Giao thông 24h

Mẹ bị cán chết, con trai ôm bánh xe tải khóc thảm thiết

16/04/2017, 16:02

Khi đến hiện trường, thấy thi thể mẹ, người con trai chỉ biết ôm bánh xe tải khóc thảm thiết.

3-1492276130111

Nhìn thấy thi thể mẹ, người con trai ngã gục ôm bánh xe tải khóc. (Ảnh: N.D)

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng ngày 15/4, tại ngã tư giao cắt giữa Quốc lộ 1A với đường Hoàng Mai - Đồng Hồi, thuộc khối Tân Sơn, phường Quỳnh Thiện, Tx. Hoàng Mai (Nghệ An).

Vào thời gian trên, chiếc xe đầu kéo BKS 37C-1936 (chưa rõ danh tính lái xe) gắn thương hiệu của Tập đoàn Xi măng The Vissai lưu thông hướng Tx. Hoàng Mai - Thanh Hóa. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà Hồ Thị Thủy (60 tuổi, trú tại khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, Tx. Hoàng Mai) điều khiển chạy cùng chiều.

Hậu quả, bà Thủy cùng xe đạp bị cuốn vào gầm xe tải. Bánh xe cán qua người bà Thủy dẫn đến tử vong.

Khi nhận được tin báo, người con trai chạy đến hiện trường. Chứng kiến sự việc, người con trai chỉ biết ôm bánh xe tải mà khóc.

Ông Phan Đức Điểm, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện, Tx. Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết: Gia cảnh bà Thủy rất khó khăn. Bà sống cùng chồng và gia đình con trai. Tuy nhiên, chồng bà Thủy đang đang bị bệnh. Con dâu thì bỏ chồng, con rồi đi biệt tích.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Hoàng Mai, Nghệ An đang được Công an Tx. Hoàng Mai tiếp tục điều tra làm rõ.

>>> Xem thêm video: