• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nỗi đau tột cùng vợ chồng mất hai con trai do tai nạn

19/03/2023, 06:20

Từ ngày hai con trai mất vì TNGT, người vợ buồn rầu chưa dám ra khỏi nhà, còn người chồng chưa tìm được việc, kinh tế gia đình kiệt quệ.

Ám ảnh nỗi đau mất con

Anh Nguyễn Tấn Huynh đau đớn khi nhìn di ảnh hai đứa con trai đặt cạnh nhau

Ám ảnh nỗi đau mất con

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ̃, xập xệ, cánh cửa gỗ khép hờ, hai vợ chồng anh Nguyễn Tấn Huynh (51 tuổi) và chị Võ Thị Hồng Thi (49 tuổi, ngụ thôn 7, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh hai đứa con trai đặt cạnh nhau, chốc chốc lại thở dài, buồn rượi. Đã hơn hai tháng trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Kể về hai người con trai xấu số, mắt chị Thi đỏ hoe, giọng như lạc đi: “Trước kia, hoàn cảnh khó khăn bao nhiêu nhưng vợ chồng, con cái có nhau, dù khổ cực thế nào cũng chịu đựng được. Nhưng cùng một lúc mất đi hai đứa con dứt ruột đẻ ra, vợ chồng tôi thực sự gục ngã. Số phận quá nghiệt ngã”.

Ngồi trầm ngâm bên cạnh vợ, anh Huynh buồn bã kể về đêm chứng kiến hai con trai tử nạn dưới bánh xe khách.

Đứa con lớn của anh chị là Nguyễn Tấn Hải (SN 1998), sau khi học hết 12 thì xin đi Bình Dương làm công nhân, gửi tiền về phụ giúp bố mẹ nuôi em trai Nguyễn Tấn Hùng (SN 2005, học sinh lớp 11) ăn học.

Từ khi công việc bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hải về nhà ở với bố mẹ, chuẩn bị đi học nghề. Đêm 20/12/2022, hai anh em chở nhau trên xe máy ra chợ mua đồ về ăn tối. Tuy nhiên, trên đường về không may bị xe khách cán tử vong.

“Gia đình có thói quen ngủ sớm, nhưng tối đó hai đứa chở nhau đi mãi không thấy về. Trời mỗi lúc một tối, vợ lo lắng nên nói tôi chạy xe máy đi tìm con. Tôi chạy ra đường Hồ Chí Minh, cách nhà chưa đầy 1km nhìn thấy vụ tai nạn, lại gần thấy hai con trai nằm tử vong dưới đường, xe máy nát bét trước đầu xe khách. Giây phút ấy, tôi ngã quỵ”, anh Huynh nhớ lại.

Ngồi cạnh chồng, chị Thi chia sẻ thêm: “Hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nên hai vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng làm để nuôi con ăn học. Hàng ngày, anh đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy còn tôi thức dậy từ 12h đêm chạy xe máy đi chợ đầu mối lấy rau, thịt cá… rồi đi bán rong khắp nơi từ Đắk Lắk sang tận Đắk Nông.

Mỗi ngày rong ruổi bằng xe máy khoảng 200km để mưu sinh. Từ ngày hai đứa mất, tôi ám ảnh mỗi khi ra đường, giờ vẫn chưa dám đi chợ lại”.

Không dám nghĩ về tương lai

Anh Huynh vừa động vợ vừa kể, hai vợ chồng gặp nhau và cưới nhau ở Đồng Nai rồi theo người thân, dẫn nhau lên mảnh đất Tây Nguyên lập nghiệp. Ngày lên vùng đất này, hai vợ chồng với hai bàn tay trắng lại có con nhỏ nên cuộc sống rất vất vả.

Sau đó, vợ chồng gửi con mới hơn một tuổi rưỡi về Bình Định để ông bà ngoại chăm sóc, rồi ở nhờ nhà người thân đi hái cà phê thuê. Nhưng thời gian qua đi, hai vợ chồng nhớ con, đành phải bắt xe đò về quê đón con lên.

Ngày đó, đón con lên, họ gửi con cho hàng xóm rồi dẫn nhau đi hái cà phê thuê, mỗi ngày tiền công được 17 nghìn đồng. Vài chục năm sau đó, vợ chồng dành dụm được ít vốn mua được mấy chục m đất, vay mượn thêm người thân để cất nhà.

Đến năm 2005, vợ chồng có thêm một người con trai thứ hai, cuộc sống có khó khăn nhưng gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Nhưng rồi niềm vui ấy chưa tày gang…

“Đêm đó, công an làm hiện trường tới khuya rồi mới đưa thi thể hai đứa về. Nhìn hai thi thể con để cạnh nhau, vợ tôi ngất lịm. Con mình đứt ruột sinh ra không còn nữa. Mọi cố gắng đều dành cho con, giờ tụi nó không còn nên tương lai chúng tôi không dám nghĩ gì nữa. Hai vợ chồng không biết phải sống sao, nhiều đêm thức trắng vì nhớ con, tôi sợ vợ nghĩ dại…”, anh Huynh trải lòng và cho hay, dạo gần đây, anh cũng không kiếm được việc làm nên kinh tế gia đình ngày một kiệt quệ.

Ông Nguyễn Hữu Toàn, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú (TP Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hoàn cảnh anh Huynh tương đối khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

TNGT là điều không ai mong muốn xảy ra, mất mát của gia đình anh Huynh không gì bù đắp được khi cùng một lúc mất đi hai người con. Chính quyền địa phương cũng mong muốn nhận được chia sẻ của các mạnh thường quân, giúp cho gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau mất con, ổn định cuộc sống”, ông Toàn chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Tấn Huynh (51 tuổi) và chị Võ Thị Hồng Thi (49 tuổi, ngụ thôn 7, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về số tài khoản 29171017, Ngân Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), chủ tài khoản chị Võ Thị Hồng Thi, SĐT: 0969349515.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ gia đình ông Nguyễn Tấn Huynh ở Đắk Lắk".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.