• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Những ngày khốn khổ của những đứa trẻ mất mẹ

11/05/2019, 06:36

Chồng, con của hai phụ nữ tử vong sau vụ TNGT tại hầm Kim Liên vẫn gắng gượng để lo cho con và cuộc sống dù biết phía trước còn vô vàn khó khăn.

Cháu Trần Đức Minh nguyện sẽ thực hiện tốt điều mà mẹ Quỳnh thường mong muốn là thi đỗ
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành Tài chính - ngân hàng

Chưa biết tương lai ra sao

Ngày 1/5, vụ TNGT kinh hoàng ở hầm Kim Liên đã cướp đi tính mạng của chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Thị Quỳnh (SN 1976, ở Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội). Căn nhà trong con ngõ nhỏ của gia đình chị Yến ở khu tập thể Kim Liên đã xuống cấp, tường vôi bong tróc, gác xép cũng mối mọt ngấm nước mưa nay càng vắng lặng và u buồn vì vắng bóng bàn tay dọn dẹp của người vợ, người mẹ.

Tiếp chúng tôi, anh Nguyễn Ngọc Quang - chồng chị Yến vẫn chưa hết thẫn thờ vì sự ra đi quá đột ngột của vợ. Anh kể, từ khi vụ tai nạn xảy ra, đầu óc anh như trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì và cũng chẳng biết làm gì. Có quá nhiều thay đổi trong cuộc sống đã bất ngờ ập tới với gia đình.

Mấy ngày nay, anh luôn tất tả vừa đưa đón con đi học, vừa phải đi xử lý nhiều công việc sau thời gian lo ma chay cho vợ. Anh bảo, trước đây có hai vợ chồng đỡ đần và chia sẻ cho nhau. Chồng đi ship hàng, vợ đưa đón và chăm sóc con. Còn giờ một tay anh phải lo tất cả. “Mấy hôm đầu Yến mất, con gái tôi thậm chí không ăn gì, suốt ngày buồn bã. Mấy hôm nay, cháu lấy lại được tinh thần nên đi học, đi làm thêm trở lại. Tôi cũng không muốn cho con ở nhà nhiều vì sợ con suy nghĩ. Nhìn thấy bàn thờ của mẹ thì chịu làm sao được. Ngay như bản thân tôi rất nghị lực mà mỗi lần nhìn ảnh của vợ cũng ứa nước mắt”, anh Quang nghẹn ngào.

Và điều khiến anh Quang lo lắng hơn cả là cậu con trai 13 tuổi mắc chứng tự kỷ. Đã 13 tuổi nhưng nhận thức của cháu mới ở mức của em bé 3 tuổi. Cách đây ít ngày, Trung tâm Phát triển Kỹ năng Con người Tâm Việt đã quyết định nhận cậu bé để nuôi dạy tới năm 18 tuổi.

“Tôi sẽ phải tìm hiểu kỹ nơi đó, nếu ổn định thì mới dám giao con mình lên đó, vì nói thật, trung tâm cũng ở xa”, anh chia sẻ.

Anh Quang bộc bạch, cách đây 1-2 năm, gia đình anh kiệt quệ vì bao nhiêu tiền đã dồn vào để chữa trị cho con trai. Thế nhưng, bệnh tình của cậu bé vẫn không cải thiện là bao.

Sự ra đi của chị Yến khiến gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Chị là lao động chính trong nhà nên mọi nguồn thu nhập đều do chị Yến chạy vạy từ làm việc ở nhà hát, tới bán hàng online. Anh Quang bị gút nặng sức khỏe kém, công việc thu nhập không nhiều, hai vợ chồng đành chấp nhận và động viên nhau cố gắng.

Sau khi chị Yến qua đời, các bạn cùng khóa với chị trong nhóm cựu học sinh Hà Nội niên khóa 91-94 đã quyên góp để gây quỹ chăm lo cho hai đứa trẻ. Nhà hát Kịch Việt Nam nơi chị Yến công tác đã tổ chức 3 đêm diễn và dành toàn bộ số tiền vé thu được bảo trợ cho các cháu. Trường Tiểu học Bình Minh - nơi bé Quân đang học đã miễn 2 năm học phí cho gia đình. Phía Học viện Tài chính - nơi cô con gái đầu của vợ chồng anh theo học cũng hướng dẫn gia đình viết đơn xin miễn học phí.

“Bố ơi, đừng bao giờ bỏ con nhé!”

Anh Quang ngậm ngùi chia sẻ những khó khăn, lo lắng khi chỉ còn một mình nuôi hai con nhỏ. Ảnh: K.Linh

Chiều 9/5, chia sẻ với PV Báo Giao thông, anh Trần Hoàng Minh (SN 1974), chồng nạn nhân Trần Thị Quỳnh (SN 1976, giáo viên trường Tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa) - một trong hai người bị tài xế xe Mercedes uống rượu say tông tử vong ở hầm Kim Liên rạng sáng 1/5 cho hay, sau khi lo tang lễ cho vợ, anh dành nhiều thời gian hơn để quan tâm chăm sóc cho con trai là cháu Trần Đức Minh (học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên). Cháu Đức Minh là con trai duy nhất của vợ chồng anh chị.

“Nỗi đau mất mát là quá lớn, giờ đây cuộc sống chỉ có hai bố con nương tựa lẫn nhau. Dù sao việc cũng đã xảy ra rồi, giờ tôi chỉ biết nén lại đau thương để hoàn thành công việc và lo cho con. Khi vợ tôi còn sống, tôi đi công tác thì ở nhà có vợ lo cho con, còn giờ đây vợ mất thì tôi phải hạn chế đi công tác để ở nhà lo cho cháu. Cảnh gà trống nuôi con thật tủi, nhưng biết làm sao được”, anh Minh nghẹn ngào.

Anh kể, hôm nhận được tin mẹ mất, cháu Đức Minh ôm lấy anh và khóc: “Mẹ bị tai nạn tử vong rồi, bố ơi đừng chết nhé, bố đừng bao giờ bỏ con nhé!”.

Tỏ ra cứng rắn, nhưng khi trò chuyện với PV, nước mắt luôn đầy trong khóe mắt Đức Minh. Cháu tâm sự: “Việc học hành của cháu vẫn bình thường. Từ hôm mẹ mất, ban ngày đi học, chơi với bạn bè thì cháu tạm không nhớ tới những chuyện buồn. Nhưng cứ tối đến là nỗi nhớ mẹ lại ùa về. Nhưng cháu sẽ cố gắng tập trung học tập để thực hiện bằng được điều mẹ cháu vẫn mong muốn là thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Tài chính - ngân hàng”.

Trong khi đó, một đồng nghiệp của chị Quỳnh rưng rưng cho biết: “Cô Quỳnh đã công tác tại trường hơn 20 năm, là một giáo viên giỏi, gương mẫu, rất tâm huyết với nghề. Quá trình công tác tại trường, cô là giáo viên dạy giỏi cấp quận, phụ trách đội tuyển thi chữ đẹp của trường. Khi nhận hung tin, ai cũng bàng hoàng, đau đớn”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.