• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Nữ CSGT Đà Nẵng trở thành điểm tựa, niềm tin nơi tâm dịch

20/08/2021, 09:52

Ròng rã ngày dài nắng lửa, đêm trắng cùng nhiệm vụ chống dịch ở "điểm nóng" vùng phong tỏa, những nữ CSGT Đà Nẵng trở thành điểm tựa, niềm tin.

Vừa chống dịch, vừa kết nối "xin rau, xin gạo" giúp dân vùng phong tỏa

Dịch Covid-19 bùng phát, lệnh phong tỏa thiết lập, những nữ CSGT được tăng cường bám trận địa cơ sở, giúp dân vùng phong tỏa đẩy lùi dịch bệnh. Ngày thường, những nữ CSGT là hậu phương, nhưng nay hậu phương cũng thành vùng chiến tuyến đầu.

Ròng rã ngày dài nắng lửa, mưa dông, hay những đêm trắng cùng nhiệm vụ, mang trên mình sắc phục người chiến sĩ Công an nhân dân, nữ CSGT luôn hiện diện ở tuyến đường, ngõ phố, trở thành chỗ dựa vững chắc, an toàn cho người dân vùng dân cư.

Những bó rau tươi ngon được lực lượng CSGT Đà Nẵng gom góp cấp phát cho người dân khu vực phong tỏa

Ngày Sơn Trà bùng phát dịch bệnh, nhiều khu vực dân cư được phong tỏa, nhà của Trung tá Nguyễn Hoàng Oanh, Phó Đội trưởng đội Tuyên truyền - Xử lý (Phòng CSGT, Công an TP. Đà Nẵng) cũng thuộc khu vực phong tỏa ở phường Thọ Quang. Nhận được lệnh điều động tăng cường làm nhiệm vụ phòng chống dịch ngay tại cơ sở, chị gửi 2 con cho ông bà, người thân chăm sóc, xung trận cùng đồng đội chống dịch.

Chồng chị, một cán bộ điều tra đặc biệt thuộc một đơn vị Công an TP. Đà Nẵng cũng đang làm nhiệm vụ. Ngày thường, chồng chị ít có thời gian bên gia đình, nay anh gần như có mặt tại đơn vị 24/24, nên công việc gia đình, chăm sóc ông bà già yếu đều một mình chị cáng đáng.

Gác việc gia đình, ròng rã những ngày qua, Trung tá Hoàng Oanh cùng lực lượng Công an phường Thọ Quang đảm nhận nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn kiểm soát dịch, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, chị cùng nhiều cán bộ nữ khác đảm trách việc giao nhận các nhu yếu phẩm, phân loại, phân phát cho các hộ dân trên địa bàn phường.

Chị cho hay: Đa phần người dân sinh sống ở phường Thọ Quang là dân lao động có hoàn cảnh khó khăn, từ lao động trên biển, buôn bán nhỏ lẻ, thợ nề, lao động tư do, công nhân trong khu công nghiệp... có thu nhập thấp và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Hôm lệnh phong tỏa được thiết lập, nhiều gia đình trong phường Thọ Quang chưa kịp dự trữ lương thực, thực phẩm phải lo từng bữa ăn. Chị nhanh chóng kết nối, kêu gọi sự giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân quyên góp gạo, dầu ăn, rau củ quả... kịp thời cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân.

"Mình có khó khăn thì còn có đồng đội. Bà con trong khu vực phong tỏa gặp khó thì biết trông cậy vào ai, khi mà nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm từ chợ, siêu thị, cửa hàng không còn hoạt động? Trong tình huống đó, mình cố gắng làm mọi điều có thể để giúp dân kịp thời!", chị chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Hoàng Oanh kêu gọi cộng đồng góp gạo, thực phẩm giúp dân.

Gác việc riêng, cả nhà ở tuyến đầu chống dịch

Hơn nửa tháng qua, Thiếu tá Đào Thị Cẩm Quyên, cán bộ Đội CSGT, Công an quận Sơn Trà được tăng cường làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại địa bàn phường Nại Hiên Đông. Đây là một trong những địa bàn thuộc "tâm dịch" quận Sơn Trà, cũng như của TP. Đà Nẵng hiện nay.

Thiếu tá Cẩm Quyên kể, hằng ngày, chị cùng đồng đội đến từng ngõ phố, căn nhà dùng loa tuyên truyền cho nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; kết hợp với chốt chặn, tuần tra, giám sát người dân thực hiện quy định giãn cách trong khu phong tỏa; quản lý và giúp đỡ người dân cho đến khi hết thời gian cách ly theo quy định.

