• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Phận trẻ bơ vơ trong ngôi nhà mất mẹ vì TNGT

07/06/2019, 06:36

Ô tô do một cán bộ công an lái gây tai nạn khiến cả hai chị em dâu tử vong tại chỗ. Nữ sinh mồ côi bố, lại mất mẹ sát ngày thi...

Hiện trường vụ TNGT làm hai phụ nữ tử vong và bé trai 8 tháng tuổi bị thương

Chiếc xe ô tô do một cán bộ công an cầm lái tông vào xe máy của người chị chồng vừa đón em dâu cùng cháu nhỏ từ bệnh viện về. Hậu quả, cả hai chị em dâu đều tử vong tại chỗ. Cháu bé vừa rời bệnh viện lập tức được nhập viện trở lại bởi thương tích nặng.

Nữ sinh mồ côi bố, lại mất mẹ sát ngày thi

Đại diện Báo Giao thông trao số tiền từ Quỹ Chung tay vì ATGT cho cháu Ngọ Trịnh Hương Ly

Ngày 6/6, PV Báo Giao thông trở lại căn nhà của hai nạn nhân Trịnh Thị Liên (SN 1968) và Nguyễn Thị Thủy (SN 1989) đều ngụ tại thôn Phiến Thôn, xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) để thăm hỏi, động viên, trao số tiền 10 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT của báo cho cháu Ngọ Trịnh Hương Ly (SN 2004, con gái chị Liên) và cháu Trịnh Hoài Nam (4 tuổi), Trịnh Nam Anh (8 tháng tuổi) - hai con của chị Thuỷ.

Thắp nén nhang cho mẹ xong, cháu Ly vội vã lấy ghế cho khách ngồi. Vừa mới hoàn thành xong bài thi môn Tiếng Anh của kỳ thi THPT công lập quốc gia 2019-2020, Ly bần thần: “Hôm qua (5/6), hai môn thi Toán và Ngữ Văn cháu làm bài cũng được vì đề không khó lắm nhưng hôm nay môn Tiếng Anh do không phải sở trường nên chỉ làm được 8 câu, hai câu không làm được”.

Nhận suất quà từ Quỹ Chung tay vì ATGT, anh Sơn và cháu Ly xúc động cảm ơn Báo Giao thông đã có mặt kịp thời, động viên, chia sẻ khó khăn với gia đình. “Tình cảm của báo và bạn đọc, gia đình xin tri ân và coi đây là động lực để cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”, anh Sơn tâm sự.


Khi nhắc về mẹ, cháu Ly gạt nước mắt: “Một tuần nay cháu rất nhớ mẹ, đêm không ngủ được, bà ngoại phải sang ngủ cùng. Mới hôm trước, cháu ôn thi tối, mẹ còn thường xuyên thức cùng, nấu ăn cho cháu, dặn cháu thi tốt mẹ sẽ thưởng. Giờ mẹ đi rồi, cháu sẽ cố gắng học tập và vượt qua mọi khó khăn để báo đáp những vất vả mà mẹ đã dành cho cháu”.

Cháu Ly là con gái duy nhất của chị Liên. Người thân gia đình cho biết, trước kia chị Liên gặp và sống chung với một người đàn ông ở địa phương khác và mang thai cháu Ly. Sau này bố cháu Ly bỏ đi, 2 mẹ con chuyển về sống gần nhà bà ngoại. Bố cháu Ly vừa mất hồi cuối năm ngoái, nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai thì giờ đây cháu lại mất luôn người mẹ.

Ôm cháu trong lòng, bà Châu Thị Lê (80 tuổi, bà ngoại cháu Ly) nghẹn ngào: “Khổ thân cháu tôi, sinh ra chỉ có mẹ nuôi dưỡng, năm ngoái vừa nhận tin bố mất, năm nay mẹ nó cũng ra đi, lại sát ngay kỳ thi. Khi nhận tin mẹ mất, cháu Ly cứ ngất lên, ngất xuống…”.

