• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Nổ xe khách Ka Long: Mẹ nạn nhân tử vong cũng ở trên xe

22/02/2017, 10:24
image

Chàng trai trẻ dự định cuối năm sẽ lấy vợ không may trở thành nạn nhân trong vụ nổ xe khách giường nằm.

z591483917468_ed888b018589e9a9a15efa3afa06a4e2

Chiếc xe khách trong vụ nổ đã được đưa về Công an huyện Quế Võ để chờ giám định, xác định nguyên nhân

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, các bác sĩ đang làm hết sức để cứu chữa cho các nạn nhân trong vụ nổ xe khách xảy ra đêm 21/2. Hiện đã xác định có 2 người tử vong và 12 người khác bị thương. Tất cả đều là hành khách và đội ngũ lái phụ xe.

Trong số 2 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân đầu tiên là Dương Văn Trung (28 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh), người còn lại là nữ giới chưa xác định được danh tính do thi thể cả 2 nạn nhân đều không còn nguyên vẹn.

Mẹ của nạn nhân Dương Văn Trung là bác Dương Thị Đông (67 tuổi) cũng ngồi trên xe khách lúc vụ nổ xảy ra. Bác Đông may mắn chỉ bị thương tích nhẹ. Nhưng khi hay tin con trai mình đã tử vong, thi thể không còn được nguyên vẹn, bác Đông liên tục gào khóc rồi ngất lịm.

z591528823229_811352d1e7fbf5e09dff3a30b1aafc81

Bác Dương Thị Đông ngất lịm sau khi hay tin con trai duy nhất đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, gia cảnh hai mẹ con bác Đông rất khó khăn. Hai người quê gốc ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Bác Đông không có chồng, vất vả lắm mới sinh hạ được anh Trung. Vì mưu sinh nên hai mẹ con chuyển lên Quảng Ninh làm thuê kiếm sống. Trước ngày xảy ra vụ nổ xe khách, hai mẹ con cùng nhau về quê dự đám cưới một người anh trong họ. Lúc lên xe trở về thì xảy ra vụ nổ.

Anh Trung và người phụ nữ tử vong đều nằm gần vị trí vật phát nổ nhất nên bị thổi bay, thi thể không còn nguyên vẹn.

Chị Thủy (cháu ruột bà Đông) cũng vừa bắt xe từ quê lên để chăm sóc thân nhân của mình cho biết: Hoàn cảnh gia đình bác Đông rất khó khăn. Nhà nghèo chỉ có hai mẹ con sống dựa vào nhau. Anh Trung dù không có bố nhưng là người hiền lành tốt bụng, lại rất hiếu thảo. Mấy năm trở lại đây sức khỏe bác Đông yếu đi, không đi làm được công việc vất vả nên anh Trung trở thành trụ cột chính của gia đình.

“Ngày ngày anh Trung đi làm thuê lấy tiền nuôi mẹ. Thấy anh Trung chịu thương chịu khó lại đã đến tuổi lập gia đình nên nhiều lần bác Đông giục anh lấy vợ. Tết vừa rồi anh Trung nói cuối năm sẽ làm đám cưới, mọi người đang chờ tin vui ai ngờ lại xảy ra cơ sự thế này” - Chị Thủy buồn rầu nhớ lại.

Trước đó, như Báo Giao thông đã thông tin, đêm 21/2, tại QL18 đoạn gần cầu Đông Du, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, chiếc xe khách giường nằm BKS 14B-006.94 chạy từ Thái Nguyên về Quảng Ninh, bất ngờ phát nổ. Hiện trường sau vụ nổ cho thấy thành xe bị xé toang, các cửa kính đều bị vỡ. Sức ép của vụ nổ lớn nên đồ đạc và các mảnh vỡ văng ra xa hàng trăm mét, tung tóe khắp nơi. Đã có 2 người tử vong và 12 người bị thương sau vụ nổ. Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực cứu giúp các nạn nhân bị nạn và điều tra nguyên nhân vụ nổ.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.