• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nỗi đau sau tai nạn giao thông bao giờ có thể chữa lành?

17/11/2019, 09:04

Tai nạn giao thông khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần, bế tắc và đánh mất tương lai...

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Đồng Nai thăm và động viên gia đình chị Nguyễn Thị Vỹ sáng 13/11

Nhói lòng trước nỗi đau không thể bù đắp

Sáng 13/11, chúng tôi đến thăm gia đình anh Bùi Tuấn Khanh (SN 1969) và chị Nguyễn Thị Vỹ (SN 1981) có 2 con trai bị TNGT.

Trong đó, em Bùi Tuấn Lộc (19 tuổi, đoàn viên phường) bị chấn thương nặng đang tiếp tục điều trị, người em trai tên Thọ đã không may qua đời khi tai nạn xảy ra cách đây hơn 2 tháng.

Trong căn nhà số 70A/6 nằm trong con hẻm nhỏ phía sau giáo xứ Hà Nội thuộc khu phố 6, phường Tân Biên, TP Biên Hòa của gia đình chị Vỹ trở nên buồn vắng từ nhiều ngày qua bởi nỗi đau và mất mát quá lớn.

Nhìn quanh, ngoài bộ bàn ghế gỗ để tiếp khách, gác gỗ ọp ẹp còn lại không thấy những vật dụng có giá trị, ai nấy đều chạnh lòng.

Nước mắt chực trào ra, chị Vỹ kể, ngày 15/9, hai anh em đi câu cá ở khu vực hồ Trị An, đến trưa chị nhận hung tin từ người thân thông báo cháu Thọ bị ô tô tông tử vong, còn Lộc bất tỉnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nghe tin dữ, chị Vỹ ngã quỵ, không tin những gì xảy ra. “Từ ngày con trai đứa mất, đứa nguy kịch nằm viện, tôi khóc cạn nước mắt. Rất may, các bác sỹ đã kịp thời mổ và giữ lại mạng sống cho Lộc”, chị Vỹ vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn về con trai ngồi cạnh.

Chị Vỹ chia sẻ thêm, sau ít hôm xảy ra tai nạn, gia đình tài xế ô tô gây tai nạn đã đến nhà thăm hỏi, bồi thường vật chất.

Tuy nhiên, số tiền ít ỏi đó không thấm vào đâu và gia đình tôi nhanh chóng rơi vào cảnh túng quẫn nợ nần chồng chất vì tôi phải nghỉ làm ở công ty và vay tiền họ hàng gần xa, hàng xóm gần 300 triệu đồng để điều trị cho cháu Lộc.

Ngồi nép trong góc bàn, em Bùi Tuấn Lộc cho hay, sau khi tốt nghiệp xong lớp 12 em đã xét tuyển đậu vào trường Đại học Kinh tế TP HCM, nhưng thấy gia đình quá khó khăn nên phải đi làm cho một công ty để phụ giúp gia đình và nuôi em gái còn đi học.

“Mới đi làm được chưa được 1 tháng, hai anh em và một số người bạn đi câu cá ở hồ Trị An trên đường về thì bị ô tô tông.

Lúc đó, em không nhớ gì hết, đến khi mở mắt ra đã nằm trong bệnh viện. Một khoảng thời gian sau về nhà mới biết được em trai đã không qua khỏi”, Lộc ngậm ngùi.

Nỗi đau còn đó…

Ông Nguyễn Văn Hà chăm sóc con trai bị TNGT đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Ngày 1/2/2017 là thời điểm không bao giờ quên đối với gia đình bà Lê Thị Thủy (ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa).

Ngày mùng 5 Tết, chiếc xe khách 16 chỗ chở 9 người đi du lịch ở Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra khỏi nhà vài trăm mét đã phải dừng lại mãi mãi sau cú va chạm với đoàn tàu chạy hướng Bắc - Nam.

Lúc này trên xe có 9 người (gồm cả tài xế) thì 8 người bị nạn, trong đó 2 người tử vong tại chỗ gồm chồng và cháu trai của bà Thủy.

Nhớ lại sự việc đau lòng hôm ấy, bà Thủy cho biết, chính bà cũng không ngờ tai họa đột ngột như vậy.

Sau vụ tai nạn, ngoài người chồng vĩnh viễn ra đi không trở về thì bản thân bà và 2 con cũng bị thương rất nặng. Trong đó, đứa con trai (8 tuổi) của bà trải qua cuộc chiến giành giật sự sống trên bàn mổ bệnh viện vì chấn thương sọ não.

Mất đi người thân là nỗi mất mát không thể bù đắp, nay cuộc sống bà Thủy còn rơi vào cảnh khánh kiệt vì mất đi trụ cột trong gia đình.

“Từ ngày chồng mất đến nay đã gần 3 năm. Tôi bây giờ phải làm việc quần quật nuôi con, không chỉ sống bổn phận làm mẹ mà còn gánh vác trọng trách làm cha để nuôi dạy con khôn lớn, thành người”, bà Thủy nói.

Trên giường bệnh của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai hơn 5 tháng, anh N.V.L. (23 tuổi) - con trai ông Nguyễn Văn Hà (quê Tuyên Quang) vẫn chưa hồi tỉnh.

Anh L. gặp nạn khi trên đường đi làm về tối 9/6 khiến anh trở thành gánh nặng của cả gia đình.

Con trai không may gặp nạn, ông Hà phải tạm gác công việc để vào chăm sóc, nuôi dưỡng. Tiền bạc gia đình tích góp lâu nay cứ lần lượt “đội nón” ra đi.

Ông Hà bày tỏ, giờ cả gia đình kiệt quệ vì số tiền chữa trị đến nay hơn 100 triệu đồng. Điều khiến ông đau lòng nhất là từ ngày xảy ra vụ TNGT, dù trải qua 3 lần phẫu thuật, tính mạng của con ông vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan.

“Mỗi lần con trai lên cơn co giật là mỗi lần trái tim tôi quặn thắt lại. Nếu con trai qua khỏi đợt điều trị này thì vẫn phải điều trị dài ngày chưa biết những ngày kế tiếp sẽ ra sao. Từng ngày trôi qua đối với gia đình là những nỗi đau không thể diễn tả thành lời”, ông Hà nghẹn ngào nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.