• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nỗi đau TNGT đè nặng đôi vai những người phụ nữ nghèo

29/11/2020, 06:54

Những người nghèo bị TNGT khiến gia cảnh của họ càng thêm khốn khó bởi muôn vàn khó khăn phía trước.

Chị Nguyễn Thị Thuông bị TNGT nằm liệt giường

Người mẹ nghèo ở Quảng Trị bị xe máy tông trọng thương khiến con đường đến lớp của cô con gái càng trở nên gập ghềnh. Một trường hợp khác phải ở nhà thuê nhưng kể từ khi chồng mất, người vợ phải bươn trải làm thuê chăm con bại não…

Đã nghèo còn gặp nạn

Căn nhà cấp 4 của mẹ con chị Nguyễn Thị Thuông (SN 1965, khu phố 1, phường 2, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) rộng vài chục mét vuông nằm trong con hẻm trên đường Mạc Đĩnh Chi không có gì đáng giá. Bao năm qua, chị Thuông chạy chợ bán rau, lời lãi được đôi đồng cũng chỉ đủ nuôi cô con gái Nguyễn Thị Tính (SN 2001) ăn học.

Ngày con gái nhận giấy báo đỗ vào Cao đẳng Sư phạm mầm non, người mẹ nghèo mừng rỡ giữa bộn bề nỗi lo. Khó khăn như vơi bớt khi chị được một gia đình cách nhà gần chục cây số thuê chăm sóc con và trông nhà cho họ.

Cứ thế, sáng sớm chị Thuông đạp xe đi làm, tối mịt mới về nhà. Khoản tiền được chủ nhà trả mỗi tháng 3 triệu đồng giúp chị hỗ trợ con gái nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo. Cô con gái gầy nhom cũng tìm đủ việc làm thêm để bớt gánh lo cho mẹ.

Nhưng rồi, vụ TNGT tối 25/10 khiến mẹ con chị đối mặt thêm muôn vàn khó khăn phía trước.

Hôm đó là chủ nhật chị được nghỉ. Thấy nước lũ rút bớt, chị vội dọn nhà rồi đạp xe lên nhà em gái ngủ để sáng sớm hôm sau kịp đi làm. Nhưng vừa đến đoạn trước nhà số 14 Mạc Đĩnh Chi, chị Thuông bất ngờ bị người đàn ông đi xe máy từ phía sau đâm trúng khiến chị bị gãy xương sườn, dập xương chậu.

Từ sau vụ TNGT đến nay, gia đình người đi xe máy mới đưa cho mẹ con chị 2 triệu đồng cùng 1,3 triệu đồng tiền thuốc. “Mẹ mới vào viện lại, đang chờ kết quả chụp phim nên chưa biết có phải phẫu thuật hay không”, Tính nói. Trong khi đó, chị Thuông ứa nước mắt khi lo đường đến giảng đường của con thêm gập ghềnh.

Nỗi lo hiện hữu khi cô nữ sinh năm thứ hai Cao đẳng Sư phạm mầm non đang trong giai đoạn phải đi học cả ngày và cùng các bạn đi thực tập.

“Cháu cũng mới xin được việc phụ giúp bán quần áo buổi tối, nhưng mẹ bị TNGT nên cháu phải ở nhà chăm sóc. Cửa hàng quần áo vì thế cũng tìm người khác thay rồi. Coi như từ nay tới Tết cháu không có việc làm thêm nữa. Đợt này cháu còn phải đi thực tập, nếu mẹ phải phẫu thuật, trường không cho nghỉ nữa thì cháu phải xin bảo lưu”, Tính ứa nước mắt.

Cũng tại Quảng Trị, chị Trần Thị Huệ (khu phố 2, phường 1, TP Đông Hà) và hai con nhỏ đang chưa biết sẽ sống ra sao những ngày sắp tới khi chồng chị, anh Phạm Xuân An (SN 1978) vừa gặp TNGT tử vong.

Chị Huệ không có việc làm ổn định nên chi tiêu trong gia đình trông cả vào thu nhập từ nghề lái xe thuê của anh An. Khó khăn chất chồng khi đứa con trai đầu, cháu Phạm Xuân Hoàng (SN 2005) bị bệnh não, phải đặt ống thủy.

Sau khi anh An qua đời, cuộc sống quá khó khăn nên 3 mẹ con chị phải trả nhà thuê trên đường Nguyễn Trãi (TP Đông Hà) để dọn về sống nhờ nhà ông bà ngoại, bươn chải làm thuê để nuôi 2 con ăn học.

Cứ đến 12h đêm, khi mọi người chìm vào giấc ngủ cũng là lúc chị bật dậy đến lò mổ phụ việc. “Mỗi đêm làm tại lò mổ được 100 - 150 nghìn đồng, lúc nhiều việc được họ trả cho 200 nghìn đồng. Cháu Hoàng mỗi lần sốt, ống thủy chật lại phải vào viện. Lạy trời cho cháu được khỏe chứ mỗi lần nghe cháu kêu mệt là sợ lắm”, chị Huệ chia sẻ.

Cha mất, con dở dang ước mơ vào đại học

Căn nhà tềnh toàng của hai mẹ con chị Thuông

Căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1979) và chị Võ Thị Huyền (SN 1982, khu phố 9, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) nằm bên con đường bê tông băng qua cánh đồng cạnh QL9.

Gần 2 tháng từ khi anh Thọ gặp nạn qua đời, căn nhà nhỏ vốn rộn tiếng cười bỗng trở nên u buồn. Trước cú sốc mất cha quá lớn, đứa con trai đầu của anh chị là cháu Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) cũng trở nên ít nói.

Trước đó, chị Huyền dù sức khỏe yếu nhưng cũng cố bươn chải đủ việc để phụ giúp chồng nuôi hai con ăn học. Kể từ khi anh Thọ (làm nghề thợ hồ) gặp nạn trên đường đi làm về và qua đời, khó khăn chồng chất thêm khó khăn lên đôi vai người vợ gầy khắc khổ.

Chị Huyền ứa nước mắt cho biết, Sơn là con đầu, còn em út đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Cam Lộ. “Sơn thi đậu đại học ở Sài Gòn, đang chuẩn bị để ngày 25/10 vào trường nhập học, nhưng ngày 23/10 thì bố đột ngột qua đời vì TNGT”, chị Huyền nghẹn ngào.

Bà Nguyễn Thị Táo (66 tuổi, bà nội cháu Sơn) cho hay, mặc dù người thân động viên, nhưng Sơn nói ba mất rồi, trước mắt bây giờ cháu ở nhà với mẹ để giúp đỡ trong gia đình lo cho em ăn học.

Mọi sự chia sẻ, giúp đỡ gia đình các nạn nhân TNGT, độc giả, nhà hảo tâm có thể gửi trực tiếp đến từng trường hợp hoặc “Quỹ Chung tay vì ATGT” của Báo Giao thông qua số tài khoản 115000106087, Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội (nội dung ghi rõ tên người được ủng hộ)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.