• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nỗi cơ cực của người vợ trẻ mất chồng vì TNGT

04/12/2021, 07:22

Một buổi sáng, anh Vũ đi giao hàng như thường lệ, nhưng đó lại là chuyến đi cuối cùng. Kể từ đó, chị Đầm một thân cơ cực nuôi hai con.

Khó không kể xiết

Đó là hoàn cảnh đầy éo le của chị Trần Thị Đầm (SN 1992, ngụ phường 3, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Căn nhà cũ kỹ rộng hơn 20m2 ven đường Lê Quý Đôn, TP Vị Thanh được chị Đầm thuê với giá 1,5 triệu đồng/tháng để bán ăn sáng và cũng là nơi 3 mẹ con chị trú ngụ kể từ khi anh Võ Thanh Vũ (chồng chị Đầm) mất.

Ban ATGT tỉnh Hậu Giang thăm hỏi, động viên gia đình chị Đầm nhân “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”

Chị Đầm kể, cuộc đời vợ chồng chị là những tháng ngày cơ cực. Sau khi kết hôn, ra ở riêng, nguồn sống của 2 vợ chồng chủ yếu nhờ vào 3 công ruộng của ba mẹ chồng cho. Dù làm việc cật lực, nhưng gia đình vẫn không dư giả.

“Khi con trai đầu lòng được 4 tuổi, đứa thứ 2 vừa chào đời, để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình, hai vợ chồng quyết định thuê mặt bằng ở ven đường Lê Quý Đôn bán bún vào buổi sáng. Hàng ngày, sau khi phụ vợ hết buổi sáng thì anh về làm ruộng. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng làm gì cũng đủ vợ, đủ chồng”, giọng chị Đầm nghèn nghẹn.

Một ngày cuối tháng 7/2020, chồng chị chạy xe đi giao phần ăn sáng cho khách như thường lệ thì không may bị TNGT, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Cùng với nỗi đau mất chồng, nỗi lo cơm áo, gạo tiền từ đó đè nặng lên đôi vai người vợ trẻ. Chị vẫn bán ăn sáng, nhưng làm một mình.

Từ ngày anh ra đi, chị vừa làm cha, vừa làm mẹ. “Lúc chồng còn đã vất vả, lúc anh mất lại càng vất vả hơn. Mấy tháng qua dịch dã lại càng khó khăn không kể siết”, chị Đầm nghẹn ngào.

Những ngày giãn cách xã hội do phòng, chống dịch Covid-19, không còn bán được hàng, chị phải đi giăng lưới bắt cua cá, hái rau để trang trải cuộc sống, công việc mà bấy lâu nay chị chưa hề làm.

Cần lắm những sẻ chia

Căn nhà lụp xụp nơi chị Đầm thuê để bán hàng ăn sáng

Mới đây, sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, chị Đầm bắt đầu buôn bán trở lại, nhưng chỉ được bán mang đi nên thu nhập cũng không được là bao so với chi phí thuê mặt bằng, sinh hoạt hàng ngày, chi phí học hành của các con.

“Đầu năm nay vì tình hình dịch bệnh nên ở trường chỉ mới thu tiền bảo hiểm. Còn tiền trường thì vẫn chưa. Em cũng chưa biết định liệu ra sao. Em không mơ ước gì, bản thân em giờ chỉ mong công việc buôn bán tốt để lo cho hai con được học hành đầy đủ, không đứt gánh giữa đường”, chị Đầm tâm sự.

Vừa qua, ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hậu Giang đã tới chia sẻ và động viên, thăm hỏi gia đình chị Đầm nhân “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”.

Cùng với gia đình chị Đầm, Ban ATGT tỉnh cũng đã tới thăm hỏi 95 trường hợp khác, tất cả đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Ban ATGT địa phương hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng, bên cạnh đó, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn cũng thành lập đoàn phối hợp để thăm hỏi, động viên chia sẻ với các gia đình”, ông Thành nói và kêu gọi cộng đồng các nhà hảo tâm dang rộng vòng tay, cùng chia sẻ cả về tinh thần lẫn vật chất để thân nhân các nạn nhân TNGT vơi đi phần nào nỗi đau mất mát.

Theo ông Thành, tính từ ngày 15/12/2020 - 14/11/2021, toàn tỉnh xảy ra 52 vụ TNGT, làm chết 44 người, bị thương 18 người.

So cùng kỳ 2020, giảm 11 vụ (17,5%), giảm 5 người chết (giảm 10,2%), giảm 2 người bị thương (giảm 10%).

“Những con số này cho thấy, bên cạnh những thiệt hại lớn về người, tài sản, TNGT còn để lại nỗi đau, hệ lụy cho nhiều gia đình và xã hội. Những con người là trụ cột, là lao động chính trong gia đình đang ở độ tuổi sung sức nhất, ấy vậy mà trong phút chốc vĩnh viễn ra đi để lai bao xót thương cho người ở lại”, ông Thành chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của chị Trần Thị Đầm, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ “Ủng hộ chị Đầm - Hậu Giang).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.