Gương sáng giao thông

CSGT giúp bé trai lớp 3 bị lạc về nhà an toàn

13/09/2017, 22:19

Thấy bé trai đi lang thang, CSGT đoán cháu bị lạc nên đã đến hỏi han và tìm cách liên lạc với gia đình.

21733188_1679737505371016_1347498931_n

Anh Khánh - bố cháu Thành vui mừng chụp ảnh kỉ niệm cùng 2 chiến sĩ Đội CSGT số 6 tại trụ sở

Chiều 13/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng uý Trần Ngọc Trung, Đội phó Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin: chiều muộn tại trụ sở, bố cháu Nguyễn Việt Thành (SN 2009 học sinh lớp 3 trường tiểu học Cổ Nhuế 2A, quận Bắc Từ Liêm) đã đến nhận lại con trai bị lạc và đưa cháu về nhà an toàn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày, Trung úy Lương Trọng Toàn và Thiếu tá Nguyễn Trọng Đồng, Đội CSGT số 6 đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Trần Quốc Hoàn - Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy) thấy cháu Thành mặc đồng phục học sinh, vai đeo cặp sách đi lang thang 1 mình ven đường.

“Cháu Thành có dấu hiệu hoảng loạn, đoán cháu bị lạc đường nên 2 CSGT đến hỏi chuyện, sau đó mua cháo cho cháu ăn. Tại chốt CSGT, cháu Thành nói chỉ nhớ nhà ở tầng 10 của một tòa chung cư trong khu đô thị Resco, phường Cổ Nhuế 2”, Thiếu tá Đồng kể lại.

Cũng theo anh Đồng, sau khi tìm hiểu, Đội CSGT số 6 đã liên hệ với công an phường sở tại và có số điện thoại của anh Nguyễn Quốc Khánh (bố cháu Thành).

21733085_1679737525371014_1038136332_n

Cháu Thành ở cùng các chiến sĩ CSGT

Tại trụ sở Đội 6, anh Khánh cho biết: vào khoảng 17h do gia đình có việc đột xuất nên anh nhờ cô giáo chủ nhiệm báo cho cháu Thành tự đi về nhà. Sau đó, bận mải việc, vợ chồng anh cũng không biết cháu đi đâu. Đến khoảng 19h, anh Khánh nhận được tin báo của Đội CSGT số 6 và đến đơn vị này nhận, đón con trai về.

“Nhà chỉ cách lớp học hơn 500m nên thi thoảng Thành vẫn tự đi từ trường về nhà sau giờ tan học. Tuy nhiên, không hiểu sao hôm nay cháu lại đi lạc”, anh Khánh nói.

Anh Khánh chia sẻ sự vui mừng và cho biết đã gửi thư cám ơn các chiến sĩ Đội CSGT số 6, công an Hà Nội.