• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nỗi đau người thương binh già nuôi hai cháu mồ côi

20/09/2020, 14:32

Ở tuổi gần đất xa trời, gánh nặng và nỗi lo về tương lai mờ mịt của 2 đứa cháu mồ côi lúc nào cũng canh cánh trong lòng người thương binh già.

Hoàn cảnh éo le của ông Lò Văn Lói đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng (Trong ảnh: Ông Lói cùng cháu trai mồ côi)

Tai họa “từ trên trời rơi xuống”

Những ngày đầu tháng 9, chúng tôi tìm đến gia đình ông Lò Văn Lói (75 tuổi), ở chân đèo Chiềng Đông thuộc bản Huổi Pù, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Trong căn nhà mới còn mùi thơm của vôi vữa, thấy khách đến, ông Lói đi pha nước, cử chỉ rất khó nhọc. Hỏi ra mới biết, ông là thương binh hạng 2/4, thương tật hơn 70% với một cánh tay bị liệt, trong người còn 3 mảnh đạn.

Giọng buồn rầu, ông Lói kể, vợ ông đã mất được 20 năm nay. Ông có 6 người con, 3 nam, 3 nữ. Không may, người con trai cả (SN 1976) cũng đã mất vì bạo bệnh, người con trai thứ hai (SN 1981), đã ra ở riêng, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn.

Ba người con gái đều đã lập gia đình nhưng gia cảnh cũng chẳng khấm khá gì. Ông sống cùng người con trai thứ hai là anh Lò Văn Điền (1983) và con dâu là chị Quàng Thị Le (SN 1987).

Nhớ lại buổi tối định mệnh, ông Lói kể, hôm đó là ngày 2/9/2019, khoảng 20h50 tối, anh Điền và chị Le vừa từ nhà ngoại về, đang ngồi uống nước ở tầng dưới, còn ông và hai cháu nhỏ đang xem ti vi ở tầng trên.

Bất ngờ, ông nghe tiếng động kinh hoàng, điện vụt tắt. Biết có chuyện chẳng lành, chạy xuống nhà thì ông chết đứng người khi thấy một chiếc xe đầu kéo lao vào giữa nhà, anh Điền và chị Le tử vong trong gầm xe.

Sau đó, công an xác định chiếc xe ô tô đầu kéo BKS 26C-038.97 chở ngô hạt, khi đang đổ đèo Chiềng Đông thì bất ngờ mất lái và lao vào nhà ông Lói, gây ra hậu quả đau lòng kể trên.

“Vợ chồng Điền mất đi, để lại hai con nhỏ, đứa lớn là con gái đang học lớp 7, học nội trú cách nhà 10km, đứa nhỏ là con trai năm nay mới 4 tuổi. Từ hồi bố mẹ mất, cháu khóc nhiều, thương quá nên tôi đành gửi tạm về bà ngoại”, ông Lói rưng rưng.

Tương lai mờ mịt của 2 đứa trẻ

Ông Lói chia sẻ, trước khi xảy ra tai nạn, anh Điền làm nghề sửa xe máy, còn chị Le làm ruộng, cuộc sống tuy có khó khăn nhưng lúc nào cũng vui vẻ, đầm ấm.

Nhiều năm tích góp, vợ chồng anh Điền cũng vừa xây được ngôi nhà mới, khang trang rộng rãi hơn. Những tưởng cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua, nhưng chẳng được bao lâu thì tai họa ập xuống.

Các mạnh thường quân, nhà hảo tâm có nguyện vọng ủng hộ, giúp đỡ gia đình ông Lò Văn Lói xin gửi về tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng CP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ gia đình ông Lò Văn Lói, bản Huổi Pù, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La).


Sau vụ tai nạn, gia đình người lái xe đầu kéo cũng có hỗ trợ một phần kinh phí để khắc phục hậu quả, số tiền ấy đã được gia đình ông Lói đem trả nợ và sửa chữa lại phần hư hỏng của ngôi nhà.

Lau vội dòng nước mắt, ông Lói kể tiếp: “Giờ tôi cũng chẳng biết dựa vào đâu ngoài tiền trợ cấp thương binh hàng tháng gần 4 triệu đồng.

