• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nỗi đau mất vợ con của người thợ xây nghèo

20/12/2020, 06:57

Vợ và con trai út mất do TNGT trên đường đưa con đi tiêm phòng, anh Tài một mình gắng gượng nuôi hai con đang học cấp 1.

Ông Lê Trọng Thành, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Ninh Bình cùng đoàn công tác Ban ATGT thăm hỏi, động viên anh Tài

Trên đường đưa con trai út 18 tháng tuổi đến Trạm Y tế xã Lưu Phương (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) tiêm phòng, chị Đông bị xe ô tô tông phải khiến cả hai mẹ con tử vong tại chỗ.

Ngày định mệnh

Ngồi đợi hai cháu nội đi học về, bà Ngô Thị Xinh (59 tuổi, trú xóm 12, xã Lưu Phương) với ánh mắt thẫn thờ tâm sự: “Tôi mấy tháng nay đau ốm triền miên, vừa mới mổ tim ở Hà Nội về. Người yếu lắm, giá như con dâu còn sống thì việc nhà cửa có người đỡ đần. Nay con dâu và cháu nội ra đi mãi mãi rồi, bữa cơm ngày nào cả nhà quây quần giờ trống vắng, hiu quạnh”.

Theo như lời bà Xinh, giữa năm 2020, con dâu bà là chị Lại Thị Đông (SN 1990, xã Kim Chính) chở con trai 18 tháng tuổi đến Trạm Y tế xã Lưu Phương để tiêm phòng. Khi đến ngã tư giao cắt với QL10 thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô tải tông vào khiến cả hai mẹ con tử vong tại chỗ.

“Sáng hôm đó mẹ con, bà cháu còn vui đùa với nhau, vậy mà hai mẹ con mới đi được 10 phút thì có người báo tin cháu bị TNGT mất rồi. Tôi không còn tin vào tai mình, người bủn rủn…”, bà Xinh nghẹn ngào.

Trước đó, khoảng 7h18 ngày 26/6/2020, ô tô tải BKS 98C-068.89 do Nguyễn Văn Châu (SN 1986, ngụ xóm 14, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn) điều khiển, lưu thông trên QL10 theo hướng Ninh Bình - Thanh Hóa. Khi đến ngã tư giao cắt với đường liên xã thuộc xóm 9, xã Lưu Phương thì va chạm với xe máy do chị Đông điều khiển chở theo cháu Nguyễn Viết Huy (SN 2018). Hậu quả vụ TNGT khiến cả hai mẹ con chị Đông tử vong.

Được biết, chị Đông kết hôn với anh Nguyễn Văn Tài (SN 1987) năm 2012 và có với nhau 3 người con. Con trai đầu năm nay học lớp 3, con gái học lớp 1 và cháu Huy. Anh Tài và chị Đông khác xã, nhưng do là lao động tự do, quen biết rồi nên duyên vợ chồng.

Hàng ngày, anh Tài dậy từ 5h - 6h sáng để theo hội thợ đi đổ bê tông cho các công trình, tối mịt mới về. Chị Đông ở nhà chăm lo đồng áng, cơm nước cho bố mẹ chồng và nuôi dạy các con.

Nén lại cảm xúc, anh Tài tâm sự: “Hôm đó, như thường lệ, tôi hôn trán 3 con rồi đi làm. Tôi còn dặn vợ nhớ lịch tiêm phòng cho con và đi đường cẩn thận. 6h tôi đi làm thì đến 7h20 nhận được điện thoại báo tin vợ con tôi bị tai nạn. Tôi lấy xe máy phóng thật nhanh về và trong đầu cầu nguyện mọi chuyện sẽ không sao nhưng không ngờ vợ và con trai mãi mãi ra đi…”.

Gắng gượng nuôi con thành người

Anh Nguyễn Văn Tài cho biết sẽ gắng gượng nuôi con ăn học thành người dù khó khăn, vất vả đến mấy

Anh Tài bảo, không có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất đi những người thân yêu nhất trong gia đình. Vất vả mấy nhưng đi làm về, cả nhà quây quần bên mâm cơm thấy thật ấm lòng. Nhưng từ khi vợ và con trai út mất, mọi thứ xáo trộn hết. Bố mẹ thì già yếu, hai con thơ dại đang tuổi ăn tuổi học.

“Mọi việc trong nhà mình tôi cáng đáng, có mấy sào ruộng tranh thủ lúc rảnh thì tôi làm. Bố tôi chủ yếu đưa đón hai cháu đi học xa và ở nhà chăm mẹ tôi ốm đau. Mỗi ngày đi làm, trừ hết chi phí xăng xe, ăn uống, tôi được trả công 200 nghìn đồng. Chừng đó thì việc lo thuốc thang, sinh hoạt và lo cho các con ăn học không thể đủ nhưng cũng chưa biết phải làm sao. Giờ nhà tôi vẫn còn món nợ hơn 100 triệu đồng chưa có tiền để trả”, anh Tài chia sẻ.

“Nghèo khó đến đâu tôi cũng gắng gượng hết sức để làm việc kiếm tiền nuôi các con ăn học thành người. Ngày đi làm, tối về tranh thủ kèm các con học. Tôi chỉ mong trời thương, cho sức khỏe để chăm sóc bố mẹ, nuôi con cái thật tốt. Từ nay đến cuối năm, cũng chỉ mong kiếm thêm cho các cháu vài bộ quần áo”, anh Tài nói và lại bắt tay vào công việc.

Anh Nguyễn Văn Khanh, xóm phó xóm 12 cho biết: “Gia đình anh Tài thuộc diện khó khăn. Mẹ thì ốm đau, đi bệnh viện thường xuyên. Nhà đã nghèo, tai họa lại bất ngờ ập đến. “Bà con lối xóm ai cũng thương gia đình anh ấy. Anh Tài rất chịu khó, chăm chỉ đi làm kiếm tiền mua thuốc cho mẹ và chăm lo cho gia đình”, anh Khanh nói.

Ông Phạm Đức Tuân, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Ninh Bình cho biết, trung tuần tháng 11/2020, Ban ATGT tỉnh cũng đã phối hợp với huyện Kim Sơn đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Tài.

“Hoàn cảnh của gia đình anh Tài thực sự rất khó khăn khi vợ và con trai mất, để lại bao vất vả lo toan lên vai anh Tài. Trước hoàn cảnh này, ngoài việc thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh Tài, Ban ATGT tỉnh cũng đã đề nghị chính quyền xã Lưu Phương quan tâm và có chính sách hỗ trợ kịp thời cho gia đình anh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn”, ông Tuân nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ cho gia đình anh Tài, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về địa chỉ: Nguyễn Văn Tài, xóm 12, xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình. Hoặc gửi về địa chỉ “Quỹ Chung tay vì ATGT” của Báo Giao thông qua số tài khoản 115000106087, Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội (nội dung ghi rõ ủng hộ anh Tài, ở Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.