Thiếu tá Đào Thị Cẩm Quyên,tuyên truyền người dân khu vực phong tỏa thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch bệnh

Chi chia sẻ, công tác chống dịch trong khu phong toả là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Để cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại khu phong toả đạt kết quả, không chỉ cần sự nỗ lực, sự hy sinh của lực lượng chức năng, mà còn cần sự hợp tác, sẻ chia, ủng hộ của người dân.

"Hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh, nhưng đôi lúc cũng có một số trường hợp được tuyên truyền, nhắc nhở nhiều lần vẫn cố tình không chấp hành. Những lúc ấy, chúng tôi nhẫn nại nhắc nhẹ “Bà con thích Công an nhắc nhở ở đây, hay là muốn được các y bác sĩ nhắc trong khu điều trị?"", chị cười hiền.

Ít ai biết rằng để chị yên tâm tham gia chống dịch bệnh trong vùng phong tỏa, 2 người con nhỏ ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau. Chị tâm sự, quê chị ở huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam). Lệnh phong tỏa bất ngờ, gia đình không kịp gửi các con về quê nhờ ông bà trông nom. Ở Đà Nẵng chi có 2 người anh em ruột, tất cả đều công tác trong ngành Công an, mấy hôm nay ai cũng trực chiến chống dịch. Còn chồng chị, Thiếu tá Lương Mạnh Tiến, công tác tại Nhà Máy X50, Tổng cục Công nghiệp Bộ Quốc phòng cũng luôn xa nhà vì nhiệm vụ.

Chị cho hay: Từ nhỏ, 2 cháu được dạy cách sống tự lập và quan tâm người khác. Năm nay, cháu đầu bước vào lớp 8, cháu nhỏ cũng đến lớp 4 đã biết tự chăm lo bản thân, nên yên tâm phần nào. Tuy nhiên, nỗi buồn lớn nhất của chị là mỗi đêm được ở nhà nhưng không được ở gần 2 con, không được ôm con ngủ như thường ngày trước đây.

Thiếu tá Quyên cùng lực lượng cơ sở bám địa bàn thực hiện phòng chống dịch bệnh.

"Nói vậy, chứ buồn, nhớ mấy cũng chịu đựng được. Nếu lỡ mình bị nhiễm bệnh khi làm nhiệm vụ, rồi vô tình truyền lây cho 2 con, thì day dứt lắm...!", chị nói và cho biết, trong những ngày tham gia phòng chống dịch bệnh ở khu phong tỏa, có một điều mà dễ nhận thấy nhất là sự lo âu, lo lắng trước tình hình dịch bệnh lây lan, bùng phát; nhưng cũng có một điều mà ai cũng cảm nhận được đó là tình cảm sẻ chia, đùm bộc, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, dịch bệnh.

Chị kể, trong hơn 3 tuần chống dịch trong khu phòng tỏa, mỗi ngày mỗi việc, trực chốt, tuần tra, tuyên truyền... đầy áp lực, nhưng cũng đầy thổn thức. Đang cùng đồng đội trực chốt, bất ngờ có người em trai chạy lại: “Mời anh chị ăn dưa hấu, của cô nhà đằng kia gửi!”, rồi một cô em gái khác: “Chị ơi, em sắp sinh, còn 1 tuần nữa em cần chuẩn bị những gì ạ”, đến một ông anh trai trong khu phong tỏa: “Nhờ chị chạy ra quầy thuốc Tây mua giúp em thuốc đau bụng, đi từ tối chừ mệt người quá”, ….. Hay có những hôm đang tuần tra trên đường, có người anh trai tình nguyện viên đuổi theo chỉ để “Gửi anh chị con cá!”,…

"Tất cả đều xa lạ cả, quen biết chi mô đâu, nếu không tham gia chống dịch chắc mình sẽ không có cảm xúc ấy, chắc chắn vậy", giọng chị nghèn nghẹn.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT, Công an TP. Đà Nẵng, cho biết: Trước yêu cầu nhiệm vụ cấp bách huy động lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh, phòng CSGT đã huy động 100% quân số, trong đó có 17 nữ cán bộ CSGT cùng đồng đội ở tuyến đầu xuyên ngày, trắng đêm chống dịch.

Ở địa bàn phong tỏa quận Sơn Trà, được xem là tâm dịch của Đà Nẵng trong những ngày qua, khi được lênh tăng cường về cơ sở, Trung tá Nguyễn Hoàng Oanh và Thiếu tá Đào Thị Cẩm Quyên đã không quản gian nguy cùng đồng đội bám sát địa bàn, có nhiều việc làm tiêu biểu giúp dân ổn định cuộc sống, góp sức đẩy lùi dịch bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.