• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Nước mắt của những đứa trẻ mồ côi bố mẹ vì TNGT

18/11/2017, 07:15

Không thể cầm lòng trước hoàn cảnh của những đứa trẻ mồ côi, bố mẹ tử vong vì tai nạn giao thông.

A2b

Báo Giao thông phối hợp cùng Ban ATGT, Công ty Cổ phần BOT&BT Đức Long Đắk Nông thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có thân nhân tử vong vì TNGT tại tỉnh Đắk Nông.

Chúng tôi gặp em Nguyễn Thị Hoài An (học sinh lớp 7A2, xã Nam Jang, huyện Đắk Song) tại trường Nguyễn Văn Trỗi. Hoài An với khuôn mặt đen và dáng người gày còm, nhìn em già hơn so với chúng bạn. Khi chúng tôi vừa nhắc đến bố mẹ, mắt Hoài An đỏ hoe và nước mắt lăn dài xuống gò má, em thút thít: “Ba chị em cháu mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Năm cháu học lớp 1, bố Nguyễn Duy Phương (SN 1980) đi làm rẫy bị cây ngã đè rồi qua đời, tiếp đến năm cháu học lớp 3 thì mẹ Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1985) trên đường đi làm về thì bị xe tông chết. Sau đó, cháu và hai em Nguyễn Duy Tuấn (10 tuổi) và Nguyễn Hoàng Vũ (7 tuổi) được bà nội đưa về chăm sóc”.

>>> Xem video: Nước mắt của những đứa trẻ mồ côi:

“Ông cháu mất lâu rồi, bà năm nay 75 tuổi, bà đan chổi rồi mang ra chợ bán để nuôi 3 chị em cháu. Nhưng bà hay đau ốm, không có tiền nuôi ba chị em cháu nên bà đành gửi 2 em cháu vào học ở Dòng Đạo Thiên Chúa giáo, một năm hai em cháu mới về nhà thăm bà và cháu một lần. Cháu nhớ bố mẹ, nhớ các em cháu lắm, nhưng bà khuyên cháu học thật giỏi rồi sau này cháu đón các em về, lo cho các em”, Hoài An tâm sự. 

A2

Bố qua đời vì TNGT, mẹ bỏ đi biệt tích, 3 chị em Ngọc Trâm phải về ở với ông bà nội.

Cùng chung hoàn cảnh với Hoài An, ba chị em Nguyễn Thị Ngọc Trâm (học lớp 6, ở thôn Quảng Trung, xã Nghĩa Thắng) và hai em Nguyễn Thị Ái My (học lớp 4) và em Nguyễn Ngọc Tuấn Tú (học lớp 2) cũng mồ côi bố mẹ từ nhỏ, phải ở với ông bà nội, năm nay hơn 80 tuổi.

Trong căn nhà cấp 4 tềnh toàng, Ngọc Trâm kể: “Năm cháu học lớp 1, bố tên Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1981) trên đường đi làm về thì bị xe tông rồi qua đời. Khi vừa tròn 100 ngày bố mất, mẹ cháu Lê Thị Hồng (SN 1989) đã bỏ nhà đi biệt tích, bỏ lại 3 chị em cháu. Khi đó, Ái My mới học lớp mẫu giáo, còn Tuấn Tú mới biết đi chập chững. Mẹ bỏ đi, 3 chị em cháu được ông bà nội mang về nuôi. Hiện ông cháu Nguyễn Ngọc Kiều (84 tuổi), bà Nguyễn Thị Bài (82 tuổi) già rồi, không biết sau này ông bà qua đời, chị em cháu nương tựa vào đâu”.

A1

Chồng chết vì TNGT, chị Nguyễn Thị Loan quanh năm đi làm thuê để nuôi 2 đứa con ăn học

Trong ngày đi trao học bổng, chúng tôi còn bắt gặp nhiều hoàn cảnh, vợ mất chồng, con cái mất bố mẹ không thể cầm được nước mắt. Trong căn nhà gỗ chừng 15m2, do chính tay người phụ nữ tự dựng với mái và xung quanh lợp tôn, nằm lưng chừng một con dốc, chị Nguyễn Thị Loan (42 tuổi, ngụ TDP 8, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) xúc động khi đoàn công tác ghé thăm.

Sáng 16/11, Báo Giao thông phối hợp cùng Ban ATGT tỉnh Đắk Nông và Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông tổ chức về tận địa phương thăm hỏi, hỗ trợ 13 gia đình có thân nhân tử vong vì tai nạn giao thông, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng. Trước đó, vào ngày 27/10, Báo Giao thông đã phối hợp cùng Phòng Giáo Dục huyện Đắk Mil trao tặng 40 phần quà cho 40 học viên lớp xóa mù tại trường Tiểu học Kim Đồng.

Chị tâm sự: “Vì cuộc sống ở quê nhà khó khăn, từ Đồng Nai hai vợ chồng và 3 người con dắt díu nhau lên Đắk Nông tìm kế mưu sinh, nhưng không ngờ tai nạn ập xuống, người chồng mất đi khiến gia đình thêm bộn bề khó khăn”.

Ngồi đối diện với chúng tôi, người phụ nữ khuôn mặt gầy gò, đen sạm, già hơn so với cái tuổi 42 của chị, chị kể: “Lúc mới lên Đắk Nông lập nghiệp, gia đình kéo nhau đi ở trọ, không có tiền thuê trọ thì xin ở nhờ nhà người quen. Chồng thì đi phụ hồ, chị đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền nuôi con.

Vào chiều ngày 29/9/2016, chồng chị và người hàng xóm chở đi phụ hồ, trên đường về thì bị xe Container tông chết cả hai. Chồng chết, người ta hỗ trợ cho 80 triệu, làm ma chay hết gần 50 triệu, còn 32 triệu mua 1 sào đất để cất cái nhà có chỗ trú nắng mưa.

Mua xong đất thì không có tiền làm nhà, rồi đi xin ván gỗ, mua tôn về tự lợp. Hiện chị nuôi 3 người con, nhưng đứa lớn trong 1 lần đi chơi lỡ đánh nhau chết người nên đang chấp hành án tù. Giờ quanh năm chị chỉ biết đi làm thuê để nuôi hai con là Cao Thị Phương Linh (học lớp 10), Cao Thị Xuân Lan (học sinh lớp 4) ăn học.

IMG_5740

Trong chuyến công tác, đoàn tặng 13 suất quà (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho gia đình có thân nhân tử vong vì TNGT.

Ông Võ Văn Hùm, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đắk Nông, Phó Ban thường trực Ban ATGT tỉnh chia sẻ: “Để chung tay đóng góp xoa dịu nỗi đau do TNGT để lại, hàng năm Ban ATGT đã phối hợp với Báo Giao thông và các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức đi thăm hỏi, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những đứa trẻ không may mắn phải mồ côi bố mẹ. Đây cũng là dịp để tưởng nhớ và bày tỏ niềm cảm thương sâu sắc với nạn nhân xấu số khi tham gia giao thông, cùng chia sẻ nỗi đau và sự mất mát với thân nhân của họ”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.