• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nữ lao công gặp nạn, chồng cùng 5 con vay lãi ngày nộp viện phí

11/06/2021, 10:49

Đang quét rác trên đường, chị Dung bị một ô tô tông trúng, sau đó bỏ chạy. Nằm cấp cứu trong viện, gia đình hiện vay lãi ngày để nộp viện phí.

Hiện trường vụ tai nạn khiến chị Dung bị đa chấn thương

Nhìn vợ đau đớn nằm cấp cứu vì TNGT, anh Thái thương đến thắt lòng. Nhưng nghĩ tới khoản tiền viện phí sắp phải nộp, anh lại bần thần vì không biết xoay xở ra sao. Bởi ngoài món nợ hơn 300 triệu đồng còn chưa biết khi nào trả được, việc nuôi 5 đứa con ăn học cùng mẹ già bệnh tật đã là gánh nặng quá sức đối với anh.

Hai người gánh tám miệng ăn

Một ngày giữa tháng 6/2021, chúng tôi có mặt tại nhà anh Lê Quang Thái (SN 1975) và vợ là chị Trần Thị Dung ở thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đó là căn nhà nhỏ lụp xụp, ẩm thấp, trong nhà không có đồ dùng nào đáng giá. Đây là nơi ở của 8 con người (gồm 2 hai vợ chồng anh Thái, 5 đứa con và mẹ đẻ chị Dung).

Đang cùng các con nhặt rau vừa hái ở sau vườn, anh Thái cho biết, gia đình đang chuẩn bị cơm để mang vào cho chị Dung, nằm cấp cứu ở Bệnh viện 103.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện Đội CSGT - trật tự - phản ứng nhanh Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội xác nhận, ngày 3/6 trên đoạn đường Chu Văn An - Nguyễn Xiển xảy ra vụ tai nạn khiến chị Trần Thị Dung bị đa chấn thương. “Sau khi gây ra tai nạn, chiếc ô tô và tài xế điều khiển đâm vào chị Dung đã rời khỏi hiện trường. Hiện nay chúng tôi đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và truy tìm chiếc xe liên quan”, vị này cho biết.


Anh Thái kể, anh kết hôn với chị Dung khi mới hơn 20 tuổi, mọi thứ hai vợ chồng đều phải tự thân lo liệu vì gia đình cả hai đều nghèo khó.

Từ khi vợ anh sinh con gái đầu lòng, mẹ đẻ chị Dung sang chăm cháu và sống cùng anh chị từ đó đến nay. Cách đây vài năm, bà cụ đi khám thì phát hiện bị ung thư trực tràng, bác sĩ khuyên mổ nhưng vì không có tiền nên gia đình đành phải để bà sống trong cảnh bệnh tật đeo bám.

Không những vậy, vợ chồng anh bị “vỡ kế hoạch” khi sinh tới 5 người con. Tiền ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của tám miệng ăn là một áp lực lớn đối với anh chị.

Để có tiền lo cho gia đình, đóng học cho các con, thuốc men cho mẹ, hai vợ chồng làm đủ thứ việc, từ bưng bê, quét rác, phụ hồ.

Trớ trêu thay, năm 2014, sau một lần đi cấp cứu vì đau bụng, anh Thái phát hiện bị viêm dạ dày nặng. Tuy nhiên, do không đủ tiền thuốc thang, từ đó đến nay bệnh tình ngày càng nặng.

Không thể làm việc nặng nhọc, anh Thái xoay sang chăn nuôi lợn, gà. Vậy nhưng vận đen mãi không thôi đeo bám khi dịch tả lợn châu Phi và dịch cúm gia cầm vào các năm 2018 - 2019 khiến việc chăn nuôi thất bại. Tổng cộng, vợ chồng anh phải gánh khoản nợ hơn 300 triệu đồng, không biết khi nào mới trả được.

Từ đó, gặng nặng càng đè lên đôi vai của chị Dung. Để có tiền trả lãi và chăm lo cho gia đình, ngoài việc đồng áng, chị Dung phải tần tảo đi thu nhặt đồng nát, sắt vụn. Giữa năm 2020, chị được một người thân giới thiệu vào làm công ty môi trường, dù đồng lương không cao nhưng ổn định.

