• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Phận con trẻ mồ côi bơ vơ mất cả cha lẫn mẹ do TNGT

22/11/2022, 16:19

Vụ tai nạn đã cướp đi tính mạng của đôi vợ chồng trẻ và biến 3 đứa trẻ thơ ngây thành mồ côi, trong đó có bé mới 10 tháng tuổi.

Mỗi nạn nhân tử vong do TNGT đều để lại nỗi đau day dứt cho người ở lại, là nỗi ám ảnh thường trực đối với nhiều gia đình.

Ông Đoàn Hữu Dũng - Giám đốc Sở GTVT - Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh Gia Lai thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thưởng (tại tổ 4, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) - gia đình có 3 cháu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Tai ương dồn dập ập đến căn nhà có 3 đứa trẻ

Sáng 21/11, đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh Gia Lai đã đến thăm căn nhà của bà Nguyễn Thị Thưởng (tại tổ 4, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ). Bà Thưởng năm nay hơn 70 tuổi nhưng phải tận tay chăm bẵm 3 cháu nội gồm: Bùi Quốc Thành (11 tuổi), Bùi Phương Trang (5 tuổi) và Bùi Phương Thương (2 tuổi).

Năm 2020, anh Bùi Quốc Hoàng (SN 1995, con trai bà Thưởng) trong một lần đi làm thuê chẳng may gặp tai nạn lao động và tử vong. Anh ra đi để lại mẹ già, người vợ là chị Nguyễn Thị Hương cùng 3 đứa trẻ non nớt. Chị Hương cùng người mẹ già tần tảo bảo bọc nhau trong mái nhà lụp xụp.

TNGT tăng cả 3 chỉ số so với năm 2021

11 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Gia Lai xảy ra 310 vụ TNGT (tăng 43 vụ so với năm 2021 - tăng 16,10%). Trong đó, 220 người chết (tăng 17,02%); 241 người bị thương (tăng 12,62%).

Nỗi đau mất con trai chưa nguôi ngoai thì nỗi đau khác lại ập tới. Đó là chiều 31/7, chị Hương đi xe máy lưu thông theo hướng từ QL19 vào đường tránh huyện Đức Cơ. Khi đến đoạn giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo và đường tránh, xe của chị Hương xảy ra va chạm với một xe ô tô chở cát. Hậu quả, chị Hương bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và đến ngày 1/8 thì tử vong.

Đoạn đường chị gặp nạn chỉ cách ngôi nhà nhỏ có 3 con thơ chỉ vài trăm mét. Vụ TNGT đã cướp đi sinh mạng của người mẹ và vô tình biến 3 đứa con của chị trở thành mồ côi.

Chúng tôi đến căn nhà của bà Thưởng, giữa hương trầm nghi ngút, bà Thưởng nhìn lần lượt các di ảnh người con trai, người con dâu rồi nhìn những đứa trẻ. Mắt đẫm lệ, bà nói không thành lời khi nhắc đến con hiền dâu thảo. Bà nói với chúng tôi là sẽ tự chăm lo cho 3 đứa cháu nội đến chừng nào có thể. Nhưng bà sức khoẻ yếu, 3 đứa trẻ nhỏ quá. Hoàn cảnh trớ trêu cứ thế khiến cho đoàn công tác ai cũng ngậm ngùi.

Ông Đoàn Hữu Dũng thăm hỏi gia đình 3 cháu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ do TNGT ở TT. Chư Sê, H. Chư Sê

Một đêm mất cả cha lẫn mẹ

Rời căn nhà bà Thưởng ở Đức Cơ, chúng tôi đến căn nhà của bà Vũ Thị Trà (tại Tổ 9, TT. Chư Sê, H. Chư Sê). Căn nhà này cũng có 3 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Và cả 3 đứa trẻ đều là nạn nhân của TNGT để lại.

Tai ương ập đến với gia đình bà Trà vào tối 26/6. Sau khi hoàn tất công việc ở xưởng bún tại thôn Phú Cường, X. Ia Pal (H. Chư Sê) anh Phạm Văn Tuấn Anh (SN 1992, trú tại tổ 9, TT. Chư Sê, H. Chư Sê) điều khiển xe mô tô, chở theo vợ là chị Vũ Thị Ngọc Minh (SN 1993) lưu thông trên QL25 để về nhà. Đôi vợ chồng trẻ ấy mãi mãi không thể về đến nhà khi trở thành nạn nhân của một vụ TNGT khủng khiếp. Vụ tai nạn đã cướp đi tính mạng của đôi vợ chồng trẻ và biến 3 đứa trẻ thơ ngây thành mồ côi, trong số đó có bé mới 10 tháng tuổi.

Bà Vũ Thị Trà mẹ của đôi vợ chồng trẻ không nguôi nỗi nhớ khi chúng tôi đến thăm. Người con trai bà, anh Tuấn Anh hiếm khi uống rượu bia. Sống rất có trách nhiệm với gia đình. Là người chồng, người cha chịu thương chịu khó. “Nó khởi nghiệp kinh doanh nhưng thất bại. Vợ chồng nó đã bán nhà bán đất nhưng luôn cố gắng vươn lên. 4 năm trước, khi công việc kinh doanh thất bại, cả hai vợ chồng mở cơ sở sản xuất bún ở khu vực thác Phú Cường (Ia Pah, Chư Sê) cách nhà chưa tới 10km.

Cả hai vợ chồng cứ đều đặn chiều đến cơ sở nhào bột, rồi khoảng 20h tối về nhà ngủ nghỉ chăm lo cho con cái. 12 h đêm lại chạy xuống làm bún rồi đi bỏ bún. Kết thúc công việc là về nhà nghỉ ngơi...

Và rồi, đêm 26/6, gia đình ấy đã chẳng thể đoàn tụ. Khi được hỏi về việc chăm lo tương lai cho 3 cháu nhỏ, bà Vũ Thị Trà cho biết: “Gia đình đã họp bàn để lo cho các cháu. Các cháu đều được tôi chăm lo từ nhỏ nên gia đình thống nhất để tôi chăm lo cho các cháu. Nội ngoại sẽ chăm lo cho các cháu, sẽ bù đắp cho các cháu”.

Tại các gia đình nạn nhân không may xấu số do TNGT gây ra, ông Đoàn Hữu Dũng - Giám đốc Sở GTVT- Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh Gia Lai đã ân cần thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với các gia đình có người thân không may tử vong do TNGT và mong muốn các gia đình vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Ban ATGT tỉnh Gia Lai đề nghị các cấp, các ngành, toàn xã hội chung tay giúp đỡ, xoa dịu những nỗi đau mà TNGT đã gây ra cho các nạn nhân và gia đình của họ. Hãy vì niềm xót thương những người đã mất mà hành động vì sự an toàn của những người đang sống.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động “Tưởng niệm nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông” do Ủy ban ATGT Quốc gia phát động với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.