• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Nước mắt người ở lại

13/11/2017, 07:59

Sau khi mất đi người vợ là trụ cột gia đình, ông Khánh bị tai biến, bại liệt cho đến nay.

5

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, các vị Hòa thượng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bình Dương tại buổi đại lễ cầu siêu - Ảnh: Bùi Phụ

Lẫn trong dòng người đến chùa Hội An (phường Hòa Phú, thành phố mới Bình Dương) dự Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do TNGT năm 2017 sáng 11/11, có những người thân, nạn nhân TNGT. Mỗi người mang đến đại lễ một số phận, một câu chuyện đẫm nước mắt, thậm chí đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn…

Mắc nợ cả trăm triệu chỉ vì TNGT

Bị TNGT cách đây hơn 7 tháng, anh Nguyễn Văn Hương (SN 1975, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đến đại lễ cầu siêu vẫn khập khiễng với cây nạng gỗ. Anh Hương kể, năm 1996, anh vào Bình Dương làm ăn, mong đổi vận. Vật vã mưu sinh, anh chuyển qua nhiều nghề kiếm sống và cưới vợ, có với nhau 3 con. Con trai đầu của anh chị chào đời năm 2007, đến năm 2012, chị sinh đôi 2 bé gái. Với đồng lương công nhân, dù chắt chiu nhiều năm anh chị cũng chỉ đủ trả tiền nhà trọ, trang trải cho gia đình và thi thoảng gửi về phụ giúp cha mẹ (đều đã gần 90 tuổi).

Kể về cái đêm mình bị tai nạn, giọng anh Hương nghẹn lại: “Hôm đó, khoảng 21h ngày 5/4, sau khi tăng ca, tôi rời công ty ở Khu công nghiệp Sóng Thần 3 về nhà trọ (ở P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một). Do quá mệt vì áp lực công việc, trời lại đổ mưa, tôi chạy xe hơi nhanh và đâm vào đuôi xe container đang đỗ trên đường Điện Biên Phủ. Cú đâm làm tôi ngã ra đường, bất tỉnh. Phải 20 ngày sau tỉnh lại tôi mới biết mình nằm trong Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tai nạn khiến tôi bị gãy xương hàm trên, hàm dưới, gãy xương bánh chè phải, gãy 1/3 xương đùi phải… Sau đó, tôi được chuyển sang Bệnh viện Quân y 7A (Q.5) tiếp tục điều trị thêm gần 3 tháng nữa mới xuất viện”.

Tại buổi lễ cầu siêu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã trao 10 phần quà, trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT do Báo Giao thông phát động gửi đến thân nhân của những nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Từ sau khi anh Hương gặp TNGT, vợ anh phải gửi 3 con về quê nhờ ông bà ngoại trông nom để chăm sóc chồng. Mặc dù có bảo hiểm y tế, được anh em, bạn bè hỗ trợ, chia sẻ… nhưng do chi phí điều trị, đi lại sau hơn 7 tháng quá lớn nên vợ chồng anh hiện đang mắc nợ gần 100 triệu đồng. Trong khi đó, ít ngày nữa anh Hương lại phải nhập viện để tiếp tục mổ (lần thứ 4) khâu lỗ hổng từ miệng lên mũi, còn chân phải của anh vẫn bị bó nẹp, đóng đinh.

Cũng tự tông vào xe đang đỗ bên đường, nhưng trường hợp của em Nguyễn Thanh Tâm (SN 1998, phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình Dương) lại có nguyên nhân từ việc say xỉn, không làm chủ tay lái. Có mặt tại đại lễ cầu siêu, em Tâm chia sẻ: “Ngày 25/9, sau khi nhậu cùng đám bạn, khoảng 22h30 em chạy xe về nhà. Khi đang đi trên ĐT743, xe của em đã tự đâm vào đuôi một xe đặc chủng của CSGT Dĩ An dừng bên đường để xử lý hiện trường một vụ TNGT. Hôm đó, em uống say, không kiểm soát được tốc độ. TNGT làm em bị chấn thương sọ não, được các anh CSGT đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nên mới qua khỏi”, em Tâm nói.

Hỏi thêm về hoàn cảnh gia đình, chúng tôi được biết, năm 2015, cha Tâm qua đời vì TNGT. Một mình mẹ em làm công nhân nuôi con gái (SN 1997) đang học đại học ở Bình Dương và cậu con út chưa có nghề nghiệp. Chưa hết tang chồng, vụ TNGT lại xảy đến với đứa con trai khiến người mẹ càng thêm nặng gánh vì bà cũng không chắc mình còn trụ được bao lâu nữa.

