• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nỗi đau người mẹ nghèo mắc ung thư giai đoạn cuối

21/11/2021, 14:28

Khi xảy ra TNGT, nhà tôi cũng không nhận được một đồng tiền hỗ trợ, đền bù nào từ phía người gây ra TNGT vì gia cảnh của họ cũng rất khó khăn...

Trên đường bán vé số về nhà, không may anh Tô Văn Hoài (SN 1975) bị một người đàn ông say rượu đi xe máy tông trúng dẫn tới tử vong.

Mất đi trụ cột gia đình, vợ anh phải gồng gánh mưu sinh, nuôi đứa con trai ăn học. Tuy nhiên, tai họa lại một lần nữa ập xuống khi người vợ khốn khổ ấy phát hiện mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Chị Uông Thị Tân bần thần tựa mép cửa khi nhắc về người chồng xấu số của mình

Gặp nạn trên đường mưu sinh

Tìm về thôn 3, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, không khó để hỏi thăm gia đình chị Uông Thị Tân (SN 1977, vợ anh Tô Văn Hoài).

Thấy khách tới thăm, chị Tân chậm rãi bước đi với dáng vẻ yếu ớt, từng đoạn hơi ngắt quãng mời khách ngồi. Với bệnh ung thư mang trong người, chị Tân cho hay, chính bản thân chị cũng không biết sẽ còn sống được bao lâu.

Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp rộng chừng 30m2, ngoài chiếc giường, bộ bàn ghế cũ kỹ thì chẳng còn thêm thứ gì giá trị.

Nhắc tới người chồng xấu số của mình, chị Tân bần thần kể, vợ chồng chị cưới nhau năm 1989, vì hiếm muộn nên vài năm sau mới sinh được một bé trai. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên cả hai vợ chồng vào TP.HCM mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo.

“Ban ngày cháu được gửi cho một trường học từ thiện gần nhà trọ, còn hai vợ chồng mỗi người một ngả đi bán vé số khắp nơi. Là lao động tự do nên ngoài việc đi bán vé số thì chẳng biết làm gì. Được đồng nào thì trả tiền thuê trọ, mua bỉm, sữa cho con. Tuy vất vả nhưng tối về cả gia đình đều rất đầm ấm và hạnh phúc. Nhưng không ngờ…”, chị Tân ngưng giọng, lau những giọt nước mắt chảy ra trên khuôn mặt khắc khổ từ lúc nào không hay.

Theo chị Tân, khoảng 21h ngày 1/10/2013, anh Tô Văn Hoài đang trên đường trở về nhà thì không may bị một người đàn ông điều khiển xe máy từ trong quán nhậu ra tông thẳng vào người. “Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng quá, anh ấy đã mất. Lúc đó, tôi như chết lặng, không biết phải sống như thế nào, nhưng nghĩ còn con nhỏ nên phải gắng gượng cho đến ngày hôm nay”, chị Tân kể lại.

Bà Lê Thị Lữ (SN 1950), mẹ đẻ của anh Hoài cho biết: “Tôi có 3 người con, Hoài là con trai cả. Hoàn cảnh khó khăn nên Hoài đi vào miền Nam bán vé số từ lúc 15-16 tuổi.

Lớn lên, cưới vợ xong nó đưa cả nhà vào đó rồi thỉnh thoảng về thăm bố mẹ. Có đợt vợ chồng nó đi ròng rã cả 1 năm, có đợt thì chỉ vài tháng là về.

Nhưng bây giờ nó không về nữa rồi. Khi xảy ra TNGT, nhà tôi cũng không nhận được một đồng tiền hỗ trợ, đền bù nào từ phía người gây ra TNGT vì gia cảnh của họ cũng rất khó khăn, mẹ già ốm đau”.

Bà Lữ cho hay, cách đây 2 năm, chị Tân được phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. “Trong nhà có đồng nào mang đi chữa bệnh, mua thuốc hết, giờ chẳng còn gì. Cháu trai năm nay học lớp 8, các chú, các cô có cưu mang giúp đỡ thì cũng chỉ được vài đồng cho cháu trang trải học phí, vì ai cũng nghèo. Số phận vậy rồi thì sao tránh khỏi được”, bà Lữ ngậm ngùi.

Lo tương lai con lúc gần đất xa trời

Nói về đứa con trai của mình, chị Tân nghẹn ngào: “Tôi cũng không biết sống được mấy nữa. Bố nó mất rồi, giờ mất thêm mẹ nữa thì không biết cuộc sống sau này của con thế nào. Tài sản duy nhất để lại cho con là ngôi nhà lụp xụp này. Tôi chỉ mong sao, cháu sẽ học hành thành người, đừng đi bán vé số giống như bố mẹ nó. Hy vọng khi tôi không còn trên thế gian này thì cháu được sống trong sự yêu thương của mọi người”.

Được biết, gia đình chị Tân thuộc diện hộ nghèo của xã, mỗi tháng được hưởng trợ cấp 540 nghìn đồng. Số tiền ít ỏi này, ngoài việc mua thuốc chữa bệnh thì chị Tân chắt chiu từng đồng để mua sách vở cho con.

“Giờ tôi không làm được việc gì kiếm tiền nên cuộc sống quá khó khăn. Mỗi khi bệnh đau phải đi vay mượn tiền anh em trong nhà để mua thuốc thang. Nói là vay nhưng tiền đâu mà trả”, chị Tân khóc sụt sùi.

Anh Tô Văn Thiện, Trưởng thôn 3, xã Quảng Thái cho biết: “Gia đình chị Tân thực sự rất khó khăn. Chúng tôi cũng đang hoàn thiện các hồ sơ xin được hỗ trợ cho cháu bé ăn học. Mặc dù số tiền trợ cấp ít nhưng mong muốn góp phần nào để cháu yên tâm học hành. Hàng năm, vào ngày lễ, Tết, thôn cũng có quà gửi cho gia đình chị Tân, nhằm chia sẻ phần nào”.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Trần Văn Quyên, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Thái cho hay: “Hoàn cảnh gia đình chị Tân rất éo le, cuộc sống khó khăn. Chúng tôi cũng đã làm đề nghị gửi lên Ban ATGT huyện Quảng Xương và Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa để có hỗ trợ thêm cho gia đình chị Tân”.

Về việc này, Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa xác nhận và cho biết đã nhận được đề nghị trên. Trong thời gian tới, Ban sẽ phối hợp với Ban ATGT huyện Quảng Xương xuống thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình chị Tân.

Mọi sự giúp đỡ, chia sẻ với gia đình chị Uông Thị Tân, xin độc giả và các nhà hảo tâm liên hệ qua số điện thoại của chị Tân: 0388315438, địa chỉ thôn 3, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, hoặc số tài khoản: 3519205206000, Ngân hàng Agribank (chủ tài khoản là bà Nguyễn Thị Thoản, mẹ đẻ chị Tân).

Độc giả và các nhà hảo tâm cũng có thể gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ủng hộ gia đình chị Tân ở Thanh Hóa).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.