• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Phụ huynh hỏng xe, CSGT đưa thí sinh đi thi

02/07/2016, 20:26

Đang đưa con đi thi, xe ông Lâm đột ngột hỏng. Các chiến sỹ CSGT đã nhanh chóng đưa con trai ông đến trường.

duathisinhdentruong

Trung úy Hải đưa thí sinh đến trường khi thấy xe của phụ huynh bị nổ lốp giữa đường

Sự việc xảy ra vào chiều hôm qua (ngày 1/7), ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia. Theo đó, sáng ngày 1/7, ông Nguyễn Đắc Lâm (trú tại Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội) sau khi đưa con trai mình đi thi tại điểm thi trường ĐH Thương Mại đã về quán ăn trên đường Trần Duy Hưng để ăn và nghỉ trưa.

Đến 13h chiều, ông Lâm tiếp tục đưa con đến trường thi thi môn Ngoại ngữ. Khi đi tới ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng, xe máy của ông bất ngờ nổ lốp.

Ông Lâm cho biết "Lúc đó, tôi và con trai rất lo lắng vì sắp đến giờ cháu vào phòng thi. Một lúc sau có chiến sỹ CSGT tiến lại hỏi thăm tình hình hai cha con tôi và đề nghị đưa con trai tôi đến trường".

Được biết, chiến sỹ trên là Trung úy Trịnh Văn Hải thuộc Đội CSGT số 6 (Công an TP. Hà Nội). Thời điểm đó, Trung úy Hải đang cùng Trung úy Lê Thanh Hà và Thiếu úy Nguyễn Anh Đức đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát quanh khu vực đó. Thấy hai bố con ông Lâm đang loay hoay bên chiếc xe bị hỏng, Trung úy Hải đã chủ động dừng xe và đề nghị được giúp đỡ đưa con trai ông đến trường thi.

Nhờ vậy, con trai ông Lâm đã đến trường an toàn và hoàn thành bài thi của mình. Ngay trong chiều qua, ông Nguyễn Đắc Lâm đã viết thư bày tỏ lòng cảm ơn đến lực lượng Công an Tp. Hà Nội, Đội CSGT số 6 và Trung úy Trịnh Văn Hải.

Trong thư, ông Lâm viết: “Tôi không biết nói gì hơn chỉ biết là rất cảm động và ghi nhận trước sự quan tâm, gần gũi trách nhiệm của CSGT nói chung và 3 đồng chí CSGT Đội 6 nói riêng. Mặc dù lúc đó đường đang rất đông và nóng nhưng các đồng chí đã không quản ngại khó khăn, chủ động hỏi thăm và đưa con trai tôi đến trường thi đúng giờ. Tôi rất cảm động..."

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.