• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Phận đời éo le của 2 chị em mồ côi

03/02/2018, 09:22

Sau vụ TNGT thảm khốc, hai đứa trẻ 8 và 3 tuổi bỗng chốc mồ côi cả bố lẫn mẹ, phải sống nương nhờ...

25

Sau khi bố mẹ mất, cháu Nga trở nên trầm cảm, ít nói, ít tiếp xúc bên ngoài

Bỗng chốc mất cả bố lẫn mẹ

Hơn một năm, từ ngày con trai và con dâu mất, bà Hà Thị Thêm (70 tuổi, trú xóm 13 Đồng Cạn, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vẫn nhòe nước mắt khi nhắc đến nỗi đau bỗng chốc mất đi cả con trai lẫn con dâu vì TNGT. Đưa đôi mắt già nua, nhuốm đục màu thời gian nhìn hai cháu nội Lương Quỳnh Như (9 tuổi), Lương Quỳnh Nga (4 tuổi) bà xót xa kể, từ ngày bố mẹ mất, con bé Như lúc nào cũng đượm buồn, thu mình lại ít tiếp xúc với người ngoài. Còn bé Nga, sau vụ tai nạn, một thời gian dài đêm nào cũng giật mình khóc mơ đòi mẹ và thường xuyên bị ốm .

Bà Thêm nhớ lại, ngày 28/7/2016, vợ chồng anh Lương Văn Việt (38 tuổi) và chị Trần Thị Biên (34 tuổi) chở con gái út là Lương Quỳnh Nga (3 tuổi) về nhà ngoại chơi. Đến 21h cùng ngày, trên đường về khi đi đến địa bàn xã Nghĩa Thuận (huyện Nghĩa Đàn) thì bất ngờ va chạm với một chiếc ô tô con. Vụ tai nạn thảm khốc khiến cả ba người ngồi trên xe máy bị thương nặng, chị Biên đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sáng hôm sau, anh Việt cũng tử vong. Riêng cháu Nga bị gãy chân trái, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hơn 1 tháng.

“9h đưa tang con dâu, 17h tổ chức tang lễ cho con trai. Hai cháu tôi bỗng chốc mất cả cha lẫn mẹ”, bà Thêm gạt nước mắt.

Bà Thêm hiện đã ở tuổi xưa nay hiếm, cả cuộc đời lao động vất vả khiến lưng bà gù xuống, nước da xám lại, khuôn mặt đầy nếp nhăn in hằn dấu ấn thời gian. Có lẽ, bà chẳng bao giờ ngờ rằng, khi mái tóc đã bạc trắng lại phải tự tay tổ chức tang lễ cho các con; gồng mình làm cha mẹ hai cháu nội nhỏ dại. “Tôi già rồi, hai cháu còn nhỏ quá, không biết rồi tương lai bọn trẻ ra sao...”, bà Thêm thở dài.

Phận đời bi đát của 2 đứa trẻ mồ côi

Theo bà Thêm, khi xảy ra vụ tai nạn cháu Nga mới 3 tuổi, thế nhưng các tình tiết của vụ việc cháu đều nhớ như in. Có hôm gia đình đưa cháu về bà ngoại qua đoạn đường bố mẹ gặp nạn, bỗng Nga khóc toáng lên rồi chỉ cho mọi người bố bị đâm như thế nào, mẹ ngã như thế nào… Kể từ đó gia đình chẳng bao giờ đưa cháu qua đoạn đường đó nữa.

Còn cháu Như, cách đây mấy năm bị một người hàng xóm mắc bệnh tâm thần dùng đá đánh vào đầu bất tỉnh. Sau lần đó, vợ chồng anh Việt liên tục phải đưa cháu đi viện chữa trị. “Thấy cháu bắt đầu hoạt bát, vui chơi với bạn bè nên gia đình cũng mừng. Không ngờ sau khi bố mẹ gặp nạn cháu thu mình không tiếp xúc với ai”, bà Thêm nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hai cháu nhỏ mồ côi Lương Quỳnh Như (9 tuổi) và Lương Quỳnh Nga (4 tuổi) xin gửi về bà Hà Thị Thêm (trú xóm 13 Đồng Cạn, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). SĐT: 01658315258 Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ gia đình bà Hà Thị Thêm).

Chỉ tay vào ngôi nhà tình nghĩa đang dần hoàn thiện, bà Thêm cho hay, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm đã giúp gia đình xây một ngôi nhà cho ba bà cháu trên nền đất cũ. “Vợ chồng Việt cưới nhau chỉ hai bàn tay trắng. Do cả hai đều không có công việc ổn định nên sau khi sinh 2 đứa con, cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn hơn. Thu nhập chính chỉ trông chờ vào một sào ruộng khoán, những lúc nông nhàn, Biên tranh thủ đi thu mua phế liệu, còn Việt ai thuê gì cũng làm từ cuốc rẫy, đến bốc vác, phụ hồ... Trước khi mất, vợ chồng anh Việt cũng tích góp được một số tiền nhỏ để mua mảnh đất cuối làng làm nhà, dựng tạm căn nhà nhỏ bằng tre nứa để có chỗ chui ra chui vào. Việt dự định sang năm làm nhà rồi đón mẹ về ở cùng”, bà Thêm ngậm ngùi.

Ông Ngô Xuân Thuyết, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết: Sau vụ tai nạn thảm khốc, 2 hai vợ chồng anh Việt ra đi để lại 2 đứa con thơ dại. Hiện tại, bà nội đã già yếu, không thể lao động. Chính quyền địa phương đã làm thủ tục để các cháu được hưởng chế độ mồ côi. Nhưng số tiền đó quá ít ỏi, tôi mong các nhà hảo tâm cùng nhau góp sức giúp đỡ hỗ trợ để các cháu được tới trường.

“Sau khi bố mẹ mất, cháu Nga trở nên trầm cảm, ít nói, ít tiếp xúc bên ngoài. Cho nên ở trên lớp, chúng tôi đang cố gắng tạo một môi trường thân thiện nhất để giúp cháu vượt qua khủng hoảng, tái hòa nhập với các bạn. Hi vọng, một thời gian nữa cháu sẽ vượt qua được cú sốc này”, cô Hoàng Thị Ngọc, giáo viên chủ nhiệm lớp bé Nga theo học cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.