Sau vài tháng, chị Dung trình bày hoàn cảnh gia đình và xin cho anh Thái vào làm cùng. Hai vợ chồng chăm chỉ làm việc, ngoài phần đường được phân công vệ sinh, quét dọn, anh chị còn nhận làm thêm các đoạn khác để tăng thêm thu nhập.

Tai họa bất ngờ, khốn khó thêm chồng chất

Những tưởng mọi khó khăn vất vả sẽ vơi bớt nhưng không ngờ, một ngày tai họa lại bỗng dưng ập đến.

Ngày 3/6 vừa qua, khi đang quét dọn trên đường Nguyễn Xiển, địa phận quận Hoàng Mai, chị Dung bất ngờ bị một xe ô tô đâm trúng. Cú đâm mạnh khiến chị bị văng xa nhiều mét. Tài xế sau khi gây tai nạn đã lái xe bỏ chạy, để mặc nạn nhân đau đớn nằm bên vệ đường.

Thấy vậy, người đi đường đã hỗ trợ đưa chị Dung đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, chân bị gãy, ruột non bị thủng, xương gò má bị rạn và khuôn mặt bị biến dạng vì va chạm với mặt đường.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh vợ chồng anh Thái, chị Dung, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ủng hộ gia đình anh Thái, chị Dung ở Hà Nội).


“Mẹ các cháu mới chỉ được phẫu thuật khâu lại ruột, băng bó vết thương ngoài da và vết thương vùng mặt, còn chân bị gãy chưa mổ được vì sức khỏe yếu”, anh Thái buồn rầu kể.

Lo lắng cho sức khỏe của vợ, anh Thái cũng không biết tới đây sẽ phải thanh toán bao nhiêu tiền điều trị cho vợ, trong khi trong nhà, tài sản gì bán được anh cũng đã bán hết. Để có tiền lo thủ tục ban đầu cho vợ, anh đã phải đi vay lãi khắp nơi. Giờ đây, anh thực sự không biết trông vào đâu khi bản thân đau yếu, các con cái lại vẫn còn nhỏ, đều đang tuổi ăn tuổi học.

Ông Lê Trường Giang, Trưởng thôn Mỗ Xá (xã Phú Nam An) cho biết, hoàn cảnh của gia đình anh Thái, chị Dung rất khó khăn, vất vả.

“Lúc chị Dung nhập viện, anh Thái không có nổi vài trăm nghìn, họ hàng, hàng xóm phải họp lại mỗi người ủng hộ, trợ giúp một ít nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu. Sau đó anh Thái phải đi vay lãi để có tiền chữa trị cho vợ”, ông Giang nói và mong các nhà hảo tâm gần xa ra tay cứu giúp, để gia đình anh Thái có thể tạm vượt qua cơn bĩ cực trong lúc này.

Gần 75 triệu đồng giúp đỡ gia đình chị Tân ở Đắk Lắk

Đại diện Báo Giao thông trao số tiền 15 triệu đồng, trích từ Quỹ chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, giúp đỡ, chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình chị Võ Thị Tân

Ngày 9/6, đại diện Báo Giao thông đã tới thăm hỏi và trao số tiền 15 triệu đồng trích từ Quỹ chung tay vì ATGT của Báo Giao thông cho gia đình chị Võ Thị Tân (trú thôn 2A, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Chị Tân là nhân vật trong bài viết “Bố ung thư không tiền chữa, mẹ và con bị tai nạn giao thông” đăng trên Báo Giao thông ngày 23/5.

“Gia đình không biết nói gì hơn, xin được cảm ơn Báo Giao thông đã làm cầu nối để gia đình nhận được sự sẻ chia của các nhà hảo tâm”, chị Tân xúc động.

Ngoài số tiền Báo và bạn đọc chia sẻ, mấy ngày qua, gia đình cũng nhận được gần 60 triệu đồng của các nhà hảo tâm gửi về số tài khoản, cũng như gửi qua đường bưu điện và trao trực tiếp tại bệnh viện.P.V

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.