• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

“Nữ tình nguyện viên U60” giải tỏa nỗi lo ùn tắc

26/09/2019, 06:51

Người phụ nữ chạc 60 tuổi len ra giữa “rừng” xe, miệng liên tiếp thổi còi báo hiệu, tay cầm chiếc dùi cui đỏ phân luồng.

Dù đã cận kề tuổi 60 nhưng hàng ngày bà Thư vẫn luôn có mặt kịp thời, điều tiết giao thông mỗi khi đoạn đường La Thành ùn tắc

Những ngày gần đây, hình ảnh một người phụ nữ cao tuổi đứng điều tiết giao thông, giúp các phương tiện thoát khỏi ách tắc trên đường Đê La Thành (Hà Nội) đang nhận được nhiều sự quan tâm, tán dương của cư dân mạng.

11h ngày 19/9, đoạn đường La Thành (trước Bệnh viện Nhi T.Ư) ùn tắc kéo dài từ nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh đến Bệnh viện Phụ sản T.Ư. Ùn tắc nghiêm trọng hơn khi lượng taxi ra vào bệnh viện càng về trưa càng đông, xe nọ chèn xe kia để giành phần đi trước khiến sự ùn ứ thêm nghiêm trọng, người đi xe máy gần như “chôn chân”, kiệt sức dưới cái nắng oi bức.

Ngay lúc đó, một người phụ nữ chạc 60 tuổi nhanh chóng đi đến, len ra giữa “rừng” xe, miệng liên tiếp thổi còi báo hiệu, tay cầm chiếc dùi cui đỏ phân luồng. Các thao tác điều tiết được bà làm thuần thục: Từ tạm dừng hướng đi thẳng để khơi thông cho các xe ra - vào bệnh viện đến kiên quyết chặn những chiếc taxi từ bệnh viện cố tình tiến lên, chặn đường đi của các xe hướng khác. Cứ thế, chỉ sau 15 phút, xung đột giao thông đã được giải quyết nhanh gọn.

Chia sẻ với PV sau khi khơi thông dòng ách tắc, người phụ nữ này cho biết bà tên là Nguyễn Anh Thư (SN 1962, sống tại số nhà 893 đường La Thành).

“Ở đây có hai bệnh viện lớn, đặc biệt là Bệnh viện Nhi T.Ư, hàng ngày các ca cấp cứu từ mọi nơi đổ về. Tuy vậy, ý thức của một bộ phận người dân, lái xe còn kém, nhiều xe cấp cứu đến không thể đưa người bệnh vào bệnh viện khám chữa kịp thời. Đó là động lực để tôi tìm hiểu cách phân luồng tránh xung đột và ra làm công việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, bà Thư nói.

Cũng theo bà Thư, những ngày đầu, bà không có còi, không thiết bị chuyên dụng mà chỉ có chiếc gậy nhựa báo hiệu cho các xe. “Nhìn một người lớn tuổi mắt đeo kính lão, miệng la hét, tay cầm gậy chỉ trỏ, không ít người nghĩ rằng tôi bị điên rồi cứ tiếp tục lao lên, buông lời lẽ tục tĩu sỉ vả vì chặn hướng đi của họ. Có xe ô tô còn cố tình lao lên, đè vào gót chân khiến tôi đau điếng. Song, dần dần mọi người thấy tôi điều tiết hiệu quả, giúp họ đi nhanh hơn, an toàn hơn thì họ bắt đầu tuân theo sự điều tiết”, bà Thư tâm sự.

Chứng kiến bà Thư tất tả giải tỏa ùn tắc hàng ngày, anh Nguyễn Tất Viên (Hưng Yên), người hành nghề xe ôm trước cổng Bệnh viện Nhi cho biết, nếu trước đây, giờ cao điểm để thoát khỏi đoạn đường trước bệnh viện phải mất hàng tiếng đồng hồ thì nay, nhờ cô Thư, thời gian đó chỉ còn 10 - 15 phút.

“Đặc biệt, đối với những trường hợp cấp cứu khẩn cấp, dù nắng hay mưa, cô Thư luôn có mặt kịp thời ở nút giao, giúp xe cứu thương di chuyển vào trong nhanh hơn. Điều đó khiến tôi và mọi người xung quanh cảm phục cô hơn”, anh Viên nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.