• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Nữ bảo vệ 20 năm đưa học sinh qua QL1 an toàn

01/09/2019, 06:29

Gần 20 năm qua, bất kể trời nắng hay mưa, mùa hè hay mùa đông, bà Chu Thị Vanh vẫn có mặt đúng giờ để dẫn các em học sinh băng qua ngã tư QL1.

Bà Vanh dắt từng tốp học sinh qua ngã tư quốc lộ 1

Việc làm tự nguyện của bà Vanh đã giúp mỗi ngày đến lớp của các em học sinh tiểu học, THCS xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, thật sự là một ngày vui, an toàn.

Gần 20 năm vác tù và hàng tổng

Trung tuần tháng 7/2019, PV Báo Giao thông có mặt tại ngã tư QL1 thôn Tân Thuận, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Lưu lượng người và phương tiện lưu thông tại đây rất lớn, trong khi ngay gần ngã tư là Trường Tiểu học và THCS xã Cẩm Thịnh.

Khi chúng tôi hỏi đường tìm về nhà bà Chu Thị Vanh (61 tuổi) hầu như ai ở khu vực này cũng biết. “Chú đứng chờ đây một tý, nhà bà Vanh phía trên kia nhưng bà ấy đang sang bên trường tiểu học để tưới cây, một lát nữa bà về”, chị Nguyễn Thị Oanh sống ngay ngã tư đường hướng dẫn nhiệt tình.

Đang kỳ nghỉ hè nên Trường Tiểu học Cẩm Thịnh vắng học sinh và giáo viên. Tuy nhiên, trong sân trường vẫn có một phụ nữ dáng người nhỏ thó, khuôn mặt hiền lành cặm cụi dọn dẹp, tưới nước cho cây, đó là bà Vanh. Đầu năm 2000, bà Vanh được nhận vào làm bảo vệ cho Trường Tiểu học Cẩm Thịnh. Phòng bảo vệ ngay sát QL1 nên giờ đến lớp hay tan học, bà thường thấy các em học sinh đứng lộn xộn dọc bên đường chờ cha mẹ đến đón. Một số em khác phải tự đi bộ, đi xe đạp băng qua ngã tư. Các phương tiện mỗi lần lưu thông qua đây thường phải giảm tốc độ, kéo còi inh ỏi để cảnh báo. Nhiều xe phải dừng đột ngột vì một số em bất ngờ băng qua đường ngay phía trước đầu xe. “Mỗi lần thấy cảnh đó tôi như ngồi trên đống lửa. Tôi nghĩ, mình đứng đây lo lắng cũng không được gì, sao không đến dắt các cháu qua đường cho an toàn. Chớp mắt cái, thế mà đã gần 20 năm chẵn rồi”, bà Vanh kể về cơ duyên đến với công việc này.

Bà Vanh tâm sự, 20 năm tự nguyện dắt học trò qua ngã tư đường cũng có nhiều chuyện buồn, vui nhưng điều bà cảm thấy hạnh phúc nhất là chưa có cháu nào bị TNGT. “Tôi già rồi, ông trời cho sống được ngày nào hay ngày đó. Nhưng mắt còn nhìn thấy, chân còn đi được thì tôi sẽ còn dắt học sinh qua đường. Để mỗi ngày đến lớp của các cháu thật sự là một ngày vui, an toàn”, bà Vanh cười nói.

Hy sinh tất cả vì sự an toàn của học sinh

Có những em học sinh nhà xa, phải ở lại trường để kịp giờ học buổi chiều, bà thường nấu cơm cho các em ăn, nhường giường cho các em ngủ. Để gắn bó với công việc này, bà Vanh đã phải hy sinh chuyện gia đình rất lớn. Cũng may là bà được chồng và 3 con đã lập gia đình động viên, ủng hộ. Bà Vanh vừa là bà, vừa là mẹ, là tấm gương sáng mà cô và trò ở trường noi theo.
Cô Lê Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Thịnh


Hai mươi năm, biết bao thế hệ học sinh Trường Tiểu học và THCS xã Cẩm Thịnh được bà Vanh dắt qua ngã tư đường đã lớn khôn và trưởng thành, không ít người thành đạt, làm ăn khắp mọi miền Tổ quốc. Duy chỉ bà Vanh là vẫn vậy, ngày 4 lần (sáng, trưa, chiều, tối) đứng chờ ở ngã tư QL1 để dắt các học sinh qua đường an toàn.

Ông Nguyễn Văn Thành (74 tuổi, có cháu học tại Trường Tiểu học Cẩm Thịnh) cho biết: Gần ngã tư này có 3 trường học (tiểu học, THCS, THPT), ngoài ra còn có chợ và trụ sở UBND xã nên lúc nào lưu lượng người và phương tiện cũng rất cao. “Trước đây, ngã tư này được ví như ngã tư tử thần về TNGT, thế nhưng từ khi có bà Vanh đứng ra dắt học sinh qua đường thì không còn TNGT liên quan đến học sinh nữa. Phụ huynh học sinh ở đây chủ yếu là nông dân, suốt ngày bận bịu với đồng áng. Việc đưa đón con rất thất thường, trong khi các cháu còn nhỏ, rất hiếu động. Để các cháu tự do qua đường quả thật rất nguy hiểm cho chính các cháu và người khác. Nhiều hôm chưa kịp đi đón cháu, nghĩ đến có bà Vanh dắt qua đường cũng thấy an tâm hơn”, ông Thành nói.

Cô Lê Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Thịnh cũng cho biết: Gần 20 năm qua, chưa một ngày nào bà Vanh vắng bóng tại khu vực ngã tư trước cổng trường. “Có lần, em trai của bà lâm bệnh mất, chúng tôi cứ tưởng bà sẽ nghỉ việc mấy hôm để cùng người thân lo hậu sự. Không ngờ, cứ đến đúng giờ, bà lại tranh thủ chạy ra đưa các cháu qua đường như bình thường. Trước đó 1 tháng, cô con gái lấy chồng ở Quảng Bình làm lễ thôi nôi cho cháu, ai cũng nghĩ bà cùng người thân vào trong đó dự tiệc rồi ở lại chơi mấy ngày. Không ngờ, bà đi buổi sáng, buổi chiều đã bắt xe ra trước để có mặt tại trường làm nhiệm vụ”, cô Hạnh kể.

Ông Phạm Đình Nông, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thịnh cho biết, UBND xã và Ban ATGT huyện vừa tổ chức tuyên dương, trao quà cho bà Chu Thị Vanh vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo đảm ATGT học đường. “Mặc dù tuổi đã cao, đời sống gia đình không dư dả nhưng bà Vanh vẫn âm thầm, hi sinh làm việc nghĩa, hàng ngày dắt các em học sinh qua đường an toàn. Việc làm của bà Vanh thật sự rất thiết thực và có ý nghĩa”, ông Nông nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.