• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Nước mắt người vợ trẻ mất chồng vì tai nạn, cơ cực nuôi 3 con nhỏ

18/11/2022, 16:53

Chồng mất vì TNGT, người vợ trẻ một mình gồng gánh nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học cùng mẹ già bị tai biến.

Nhà chị Nguyễn Thị Thanh Lan (33 tuổi) nằm hút sâu trong con hẻm nhỏ của đường Nguyễn Văn Cừ (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Giữa căn nhà cấp 4 đã cũ kỹ, bàn thờ của anh Cao Xuân Nam (35 tuổi, chồng chị Lan) đang còn khói hương nghi ngút.

Chồng mất vì TNGT, chị Lan một mình nuôi 3 con nhỏ cùng mẹ chồng bị tai biến

Anh Nam là nạn nhân TNGT tử vong cách đây hơn 10 ngày trên đường Nguyễn Tất Thành.

Chị Lan kể, anh Nam vốn làm nghề cơ khí. Chập tối 6/11, khi cả nhà đang chờ anh Nam về ăn cơm sau giờ làm thì hay tin anh bị TNGT tử vong.

Trong đêm tối, gia đình 5 người già, trẻ như đổ gục. Khi người thân đến nơi thì hay tin anh Nam chạy xe máy đâm vào gốc cây trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành rồi tử nạn.

Mất đi trụ cột, gia đình 5 người của chị Lan rơi vào cảnh khốn khó hơn bao giờ hết. Không những phải chịu nỗi đau mất chồng, chị Lan phải oằn lưng chăm lo cho 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Đứa lớn nhất mới 14 tuổi, con út mới chỉ 4 tuổi.

"Anh Nam là lao động chính của gia đình. Bình thường em chỉ ở nhà nội trợ, chăm con, bán hàng lặt vặt. Nay chồng mất, em chẳng biết bấu víu vào đâu, không biết lấy gì lo cho 3 đứa con nhỏ cùng mẹ chồng đã có tuổi, lại đau ốm", chị Lan nghẹn giọng.

Ban ATGT TP Đà Nẵng thăm hỏi gia đình nạn nhân TNGT sáng 18/11

Nhìn quanh trong căn nhà cấp 4 trống hoác, chẳng thấy vật dụng gì đáng giá. Bà Lương Thị Thương (52 tuổi, mẹ anh Nam) cho biết, cách đây 9 năm bà bị tai biến, kể từ đó không làm việc được nên không thể giúp gì được cho gia đình con.

Sáng 18/11, đến thăm hỏi gia đình chị Lan, chứng kiến hoàn cảnh khốn khó của gia đình, đoàn công tác Ban ATGT TP.Đà Nẵng không khỏi xót xa.

Chia sẻ nỗi đau cùng gia đình, ông Lê Tặng, Phó chánh Văn phòng Ban ATGT TP Đà Nẵng mong gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

"Tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn, song nó vẫn cứ xảy ra. Tưởng nhớ người đất mất, nhưng đây cũng là lời nhắc nhở cho những người ở lại, phải luôn chấp hành đúng pháp luật về giao thông, không để nỗi đau tái diễn", ông Tặng chia sẻ.

Nhân Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, Ban ATGT TP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi 11 gia đình nạn nhân TNGT, hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng, nhằm giúp các thân nhân của nạn nhân vượt qua những khó khăn trước mắt.

Theo ông Tặng, nạn nhân bị TNGT chịu rất nhiều mất mát, thiệt thòi, rất cần sự chung tay, hỗ trợ của xã hội để vươn lên trong cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.