Gương sáng giao thông

Người đàn ông vui mừng nhận lại xấp tiền đánh rơi từ Công an Thủ Dầu Một

29/02/2024, 14:00

Chủ nhân số tiền đánh rơi chia sẻ, nay nhận lại số tiền thật cảm động, cảm ơn các anh công an Thủ Dầu Một nhiều lắm, quả là may mắn đã đến với tôi.

Sáng 29/2, ông Nguyễn Thanh Hòa (53 tuổi, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã liên hệ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) để nhận lại xấp tiền đánh rơi.

Người đàn ông vui mừng nhận lại xấp tiền đánh rơi từ Công an Thủ Dầu Một- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Hòa vui mừng nhận lại số tiền từ tay Công an Thủ Dầu Một.

Theo ông Hòa, đây là số tiền hàng ông đi chợ hàng ngày, không may bị đánh rơi trên đường.

Ông Hoà cho biết, mình là chủ một quán ăn tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một.

Sáng 27/2 khi ông đi mua đồ cho quán thì làm rơi cọc tiền. Tới khi phát hiện bị mất tiền ông nghĩ sẽ không tìm lại được, nhưng ông đã rất vui mừng khi đọc tin trên Báo Giao thông về việc công an tìm chủ nhân số tiền trên.

"Tôi rất xúc động và cảm ơn các anh CSGT đã nhặt được số tiền và thông báo để tôi được biết mà nhận lại. Nếu không phải các anh công an nhặt được, chắc gì tôi đã tìm lại được số tiền trên...", ông Hòa nói.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, sáng 27/2, Tổ tuần tra đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Thủ Dầu Một trong lúc đang tuần tra trên tuyến đường Phú Lợi, đoạn qua phường Phú Hoà (gần trụ sở Công an phường Phú Hoà) nhặt được một xấp tiền với nhiều mệnh giá khác nhau. Trên xấp tiền còn có kẹp một tờ giấy ghi các món cần mua như: bò, tỏi, sả, ớt, măng chua...

Người đàn ông vui mừng nhận lại xấp tiền đánh rơi từ Công an Thủ Dầu Một- Ảnh 2.

Xấp tiền do Tổ tuần tra đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Thủ Dầu Một nhặt được trong lúc đang tuần tra.

Công an nhận định khả năng chủ nhân đang trên đường đi chợ và làm rơi xấp tiền này.

Công an TP Thủ Dầu Một đã thông báo, ai là chủ sở hữu số tiền nói trên liên hệ để nhận lại tài sản và hôm nay người đánh rơi đã nhận lại.