• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nỗi đau mất chồng, con của người phụ nữ nghèo

11/10/2020, 13:28

Gia cảnh nghèo khó, vất vả, lại liên tục gặp cú sốc khi chồng và con trai út qua đời nên nhìn chị Năng tiều tụy, hốc hác, già hơn so với tuổi.

Cuộc mưu sinh thường nhật của chị Năng gắn với chiếc thuyền nan

Chồng bất ngờ bị sét đánh tử vong, vừa tròn giỗ đầu thì con trai 5 tuổi của chị Năng bị chiếc ô tô điện cán tử vong. Bản thân cũng đau ốm liên miên nhưng chị vẫn gắng gượng từng ngày nuôi cô con gái bị bệnh.

“Con còn chưa kịp đến trường”

Gần 1 tháng sau vụ tai nạn khiến cháu Nguyễn Gia Hào (5 tuổi) tử vong, PV Báo Giao thông tìm đến căn nhà cấp 4 của gia đình chị Lương Thị Năng ở thôn Ngọc Nam, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Trong căn nhà hầu như không có gì đáng giá, chị Năng nằm bẹp trên giường vì ốm. Mới gần 40 tuổi, nhưng do gia cảnh nghèo khó, vất vả, lại liên tục gặp cú sốc khi chồng và con trai út qua đời nên nhìn chị Năng tiều tụy, hốc hác như ngoài 50 tuổi.

“Gần đến ngày khai giảng, cháu nó đòi mua cặp, quần áo mới để đến trường mầm non. Hôm trước cháu còn đeo cặp chạy tung tăng khắp xóm khoe. Vậy mà đến chiều hôm sau (ngày 2/9), cháu không còn nữa. Bộ quần áo, chiếc cặp, đôi dép còn đây!...”, chị Năng thút thít và nhớ lại, hôm ấy cũng như mọi buổi trưa khác, bé Hào ăn xong thì ngồi chơi còn chị gái dọn dẹp mâm cơm. Nhà gần đường nên Hào vẫn thường chạy ra chạy vào chơi và khi chị Năng nghe thấy tiếng người dân hét lên thì đã muộn…

“Thương lắm, Hào là bé trai nhanh nhẹn, khỏe mạnh, sống tình cảm. Con rất thích được đi học, con háo hức lắm. Giờ thì mãi mãi con không còn được đến trường, niềm hy vọng của tôi cũng tắt hẳn rồi”, chị Năng nghẹn lời.

Đưa tay quệt những dòng nước mắt tuôn xuống đôi gò má đen sạm vì nắng, vì gió, chị Năng ngước mắt nhìn lên ban thờ nơi có di ảnh chồng và con còn nghi ngút khói hương, khóc nghẹn: “Thế là bố con nó bỏ mẹ con tôi đi rồi, giờ chỉ còn ba mẹ con nương tựa vào nhau”.

Mong đủ sức nuôi con gái nên người

Cháu Nguyễn Thị Tuyết Nhung, con gái thứ 2 của chị Năng thoạt nhìn khá bình thường nhưng thường xuyên bị ngất khi có chuyện xúc động

Chị Năng là con thứ 2 trong gia đình nông dân nghèo ở tỉnh Bắc Giang. Năm 2000, do ở quê nhà công việc khó khăn nên chị ra Quảng Ninh tìm việc làm và tình cờ quen anh Nguyễn Văn Xuân (SN 1975).

Hơn 1 năm sau, họ cưới nhau. Anh Xuân đi biển đánh bắt hải sản, chị sức khoẻ yếu nên ở nhà chăm nuôi con và đi bắt ốc, đập hà kiếm sống. Anh chị sinh con gái lớn năm 2002 (hiện đã lấy chồng).

Cô con gái thứ 2 là cháu Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh năm 2007, đang học lớp 8, vốn ốm yếu từ nhỏ. Bình thường cháu vẫn sinh hoạt, học tập nhưng cứ ra nắng một lúc hay gặp chuyện xúc động là lăn ra ngất…

Vậy nên mãi tới sau này, anh chị mới dám sinh thêm bé Hào. Khi có bé Hào là con trai, anh Xuân mừng lắm. Gần chục năm trước, vợ chồng anh chị đã vay mượn thêm gần 200 triệu đồng để làm căn nhà cấp 4 trị giá trên 500 triệu đồng.

Do nhà đông con, công việc của hai vợ chồng không ổn định, mãi đến năm ngoái, anh chị mới trả hết được khoản nợ vay xây nhà. Cuối tháng 7 năm ngoái, trước khi dong tàu ra biển đánh bắt hải sản, anh Xuân còn nói vui với vợ con: “Bố đi vài chuyến nữa là có tiền mua cho cu Hào cái ti vi màn hình phẳng để xem hoạt hình đấy!”. Nhưng chị Năng và các con không thể ngờ đó là chuyến đi định mệnh của anh Xuân.

Theo lời chị Năng, như thường lệ, anh Xuân cứ đi 1 - 2 ngày là về nên chiều ngày 29/7/2019, chị Năng chuẩn bị cân, bao đựng cá, tôm và hân hoan dẫn 2 con ra cầu cảng đón chồng. Vừa ra đến nơi, chị Năng nghe hung tin anh Xuân bị sét đánh tử vong, các ngư dân đi cùng đang đưa thi thể anh về.

Từ ngày anh Xuân mất, do cô con gái đầu lấy chồng sớm, cuộc sống cũng nghèo khó nên chị Năng phải gồng mình chèo chống nuôi hai con. Hàng ngày, chị chèo chiếc thuyền nan đi bắt ốc, cào ngao bên các mỏm núi, rìa đảo cách nhà hàng cây số. Ngày nào thời tiết thuận lợi thì kiếm được đôi ba trăm nghìn.

Vào những tháng mưa bão, biển động, chị Năng lại đi làm thuê cho một số hộ trong thôn với công việc xỏ vỏ hàu và được trả công hơn trăm nghìn đồng/ngày. Cuộc sống tuy khó khăn trăm bề nhưng chị Năng luôn có động lực vì hai con thơ tíu tít bên mình. Chị luôn hy vọng bé Hào là con trai mạnh khỏe, nhanh nhẹn, sau này sẽ là chỗ dựa cho mẹ và chị, nào ngờ…

“Giờ tôi chỉ mong có đủ sức khỏe nuôi cháu Nhung trưởng thành. Mấy năm trước, tôi cũng cho cháu vào đất liền khám nhưng chưa ra được bệnh gì. Giờ hoàn cảnh thế này, chẳng biết lấy tiền đâu mà chữa cho cháu nếu chẳng may gặp phải bệnh nặng…”, chị Năng trải lòng.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó thôn Ngọc Nam cho hay: “Lúc anh Xuân còn sống, tuy không phải hộ khá giả ở địa phương nhưng gia đình luôn đầm ấm. Từ khi anh ấy mất, cuộc sống của mẹ con chị Năng rơi vào cảnh khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đã quyên góp, ủng hộ cho gia đình chị ấy được gần chục triệu đồng; gia đình tài xế gây tai nạn khiến cháu Hào tử vong cũng rất có trách nhiệm. Nhà cửa của 2 mẹ con chị Năng như hiện nay đã tạm ổn nhưng tình trạng sức khoẻ của cháu Nhung cần được khám chữa, mong các tổ chức, cá nhân hảo tâm quyên góp, ủng hộ để lấy tiền chữa bệnh cho cháu".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm đối với mẹ con chị Năng xin gửi về tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội (nội dung: Ủng hộ chị Năng, cháu Nhung).

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp tại tòa soạn Báo Giao thông, số 2, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.