• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nổ xe khách ở Lào: Mẹ già, vợ trẻ chờ...anh về gặt lúa

03/06/2016, 10:05

Không khí tang thương bao trùm miền quê nghèo nơi có 3 nạn nhân tử vong trong vụ nổ xe khách tại Lào.

DSC_1298

Vợ và con anh Hải nằm liệt giường khi nhận được hung tin vụ tai nạn 

Tin dữ về vụ nổ xe khách tại Lào ngày 2/6 bay về Việt Nam, người thân của những hành khách có mặt trên chuyến xe định mệnh đứng ngồi không yên.

Tại xóm 3, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), tang thương bao trùm sau khi xác định được danh tính 3 nạn nhân tử vong đầu tiên trong vụ nổ xe khách tại Lào là người trong xóm gồm: Nguyễn Kế Hải (SN 1973), Nguyễn Kế Hậu (SN 1970) và Nguyễn Bá Lợi (SN 1971).

Hai hàng nước mắt lưng tròng bà Phùng Thị Vinh (75 tuổi mẹ nạn nhân Hải) cho biết, khoảng 8h sáng 2/6, gia đình nhận được thông tin từ người con rể tên Hùng (cùng làm với anh Hải bên Lào) thông báo về chiếc xe khách anh Hải đi từ Lào về Việt Nam gặp tai nạn. Lập tức, cả 3 gia đình khẩn trương cho người nhà vào hiện trường vụ tai nạn. Đến chiều 2/6, người nhà gọi điện thông báo cả ba anh đều đã tử vong.

Bà Vinh kể, mấy ngày trước, con trai thứ 2 của nạn nhân Hải bị chó dại cắn. Gia đình đã gọi điện sang Lào và anh Hải đã quyết định về phụ giúp vợ gặt lúa ngày mùa và đưa con đi tiêm phòng dại. Giờ bố mất, mọi người bảo kiêng hơi lạnh, gia đình đành gửi cháu sang nhà một người họ hàng xa. Con lớn anh Hải đang học đại học ở Vinh, nghe tin bố mất cũng vội trở về nhà, nằm bệt trên giường khóc lịm.

Theo chị Nguyễn Thị Loan (SN 1969, chị gái nạn nhân Lợi) thì cả ba nạn nhân Hải, Lợi, Hậu đều đi làm thợ hồ tại Lào được vài tháng. Đợt này vào vụ gặt lúa, nên mấy anh em rủ nhau về phụ giúp gia đình. "Nào ngờ chúng nó gặp nạn rồi ra đi mãi mãi, gia đình Lợi có 3 người con hai trai một gái cũng đang tuổi ăn học", chị Loan nghẹn ngào.

DSC_1286

Chị Thuận và con trai sốc khi nghe hung tin anh Lợi mất

Còn bà Trần Thị Nhuận (77 tuổi, mẹ nạn nhân Lợi) nói trong nước mắt: “Nhà có 2 đứa cả con trai và con rể đều chết cả rồi. Hôm trước chúng nó còn gọi điện về bảo đợt này con về phụ gia đình gặt lúa, và còn mua quà cho mẹ nữa, giờ đây đầu bạc lại tiễn đầu xanh rồi con ơi”.

Tại nhà nạn nhân Hậu, bà Phạm Thị Nhung (90 tuổi, mẹ nạn nhân) ngồi thất thần: “Thằng Hậu siêng lắm, nó có 4 đứa con gái đang tuổi ăn tuổi hoc, nó bảo sang Lào làm kiếm chút tiền chuẩn bị nộp tiền học cho con đầu năm. Trong nhà hai ông bà già ngoài 90 cũng không giúp gì được con. Giờ con mất rồi, biết làm gì lo cho bầy cháu”.

Phía góc nhà, chị Nguyễn Thị Mai cùng 4 cô con gái ôm nhau khóc thảm thiết khi nhận được hung tin. “Anh ơi, sao bảo về phụ em làm mùa, mà giờ lại ra đi đau xót vậy, giờ em phải làm gì mà nuôi các con đây”, chị Mai khản giọng gọi tên chồng.

DSC_1315

Vợ và 4 con gái của anh Hậu ôm nhau khóc khi nhận hung tin vụ tai nạn 

Ông Văn Bá Hợi, xóm trưởng xóm 3 Nghi Kiều cho biết, nạn nhân Hải lấy em gái nạn nhân Lợi, còn nạn nhân Hậu và nạn nhân Hải là anh em họ. Ba nạn nhân rất chăm chỉ, sống với làng xóm rất hòa thuận, nghe được thông tin vụ nổ xe khách Ban mặt trận xóm đã bố trí người chuẩn bị giúp gia đình lo hậu sự.

DSC_1275

Nghe tin vụ tai nạn làng xóm đã đến động viên chia sẻ cùng gia đình

Ông Hoàng Đình Phương, Chủ tịch UBND xã Nghi Kiều nói, sau khi nghe thông tin vụ tai nạn làm 3 nạn nhân tại xóm 3 tử vong, chúng tôi đã trực tiếp động viện, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

DSC_1273

Chính quyền địa phương xã đến thăm gia đình nạn nhân Lợi

Trao đổi với  PV Báo Giao thông, ông Võ Minh Đức, Chánh Văn phòng ban ATGT Nghệ An cho biết “Chiều ngày 3/6, Ban ATGT sẽ đến thăm hỏi và hỗ trợ nạn nhân tử vong trong vụ nổ xe khách tại Lào 5 triệu đồng/nạn nhân và 2 triệu đồng/nạn nhân bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.