• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nỗi đau vợ chồng già mất 2 con, gồng gánh nuôi 4 cháu

31/07/2021, 06:29

Trên đường chở nhau đi làm thuê về, hai chị em không may gặp tai nạn giao thông và tử vong.

Bốn đứa con của họ bỗng dưng mồ côi mẹ, phải sống dựa vào ông bà đã già yếu, vốn cũng đang phải nuôi 2 người con bệnh tật.

Xót cảnh 4 đứa trẻ mồ côi mẹ

Giữa gian nhà chính, chiếc bàn thờ nhỏ vừa mới lập, kê sát vách tường đang nghi ngút khói hương. Di ảnh hai chị em Nguyễn Thị Hồng Nhung (41 tuổi) và Nguyễn Thị Nhớ (29 tuổi) được đặt cạnh nhau.

Cùng với nỗi đau mất 2 con gái cùng một lúc, vợ chồng ông Thức giờ đây còn thêm nỗi lo tương lai của các cháu ngoại chưa biết sẽ ra sao

Ngồi nhìn di ảnh hai con, bà Phan Thị Bê (62 tuổi, thôn 2, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đôi mắt đỏ hoe, nói không thành lời: “Nhung có gia đình, có nhà riêng rồi, còn Nhớ thì đã chia tay chồng, 3 mẹ con dắt díu nhau về ở với tôi. Hai chị em mất cùng nhau nên gia đình lập bàn thờ chung, mong nơi chín suối chị em có nhau”.

Bà kể, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị em Nhung phải bươn chải kiếm sống, ai thuê gì làm nấy để lấy tiền nuôi con ăn học.

Cách đây vài ngày, hai chị em xin được công việc quét dọn vệ sinh ở ngoài phố (TP Buôn Ma Thuột - PV) nên dẫn nhau đi làm. Chiều, trên đường đi làm về không may hai chị em va chạm với xe ô tô và tử vong tại chỗ.

“Cùng lúc mất hai người con, tôi như đứt từng khúc ruột. Đau đớn hơn, hai đứa nó ra đi bỏ lại 4 đứa con nhỏ dại, mai đây không biết lấy ai chăm sóc, rồi tương lai của tụi nó ra sao?”, nói xong, bà Bê ôm mấy đứa cháu vào lòng khóc nức nở.

Bà Bê nhớ lại: “Mấy đứa nhỏ nghe người lớn nói mẹ mất thì biết mẹ mất, nhưng đâu cảm nhận được nỗi đau không còn mẹ trên cõi đời này nữa. Lúc hai cháu Nguyễn Gia Phúc (8 tuổi), Nguyễn Gia Nhật (6 tuổi, con của Nhớ) khoác lên người chiếc áo tang trắng, tôi ôm tụi nó nói “mẹ hai đứa mất rồi, từ nay không còn mẹ nữa, hai đứa phải nghe lời ông bà, phải ngoan”. Nghe vậy, hai đứa òa lên khóc, chạy ra níu chặt quan tài mẹ khiến người lớn không cầm được nước mắt”.

Theo bà Bê, Nhung là con cả trong nhà, Nhung lập gia đình với hai bàn tay trắng, bà thương rồi cho mảnh đất cạnh nhà, vợ chồng Nhung vay mượn dựng ngôi nhà nho nhỏ ở.

Hai vợ chồng thường ngày chở hai đứa nhỏ đi học (đứa lớn học lớp 6, đứa nhỏ học mẫu giáo) rồi chở nhau đi buôn trái cây.

Gần đây, do ảnh hưởng dịch Covid-19, hàng không bán được nên Nhung để một mình chồng đi rồi ra phố xin quét dọn vệ sinh. Sáng đi chiều về, ngày cũng được hơn 200.000 đồng trang trải thêm cho cuộc sống.

Còn Nhớ là con thứ 3 trong nhà, lấy chồng ở Khánh Hòa và có hai đứa con trai. Năm 2015, cuộc sống vợ chồng không hòa hợp, Nhớ bị chồng đánh đập, ruồng bỏ nên ông Nguyễn Thức (63 tuổi, chồng bà Bê) xuống dắt 3 mẹ con về sống chung.

Ông Thức chia sẻ: “Vợ chồng tôi tuổi già, giờ như ngọn đèn trước gió, lại nuôi hai đứa con bệnh tật. Nhưng hoàn cảnh con, cháu mình như vậy, làm cha làm mẹ nhìn thấy sao đành, phải đưa tụi nó về nuôi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Giờ tương lai của chúng trông chờ vào ông bà ngoại già yếu. Tôi mong ông trời cho tôi thêm sức khỏe, còn sống ngày nào thì chăm sóc cháu ngày đó, mong sao tụi nó nên người”.

Mờ mịt tương lai

Ông Thức kể, ông bà được 8 người con, Nhung là con đầu, Nhớ là con thứ 3, những người khác lập gia đình ở xa, trừ 2 người bị tật nguyền sống chung với ông bà.

“Một đứa 21 tuổi bị bại liệt bẩm sinh, một đứa 18 tuổi bị thiểu năng trí tuệ. Kinh tế gia đình trông chờ vào mấy sào rẫy nhưng mấy năm nay tiêu chết, cà phê mất mùa. Tôi nuôi hai đứa con bị tật nguyền, hàng tháng được 1.350.000 đồng chế độ của Nhà nước, số tiền ít ỏi không thấm vào đâu. Ngày con Nhớ sống, còn đỡ đần được bố mẹ, nay nó mất hai đứa cháu đang tuổi ăn tuổi học không biết sẽ ra sao”, ông Thức ngậm ngùi.

Ông kể, phải nhận là hộ nghèo không ai mong muốn, nhưng gia cảnh của vợ chồng ông lúc này thực sự khánh kiệt nên rất mong muốn chính quyền đưa gia đình vào diện hộ nghèo để thêm chút hy vọng lo cho các cháu, các con.

Anh Võ Văn Cảm (41 tuổi, chồng chị Nhung) chia sẻ: “Vợ mất rồi để lại hai đứa con dại. Tôi chỉ mong ông trời thương, cho sức khỏe để đi làm lo cho hai đứa nhỏ ăn học, để không thua thiệt với bạn bè. Phải nhờ ông bà ngoại giúp đỡ tôi cũng rất áy náy, nhưng hiện tại chẳng biết trông vào đâu”.

Ông Hoàng Đình Tuấn Anh, Thôn trưởng thôn 2, xã Cư Suê cho biết: “Hoàn cảnh hai chị em Nhung, Nhớ rất đáng thương. Nhung có chồng ở cạnh vườn nhà bố mẹ nhưng không có công việc ổn định, còn Nhớ ly dị chồng rồi dẫn hai đứa con về ở với bố mẹ. Hai chị em hoàn cảnh khó khăn, thường ngày đi làm thuê. Giờ hai chị em không may gặp nạn, ai thấy cũng thương. Bà con trong thôn cũng rất chia sẻ nhưng hầu hết đều khó khăn nên chẳng giúp được bao nhiêu. Vì thế, rất mong các mạnh thường quân giang tay giúp đỡ, để ông bà Thức vơi bớt phần nào khó khăn”.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình hai nạn nhân Nguyễn Thị Hồng Nhung và Nguyễn Thị Nhớ (thôn 2, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về STK: 20796817, Ngân hàng Á Châu ACB, chủ tài khoản Nguyễn Thị Thục Ni (em gái út nạn nhân), số điện thoại: 0349989047 (ông Thức, bố nạn nhân).

Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ủng hộ gia đình chị Nhung, Nhớ ở Đắk Lắk).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.