Tôi thì đau ốm bệnh tật nên mỗi tháng cũng phải bỏ ra hơn 1 triệu để thuốc thang, phần còn lại cũng phải tằn tiện lắm mới đủ lo cho các cháu.

Tôi năm nay cũng đã 75 tuổi, vẫn lo được, nhưng về sau này thì không biết thế nào, rồi không biết hai đứa nhỏ sẽ sống ra sao…”.

Một lát sau, đứa con trai của vợ chồng anh Điền được bà ngoại đưa về chơi với ông. Bà Quàng Thị Lả (bà ngoại của 2 đứa trẻ), trú bản Luông Mé, xã Chiềng Đông nghẹn ngào: “Từ ngày bố mẹ cháu không may mất đi, ông nội thì sức khỏe yếu nên hàng ngày tôi đón cháu và đưa cháu đi học.

Tan học thì hôm về với ông nội, có hôm thì về ông bà ngoại. Nhiều đêm nhìn cháu khóc đòi bố mẹ mà tôi không cầm nổi nước mắt, chỉ biết nhắc sang chuyện khác để cháu quên đi”.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Hoàng Văn Khù, Chủ tịch UBND xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu cho biết, gia đình anh Lò Văn Điền và chị Quàng Thị Le từng là hộ nghèo, qua nhiều năm lao động, phấn đấu vươn lên, họ đã thoát nghèo. Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì tai họa ập đến, khiến ai cũng xót thương.

“Giờ ba ông cháu chỉ sống dựa vào tiền trợ cấp của ông Lói, hoàn cảnh rất khó khăn. UBND xã cũng đã làm thủ tục đề xuất với huyện hỗ trợ, hiện các cháu đang hưởng chế độ cho trẻ mồ côi hàng tháng, nhưng số tiền này cũng chẳng đáng là bao. Chúng tôi rất mong cộng đồng quan tâm, có thêm hỗ trợ để ba ông cháu vơi bớt đi phần nào khó khăn.

Trao hơn 30 triệu đồng ủng hộ gia đình nạn nhân TNGT

Đại diện Báo Giao thông trao tiền hỗ trợ của bạn đọc gửi gia đình bà Nguyễn Thị Gái (Q.9, TP HCM)

Từ ngày 1 - 16/9/2020, Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông đã nhận được 5.950.000 đồng từ các nhà hảo tâm trên cả nước gửi về hỗ trợ các gia đình nạn nhân TNGT. Báo Giao thông đã và đang tiếp tục chuyển tận tay số tiền ủng hộ đến các gia đình nạn nhân TNGT. Cụ thể như sau:

Gia đình anh Sùng A Tềnh (Mai Châu, Hòa Bình) tiếp tục được các nhà hảo tâm hỗ trợ 800.000 đồng (trước đó Báo Giao thông đã chuyển 9.000.000 đồng bạn đọc gửi hỗ trợ gia đình anh Tềnh); Gia đình bà Nguyễn Thị Bạch Liên (Q.7, TP HCM): 1.000.000 đồng; Gia đình chị Trần Thị Thu Huyền (huyện Cư Jút, Đắk Nông): 4.150.000 đồng.

Trong ngày 14/9, đại diện Báo Giao thông đã trao số tiền 6,5 triệu đồng của bạn đọc gửi hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Gái (Q.9, TP HCM) và 3.350.000 đồng gửi hỗ trợ gia đình chị Đặng Thị Hồng Nga (huyện Gò Công Tây, Tiền Giang).

Từ ngày 1/9 đến nay, Báo Giao thông cũng đã trao tổng cộng hơn 21.600.000 đồng bạn đọc gửi hỗ trợ gia đình ba chị em cháu Lô Thị Thảo (Quỳ Châu), chị Lê Thị Ngọc Ánh (Anh Sơn), chị Trần Thị Hằng (Nghi Lộc), anh Dương Cảnh Thiềm (TP Vinh), bà Hồ Thị Lý (Quỳnh Lưu), cháu Hồ Đức Phúc (Quỳnh Lưu, đều thuộc tỉnh Nghệ An); ông Đào Công Phương (Thạch Hà, Hà Tĩnh); anh Đỗ Tiến Hòa (Đồng Hới, Quảng Bình)…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.