Xót xa những cái chết oan ức

Chị Trương Thị Cẩm Giang, con dâu nạn nhân Nguyễn Thị Lạc (SN 1950, quê TX Bến Cát, Bình Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về vụ TNGT xảy ra cách đây 5 năm, làm cả gia đình đến nay điêu đứng. “Ngày 16/4/2012, khoảng 15h40, cuộc điện thoại từ Bệnh viện TX Bến Cát báo mẹ chồng mất vì TNGT khiến cả gia đình em chết lặng. Càng đau xót hơn khi chứng kiến thi thể mẹ không còn nguyên vẹn”, chị Giang kể.

Cũng theo lời chị Giang, chiều hôm ấy, mẹ chồng chị khi đang di chuyển trên đoạn đường thuộc Km5 Long Nguyên, Bến Cát, thì xảy ra tai nạn với một người đàn ông tên N. say xỉn đi ngược chiều. Cú tông quá mạnh khiến bà Lạc bị văng lên cao rồi rơi xuống đường, tử vong. Riêng ông N. bị chấn thương sọ não, phải mất 3 - 4 tháng mới phục hồi, nhưng chưa một lần dám đến nhà nạn nhân thiệt mạng do mình gây ra để trực tiếp thăm hỏi hay nói lời xin lỗi. Mặc dù vậy, khi ông N. bị đưa ra Tòa án TX Bến Cát, gia đình nạn nhân Lạc tự nguyện làm đơn bãi nại cho ông N. Theo chị Giang, vụ TNGT đó không ai mong muốn và hậu quả hai bên đều phải gánh chịu. Dẫu vậy, ông N. vẫn bị phạt 24 tháng tù giam vì tội say rượu, điều khiển phương tiện gây TNGT chết người.

Chị Giang cũng cho biết thêm, bố chồng chị là ông Nguyễn Văn Khánh (SN 1943), sau khi mất đi người vợ là trụ cột gia đình đã bị tai biến, bại liệt cho đến nay. “Vì quá đau buồn, ba tôi cứ nằm im, không trò chuyện với ai, không tiếp xúc với mọi người”, chị Giang rưng rưng kể.

Một trường hợp khác, ông Nguyễn Văn Đức và bà Vũ Thị Miêng (cùng SN 1970, quê huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, tạm trú tại phường An Phú, TX Thuận An, Bình Dương) vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ con kể từ khi vụ TNGT cướp đi sinh mạng cô con gái của họ. Gặp chúng tôi, bà Miêng hai mí mắt nặng trĩu vì trải qua nhiều đêm trắng khóc con.

Bà Miêng nghẹn ngào kể: “Ngày 22/8, khoảng 12h trưa, con tôi là Nguyễn Thu Thủy (SN 2000), sau khi chở bạn gái cùng trường (Trung tâm Giáo dục thường xuyên TX Thuận An), trên đường về nhà trọ thì gặp nạn. Khi Thủy đang chạy xe đạp điện (có đội MBH) trên đường Nhà máy nước ở khu phố 1, phường An Phú thì bị xe đầu kéo cán qua người. Gia đình đưa Thủy về quê lo hậu sự, nhưng tài xế gây tai nạn vẫn “mất tăm”, không một cuộc gọi chia buồn. Mãi tới khi công an triệu tập tới gặp gia đình nạn nhân, tài xế tên Hoàng mới xuất đầu lộ diện”.

Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thể:
TNGT là thảm họa

Trong 10 tháng đầu năm, tại Việt Nam đã có 6.827 người chết và 11.785 người bị thương tật suốt đời do TNGT. Đây thực sự là thảm họa cho dân tộc, thiệt hại về sinh mạng không thể bù đắp được. Đau đớn hơn, phía sau những cái chết do TNGT, hàng nghìn tổ ấm gia đình bị tổn thương to lớn với hàng chục nghìn em nhỏ mất cha, mẹ; Hàng nghìn gia đình, dòng họ vĩnh viễn mất đi niềm hy vọng cho tương lai của mình; Hàng nghìn cụ già mất đi nơi nương tựa cho những năm tháng cuối đời. Đói, nghèo ập đến với hàng chục nghìn số phận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam:
Hướng đến một tương lai tươi sáng, bình an trên mọi nẻo đường đất nước

TNGT trong nhiều năm qua đã cướp đi sinh mạng của hàng vạn con người. Trong đó, nạn nhân tử vong đa phần là trụ cột trong các gia đình. Sự ra đi đường đột này để lại nỗi đau thương mất mát rất lớn cho người thân và hệ lụy cho xã hội trên nhiều phương diện. Đáng nói, trong số những nạn nhân tử vong do NTGT, có những cái chết đau đớn, tức tưởi, oan ức khiến vong linh khó siêu thoát. 

Đại lễ cầu siêu lần này không chỉ cầu nguyện cho linh hồn người mất được siêu thoát, mà còn cảnh báo toàn xã hội về thảm họa TNGT, nâng cao nhận thức trong việc chấp hành pháp luật ATGT, xây dựng văn hóa giao thông, mong muốn giảm thiểu tối đa TNGT và hướng đến một tương lai tươi sáng, bình an trên mọi nẻo đường đất nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.