa hết bàng hoàng, kể lại giây phút định mệnh đối với gia đình mình trên đường ra Nghệ An (không phải Hội An - Quảng Nam như thông tin ban đầu) để chịu tang người thân trong gia đình. 

2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường ngay sau khi tai nạn xảy ra

Theo lời kể của anh Nam, khi xe đang lưu thông trên Quốc lộ 14B, đoạn qua xã Đại Đồng, H.Đại Lộc thì anh bỗng thấy xe bị chao đảo. Lái xe Nguyễn Tấn Phương (anh vợ của anh Nam) cố gắng giữ chắc tay lái nhưng không thành.

Như thông tin Báo Giao thông đã đưa,  khoảng 16 giờ 15 chiều 8/4, xe ô tô Innova 7 chỗ BKS 82A-01735 do anh Nguyễn Tấn Phương điều khiển, chạy hướng Kon Tum đi Đà Nẵng, đến phía Bắc cầu Hà Nha (thôn Vĩnh Phước, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) bất ngờ gặp nạn. Chiếc xe ô tô 7 chỗ bị nổ lốp sau, mất lái tông vào xe tải đông lạnh BKS 43S-4472  (chưa rõ danh tính tài xế) đang đậu bên lề đường cùng chiều. Vụ TNGT khiến 3 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

“Lúc bánh xe bị lạng, tôi đang ngồi 1 mình ở hàng ghế sau cùng. Cả gia đình tôi đều rất hoảng loạn. Xe lao thẳng vào đầu chiếc xe tải đang đậu hướng ra đường, quay 360 độ rồi phần đuôi xe va tiếp vào đầu xe tải. Tôi chỉ biết ôm chặt thành ghế và nhắm mắt lại, nghe rõ tiếng la thất thanh của mọi người và cả tiếng cửa kính vỡ tung”.

“Khi mở mắt ra thì tôi thấy kính xe vỡ hết nhưng cửa không bung ra. Tôi nhìn quanh, thấy mọi người bất động, không thấy Huy (em cọc chèo của anh Nam). Nó văng ra đường từ khi nào rồi” – anh Nam chia sẻ khi đôi mắt vẫn lộ rõ vẻ bàng hoàng.

Anh Nam cho biết thêm, anh về làm rể gia đình ông Nguyễn Tấn Cương được gần 1 năm. Vợ anh đang mang thai được 2 tháng. Hôm đó cả gia đình đang ở Kon Tum thì nghe tin ông nội vợ anh mất, mọi người liền vội vàng lên xe ra Nghệ An dự đám tang. “Chưa kịp ra chịu tang ông nội vợ thì giờ lại phải chứng kiến cái chết của ba mẹ vợ, đúng là tang chồng tang” – anh Nam nghẹn ngào.

Danh sách người gặp nạn trong vụ TNGT thảm khốc:

1. Anh Nguyễn Tấn Phương – Tử vong

2. Ông Nguyễn Tấn Cương (53 tuổi, bố anh Phương)- Tử vong

3. Bà Nguyễn Thị Nguyệt (54 tuổi, mẹ anh Phương) cùng trú tại xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, Kon Tum) - Tử vong.

4. Anh Nguyễn Quốc Huy (22 tuổi, trú TP Kon Tum, là con rể ông Nguyễn Tấn Cương) - bị thương nặng.

5. Cháu Nguyễn Tấn Kiên (4 tuổi, con của anh Phương)- bị thương