• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Những vị khách đặc biệt trên chuyến xe sau đêm Giao thừa

19/02/2021, 10:36

Vì nhiều lý do, hành khách phải về quê sau Giao thừa. Nhà xe dù phải bù lỗ vẫn cố gắng để có chuyến xe nghĩa tình trong ngày đầu năm mới.

Chấp nhận bù lỗ ngày đầu năm, nhà xe đã chở hành khách về quê kịp đón Tết muộn

Những hành khách bất đắc dĩ

Thời khắc Giao thừa vừa trôi qua, tại TP Buôn Ma Thuột, nhà xe Ngọc Thông cũng mở cửa. Một mâm cỗ được bày ra, hành khách được mời cùng nhà xe thưởng thức để chúc mừng năm mới. Họ chính là hành khách xông nhà xe đầu tiên, chuẩn bị hành trình để trưa mùng 1 Tết có mặt ở Huế đón Tết cùng gia đình.

Anh Nguyễn Văn Thương, trú huyện Ea Ka, tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Năm nay tôi ở lại đêm 30 Tết để thắp hương tổ tiên tại nhà rồi ra xe Ngọc Thông về quê sớm. Với quãng đường khoảng 600km, 3h sáng lên đường thì đầu giờ chiều mùng 1 Tết tới Huế".

Với nhà xe Chiến Tâm chạy tuyến Nam Định vào miền Nam, năm nay cũng bất đắc dĩ phải xuất bến sau Giao thừa từ Đồng Nai chở khách về quê ăn Tết. Nói như chủ xe Chiến Tâm, đây là chuyến xe duyên nợ mà không một nhà xe nào từ chối được.

Xe xuất bến từ sáng sớm mùng 1 Tết với chỉ gần chục hành khách. Ra tới phía Bắc tỉnh Đồng Nai, xe thấy một thanh niên người đầy bụi đất, máu còn rỉ từ bàn tay vẫy xe như cầu cứu. Anh em nhà xe đã đón vị khách lạ lên xe, lấy khăn lau tạm những vết bẩn, cầm cố vết thương ở bàn tay.

Vị khách nói mình tên là N.T.L (quê ở Diễn Châu, Nghệ An). Anh vào An Giang làm thợ cơ khí, mãi ngày 30 Tết ông chủ mới trả tiền công. Cầm 26 triệu đồng về quê, đang đón xe thị bị 2 kẻ lạ mặt đánh cướp túi xách mất hết tiền. Anh đi nhờ xe từ An Giang đến TP HCM nhưng sợ vùng dịch nên đã đón tiếp xe ra Biên Hòa để về quê.

Hoàn cảnh của hành khách N.H.Q cũng vô cùng đặc biệt. Cả gia đình anh Q. trú tại phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Năm nay, cả nhà anh muốn về quê Hải Hậu (Nam Định) ăn Tết, thăm hỏi bố mẹ già. Trước Tết 1 tháng, anh mua vé máy bay cho cả gia đình nhưng đến ngày về, ra đến sân bay thì bị rơi mất CMND. Anh Q. đành để vợ và 2 con về trước.

Nghe mấy người đi máy bay mách về công an phường xin giấy xác nhận mất CMND thì được đi. Thế anh Q. làm thủ tục xác nhận, đổi chuyến bay nhưng không kịp, đành đi chuyến xe đầu năm của nhà xe Chiến Tâm.

Sáng sớm mùng 2 Tết, xe hỏng nhưng cả chủ xe và hành khách đều không thấy phiền lòng

Chấp nhận bù lỗ để chở khách ngày mùng 1 Tết

Ông Đoàn Ngọc Điểm, chủ xe khách Ngọc Thông 1 cho biết, từ 2 năm trước, nhiều người dân gốc Huế định cư tại Đắk Lắk đề nghị chở họ vào đêm Giao thừa để trưa mùng 1 Tết có mặt ăn Tết quê. "Hai năm đầu đông khách lắm. Cứ Giao thừa xong họ tự động ùn ùn tới nhà xe, mỗi năm 2 xe Ngọc Thông đều xuất bến từ 3h sáng mùng 1 Tết", ông Điểm cho hay.

"Năm nay, không thấy ai đặt vé về quê đêm Giao thừa, nhà xe cứ tưởng vì kinh tế khó khăn bởi ảnh hưởng Covid-19 nhưng qua Giao thừa 30 phút đã có gần 20 người kéo đến nhà xe chúc Tết và xin cho về quê. Có người nói, lúc đầu không muốn về, nhưng đêm Giao thừa nhớ quê đến bật khóc nên ra nhà xe xin đưa về. Nhà xe mời họ ăn uống, chúc Tết rồi 3h sáng điều một xe giường nằm chở họ về quê dù biết là sẽ lỗ", chủ xe khách Ngọc Thông 1 nói thêm.

Xe Chiến Tâm có chuyến đi đầu năm còn cám cảnh hơn. Theo kế hoạch, chiều 30 Tết xe sẽ về đến Nam Định. Nhưng năm nay không có khách đành nằm lại tại TP Biên Hòa để sáng mùng 2 Tết đẹp ngày sẽ xuất bến. Nhưng đêm 30 Tết, có mấy cuộc gọi của khách quen nên chủ xe Chiến Tâm quyết định sáng mùng 1 lên đường để trưa mùng 2 có mặt tại Nam Định.

Anh Chiến (chủ xe) cho hay, một chuyến từ Nam ra Bắc với chỉ khoảng 20 khách, nhà xe lỗ khoảng 5 triệu đồng, chưa kể cả lái, phụ xe đều phải xa gia đình, người thân trong thời điểm cần nhất sự sum họp.

Rồi anh Chiến kể: 5h30 sáng mùng 2 Tết, xe qua TP Vinh (Nghệ An) khoảng 15km thì bị hỏng hệ thống bơm khí. Anh lại trực tiếp đón xe ôm ngược lại TP Vinh mua linh kiện thay thế. Ngặt nỗi, đi đến 3 cửa hàng đều nhận được cái lắc đầu bởi "ngày mùng 6 tốt ngày mới mở hàng".

Đi tiếp 2 cửa hàng khác, họ đồng ý bán linh kiện nhưng khi hỏi tuổi anh không hợp với chủ cửa hàng nên cũng không thành. Đến cửa hàng thứ 6, họ đồng ý bán nhưng bắt anh cho xem CMND để kiểm tra xem có phải từ vùng dịch đến không. Khi biết rõ nhân thân, chủ cửa hàng mới bán linh kiện cho anh.

Mất 2 giờ sửa xe, người lấm lem dầu mỡ, mồ hôi nhễ nhại nhưng anh Chiến tức tốc cho xe lên đường để khách kịp về quê đón Tết muộn trên quê hương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.