Gà trống nuôi con

Anh Sơn cùng con trai 4 tuổi đau xót trước nỗi đau mất đi người thân

Sát nhà cháu Ly là nhà anh Sơn, chồng chị Thuỷ. Từ ngày vợ mất cùng chị gái, anh Sơn cũng tất tả ngược xuôi vừa lo đám tang cho chị, cho vợ, vừa ở nhà trông cháu lớn, lúc thì chạy xuống Bệnh viện Nhi thăm cháu thứ 2 đang nằm trong phòng cách ly.

Anh Sơn và chị Thủy đều là lao động tự do, gặp nhau rồi lấy nhau có hai con trai. Do cuộc sống khó khăn nên vợ chồng anh đang ở chung với bố mẹ già đã ngoài 80 tuổi. Cháu Nam Anh từ lúc sinh ra đã hay đau ốm, nên từ khi sinh cháu, chị Thuỷ chủ yếu ở nhà chăm các con cùng bố mẹ chồng, còn anh Sơn bươn bả ra Hà Nội làm thuê gửi tiền về nuôi bố mẹ, vợ con.

Mọi sự ủng hộ cháu Ngọ Trịnh Hương Ly và bố con anh Trịnh Văn Sơn xin gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (xin ghi rõ ủng hộ cháu Ly hoặc ủng hộ bố con anh Sơn ở Thanh Hóa). Báo Giao thông trân trọng cảm ơn tấm lòng của quý độc giả và sẽ trao tận tay gia đình nạn nhân những phần hỗ trợ quý báu này.


Trước khi xảy ra vụ tai nạn, bé Nam Anh nằm Bệnh viện huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) gần 1 tháng. Ngày 31/5, chị Liên chạy xe máy xuống đón em dâu và cháu về. Khoảng 15h30 cùng ngày, khi chị Liên đang chở chị Thuỷ bế bé Nam Anh ngồi sau đến Km 35 +200, QL217 đoạn qua thôn Thành Phong, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa thì bất ngờ bị xe ô tô Ford Ecosport BKS 36A- 268.15 đi theo hướng ngược lại tông thẳng vào. Hậu quả, chị Liên và chị Thủy tử vong tại chỗ, bé Nam Anh bị thương nặng.

“Vị trí bị tai nạn chỉ còn cách nhà khoảng 4km thôi. Chiều hôm xảy ra sự việc, tôi đang làm ở ngoài Hà Nội, khi ở nhà điện ra báo tin, tôi như chết lặng. Do lúc này thời gian bắt xe lâu nên tôi cố gắng tự trấn an lấy xe máy chạy về. 20h, tôi về đến hiện trường thì không tin vào mắt mình. Đau lòng lắm!”, anh Sơn nghẹn ngào.

Ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân Trịnh Nam Anh (8 tháng tuổi, trú tại xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy) nhập viện đêm 31/5 trong tình trạng chấn động não và bị thương phần mềm. Ngay sau đó, các bác sỹ thăm khám và điều trị. Đến nay, sức khỏe cháu đang tiến triển tốt và không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Mừng vì con trai thoát khỏi nguy hiểm, nhưng nỗi đau chị mất, vợ mất khiến anh Sơn bấn loạn: “Chị và vợ đi rồi, giờ ai lo cho cháu Ly, cho bố mẹ tôi, cho hai đứa nhỏ để tôi còn đi làm lấy tiền chèo chống cho cả gia đình?”.

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa cho biết: Gia cảnh anh Sơn giờ rất khó khăn, bố đẻ anh bị liệt nửa người nằm một chỗ mấy năm nay và đang hưởng chế độ trợ cấp 67; mẹ đẻ thì bị đục thủy tinh thể. Giờ chị Liên và chị Thuỷ đã mất, chỉ còn anh Sơn là người lớn lo toan cho cả đại gia đình. Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, chúng tôi đã thăm hỏi, có ý kiến lên Phòng LĐTB&XH để làm các thủ tục cho các cháu được hưởng chế độ hỗ trợ khẩn cấp. Mong cộng đồng chung tay giúp sức gia đình anh Sơn lo cho các cháu ăn học, không bị đứt gánh học hành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.