• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nỗi đau TNGT của gia đình nghèo, 2 đứa nhỏ mồ côi

05/06/2016, 06:08

6 tháng sau ngày chồng mất, chị Đàm Thu Huệ mang theo đứa con chưa kịp chào đời vì TNGT ra đi mãi mãi.

anh 2

Hai cháu Chí Công và Phương Anh còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau và những khó khăn trước mắt khi giờ đây không còn bố mẹ bên cạnh chăm sóc.

Chỉ chưa đầy 6 tháng sau ngày chồng mất, chị Đàm Thu Huệ cũng mãi mãi ra đi mang theo đứa con nhỏ chưa kịp chào đời vì TNGT, để lại 2 đứa con thơ dại là cháu Lê Công Đàm Chí Cao (5 tuổi) và Lê Phương Anh (19 tháng tuổi) bơ vơ giữa dòng đời, chỉ biết nương tựa vào ông bà tuổi đã già yếu.

6 tháng mất cả cha lẫn mẹ

Chiều 2/6, Đoàn công tác của Phòng CSGT (Công an tỉnh Bắc Giang) do Đại tá Đỗ Văn Huyền, Trưởng phòng CSGT dẫn đầu phối hợp cùng Báo Giao thông, Báo Bắc Giang đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình ông Lê Công Ba (xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), ông nội của hai cháu Chí Cao và Phương Anh.

Trong căn nhà cấp 4 sập xệ, ông Lê Công Ba (54 tuổi), bố anh Lê Công Huy, chồng chị Đàm Thu Huệ, rưng rưng nước mắt, xúc động: “Khổ lắm, các cô, chú ạ, nỗi đau mất con trai chưa kịp nguôi thì con dâu cùng cháu nội chưa chào đời cũng bỏ vợ chồng tôi mà đi luôn”.

Là con của liệt sỹ, cũng mồ côi cha từ năm 3 tuổi, gia đình ông Lê Công Ba vốn khó khăn. Sinh được cậu con trai duy nhất là anh Lê Công Huy nhưng vì nhà nghèo nên khi anh Huy học xong trường Cao đẳng sư phạm TW, khoa Mỹ Thuật, không có điều kiện xin việc, đành chấp nhận để con ở nhà, ai thuê gì làm đấy.

Ngày 28/9/2015, anh Huy đi vẽ tranh đá thuê cho người ta rồi vì bước hụt mà ngã từ tầng 5 xuống đất, bị đa chấn thương. Lúc đó, chị Đàm Thu Huệ, vợ anh mới mang thai cháu thứ ba. Để chạy chữa cho anh, ngoài số tiền từ việc bán 3 sào ruộng, gia đình cũng đi vay mượn gần trăm triệu nhưng do vết thương quá nặng, 18 ngày sau nhập viện, anh đã ra đi mãi mãi.

Anh Huy và chị Huệ đều là con duy nhất trong nhà. Cách đây hai năm, em trai chị xấu số cũng qua đời khi còn rất trẻ, vì thế bố mẹ hai bên đều do một tay vợ chồng chị chăm lo. Bản thân chị Huệ cũng nay ốm, mai đau. Chị mới mổ u thận và đã cắt đi một bên thận trái. Sức khỏe không còn tốt như trước.

ảnh 3

Ông Lê Công Ba, ông nội hai cháu Chí Công – Phương Anh xúc động khi nghĩ tới sự ra đi của con trai, con dâu và cuộc sống sau này của hai cháu nội.

Ngày xảy ra tai nạn (11/4), chị Huệ trên đường đi trả quần áo cho công ty Samsung, nơi chị làm việc, để chờ ngày sinh thì gặp TNGT. Chiếc xe máy do hai thanh niên điều khiển chạy ngược chiều đến địa phận huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) vì vượt ô tô cùng chiều mà đâm vào chị, khiến chị bay sang bên đường, bất tỉnh. 

“Hôm đó, trước khi cháu nó đi tôi còn dặn cháu đi cẩn thận, bụng mang dạ chửa đi đường bố không yên tâm. Nó vâng dạ rồi đi, vậy mà chỉ 20 phút sau, người dân điện thoại nói con dâu tôi gặp tai nạn. Không kịp thay đồ, tôi vội vàng chạy lên chỗ con. Lúc gặp con, cháu vẫn còn sống nhưng vì vết thương nghiêm trọng, chỉ lúc sau, cháu đã cùng đứa con trong bụng rời bỏ tất cả mà đi”, ông Lê Công Ba lau giọt nước mắt, nhớ lại.

Chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng, mất cả cha lẫn mẹ, hai cháu Chí Cao và Phương Anh còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau cũng như bao khó khăn trước mắt. Trong lúc người lớn nói chuyện, Chí Cao ra trước nhà cho đàn gà nhỏ ăn, ánh mắt ngây thơ nói: “Ông bà bảo mẹ cháu đi chợ chưa về nhưng sao mẹ đi lâu thế cô nhỉ, cháu nhớ mẹ lắm”.

Ngày mẹ mất, thấy mẹ nằm giường “thằng lớn cứ đòi ra ngủ cùng mẹ, sau ngày đưa tang mẹ cháu, ông bà phải nói dối mẹ cháu đi chợ. Nhưng dần nó cũng phát hiện ra, nó khóc đòi mẹ rồi bảo ông bà nói dối, người ta bảo mẹ cháu chết rồi.  Nhìn cháu khóc mà vợ chồng tôi cũng không cầm được nước mắt rồi cả nhà cứ thế tu lên khóc với nhau, đau khổ quá cô ạ”, bà Nguyễn Thị Minh, bà nội 2 cháu xúc động kể.

Từ ngày hai bố mẹ các cháu mất, ông Ba không ngủ được, đặt lưng xuống giường, nước mắt chảy ra vì nghĩ đến con, đến cháu, ông luôn tâm niệm, chỉ cần còn lao động được, còn làm việc được, nhất định sẽ thay các con nuôi cháu khôn lớn, nên người.

Tấm lòng vàng đến gia đình nạn nhân

Trực tiếp thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho gia đình ông Ba, Đại tá Đỗ Văn Huyền, Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Bắc Giang) chia sẻ nỗi đau mất mát, động viên gia đình ông cố gắng vượt qua cú sốc tinh thần, mạnh mẽ để làm việc, nuôi dưỡng các cháu lớn khôn.

ảnh 2

Đoàn công tác của Phòng CSGT (Công an tỉnh Bắc Giang) và Báo Bắc Giang thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho gia đình ông Lê Công Ba và hai cháu Chí Công – Phương Anh.

Phòng CSGT Bắc Giang luôn có một quỹ tiết kiệm từ chính những đóng góp của các cán bộ, chiến sỹ trong phòng để hỗ trợ các nạn nhân TNGT và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, ngay sau khi nhận được thông tin về hoàn cảnh gia đình chị Huệ, lãnh đạo Phòng đã đến thăm hỏi, trao quà động viên gia đình. Từ những mất mát của gia đình chị Huệ do TNGT gây ra mong rằng những người tham gia giao thông có ý thức bảo vệ tính mạng của mình và người thân hơn nữa khi tham gia giao thông”, Đại tá Huyền chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình ông Lê Công Ba (thôn Mai Hạ, xã Mai Đình, Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Số ĐT: 01683.886.989, hoặc Đường dây nóng Báo Giao thông: 0975545373

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.