• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

CSGT giúp bé trai đạp xe lạc gần 100km trên cao tốc lúc nửa đêm

30/12/2020, 13:14

Bé trai 12 tuổi đạp xe lạc gần 100km trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình lúc nửa đêm được CSGT giúp đỡ, đưa về với gia đình.

Thiếu tá Nguyễn Viết Nhiên cùng tổ công tác Đội vận hành Trung tâm điều hành đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình mua sữa cho cháu Tuấn uống và động viên hỏi han cháu

Sáng 30/12, chia sẻ với PV Báo Giao thông, Đại uý Đinh Vạn Sơn, Phó Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Tổ công tác của đơn vị đã phát hiện và kịp thời giúp đỡ bé trai 12 tuổi đạp xe đi lạc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình về với gia đình ở huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) lúc rạng sáng cùng ngày.

Đại uý Đinh Vạn Sơn thông tin, vào 24h30 đêm ngày 29/12, Tổ công tác của Đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 3 gồm: Thiếu tá Nguyễn Viết Nhiên, Thiếu tá Nguyễn Đông Hưng, Đại uý Dương Văn Hồi, Đại uý Nguyễn Thanh Hà, Đại uý Trinh Ngọc Điệp và Đại uý Nguyễn Trọng Hậu đang làm nhiệm vụ tại Km 227 +100 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình hướng Ninh Bình đi Hà Nội thì phát hiện có một cháu bé đạp xe cắm cúi giữa đêm khuya.

"Tổ công tác nhận định có chuyện không bình thường nên đã tiếp cận, vỗ về, hỏi han, động viên cháu bé. Sau khoảng 15 phút, cháu bé trấn tĩnh lại cho biết tên là Lê Đào Công Tuấn (SN 2008, nhà ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình)", Đại uý Đinh Vạn Sơn cho biết.

Sau đó, Tổ công tác đưa cháu Tuấn về trụ sở đơn vị mua sữa, nấu mì tôm cho cháu ăn, đồng thời nói chuyện, động viên cháu nhưng cháu Tuấn bảo không nhớ tên bố, mẹ.

CSGT đã liên hệ về địa phương để hỏi bố mẹ cháu, sau đó liên hệ được với bố mẹ cháu để gia đình đến trụ sở đơn vị nhận cháu về với gia đình.

Gia đình cho biết, đêm đó, cháu Tuấn định đạp xe lên nhà bác ở đường Chiến Thắng, quận Hà Đông (TP Hà Nội) nhưng không hề nói gì với bố mẹ. Gia đình cũng đang rất hoang mang không biết cháu đi đâu, cả nhà chia nhau đi tìm cháu trong đêm thì nhận được điện thoại của CSGT báo.

Ngay sau đó, bố mẹ cháu Tuấn đã bắt xe tới trụ sở đơn vị đón con về. "Gia đình gửi lời cảm ơn đến tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 3 và đơn vị quản lý vận hành đường cao tốc (VEC) và lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) đã giúp gia đình tìm được cháu Tuấn", mẹ cháu Tuấn vui mừng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.