An toàn giao thông

Hà Nội nóng “chảy mỡ”, CSGT vẫn căng mình hoàn thành tốt nhiệm vụ

30/06/2019, 17:52

Đợt nắng nóng những ngày cuối tháng 6 khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội dường như "ngộp thở" khi điều tiết giao thông...

Người chiến sỹ CSGT này đang làm nhiệm vụ tại nút giao Trần Duy Hưng - Đại Lộ Thăng Long trưa ngày 29/6

Mùa hè năm 2019 đang bước qua những ngày nắng nóng khắc nghiệt nhất. Tuy nhiên, để đảm bảo tốt an toàn giao thông, lực lượng CSGT vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, đều đặn phơi mình trong cái nóng có thời điểm tưởng chừng lên tới 50 độ C để điều tiết giao thông.

PV Báo Giao thông đã ghi lại những khoảnh khắc của những chiến sĩ CSGT trong nhưng ngày cực nóng này:

Vì nhiệm vụ, họ không được bỏ vị trí dù đây là thời điểm giữa trưa, nắng nóng gay gắt
Mồ hôi đầm đìa là "đặc sản" không thể thiếu giữa trưa hè nóng bức
Sức nóng từ mặt đường cộng với bụi bặm, khí thải từ động cơ dày đặc... luôn là những thách thức với lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ ngoài đường
Mặc dù oi nóng nhưng các cán bộ, chiến sĩ CSGT luôn giữ đúng lễ tiết, tác phong
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của chiến sĩ CSGT Đội 7 khi làm nhiệm vụ tại nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển
Không có điều hòa trong chốt, các chiến sĩ, cán bộ đội CSGT số 7 phải mua nhiều túi nước đá về để trong chốt nhằm giảm bớt sức nóng.
Điều khiển giao thông trên nút giao Điện Biên Phủ - Trần Phú
Bóng áo vàng cần mẫn trong dòng xe cộ hối hả từ các nẻo đường