• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Những mảnh đời bất hạnh vì TNGT

15/01/2017, 16:09

Con thơ mất cha mẹ, vợ chồng ly biệt… Nỗi đau TNGT vẫn in hằn lên không ít những phận đời nghèo, cơ cực...

34

Chồng mất do TNGT, mọi gánh nặng lo toan đang đè nặng lên đôi vai chị Dương Thị Thúy (thôn An Lộng, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong)

Oằn gánh ve chai

Căn nhà nhỏ của gia đình chị Dương Thị Thúy (SN 1971) nằm heo hút cuối con đường bê tông bên cánh đồng thôn An Lộng (xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, Quảng Trị). Vài tháng nay, từ khi anh Trần Bá Khuê (SN 1966, chồng chị Thúy) qua đời do TNGT, mọi gánh nặng lo toan lại đè nặng lên đôi vai người vợ tảo tần. Chị Thúy ứa nước mắt kể: Cả nhà trông vào mấy sào ruộng. Ngày ấy anh Khuê đi làm thợ nề còn chị thu mua ve chai bán kiếm tiền nuôi bố mẹ già và 4 đứa con ăn học. Trong đó, 3 con đầu đều cố gắng thi vào các trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Nông lâm Huế và ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Ngặt nỗi, năm 2013, ngày đứa con thứ 2 đỗ vào Trường ĐH Nông lâm Huế chưa được bao lâu thì chị Thúy ngã bệnh. Căn bệnh thoái hóa cột sống hành hạ khiến chị không làm được việc nặng. Kinh tế khó khăn, con trai cả đang học năm thứ 3 ĐH Bách khoa Đà Nẵng đành bỏ học vào miền Nam kiếm việc làm thuê.

Những tưởng khó khăn sẽ vơi đi, nhưng ngày con thứ 3 đang học năm thứ nhất ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM được vài tháng thì anh Khuê qua đời do TNGT. “Anh ấy bị một thanh niên đi xe máy phân khối lớn ở xã Triệu An (huyện Triệu Phong) tông trúng. Tối đó, tôi đang phụ lo đám tang cho người hàng xóm thì nghe tin dữ. Về đến nơi thì thấy anh ấy đang nằm trên cáng tại trạm xá xã, người bê bết máu. Do chấn thương quá nặng, anh đã trút hơi thở cuối cùng khi xe chở anh chưa ra đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị để cấp cứu”, chị Thúy nói trong nước mắt.

Gánh ve chai thêm trĩu nặng, từng vòng xe đạp mưu sinh của chị Thúy thêm cơ cực. “Nếu ngày mua ve chai được hai chuyến đầy thì số tiền lời kiếm được cũng chưa đến 50.000 đồng. Vay mượn được bao nhiêu tôi dành hết cho con cái ăn học. Nhà cửa để lâu xuống cấp cũng chẳng có điều kiện để sửa chữa. Nắng còn đỡ chứ mưa thì trong nhà cũng ướt như ngoài trời”, chị Thúy bộc bạch. Nhìn con trai út đang học lớp 11 khoe bằng khen thành tích chăm ngoan học giỏi, chị Thúy chạnh lòng: “Tôi sợ đến ngày nó đỗ đại học mình lại chẳng cáng đáng nổi. Tiền học đã khó, tốt nghiệp xong kiếm việc làm lại càng khó hơn”.

Trong căn nhà của ông Phan Văn Bình (SN 1952, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), nỗi đau TNGT thường trực mỗi ngày. Bà Nguyễn Thị Dạn (SN 1954) đang từ người khỏe mạnh bỗng trở nên đau ốm, mất trí nhớ sau gần 5 tháng chiến đấu, giành giật sự sống vì TNGT gần một năm trước. “Bà vừa dắt xe ra khỏi ngõ thì bị một thanh niên đi xe máy tông trúng. Cả nhà vội đưa vào Bệnh viện Hải Lăng, rồi chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị cấp cứu nhưng do bị dập não nên phải chuyển tiếp vào Bệnh viện T.Ư Huế để phẫu thuật hộp sọ. “Phải sau 5 tháng cấp cứu bà mới được ráp sọ vào, bây giờ vẫn lúc nhớ lúc quên, mắt không thể nhìn rõ và thường xuyên ôm đầu kêu đau dữ dội”, ông Bình cho hay.

Ông Bình cho biết, cuộc sống khó khăn, cả mấy đứa con vào tận miền Nam làm thuê, nên cứ mỗi sáng ông lại đưa vợ đến một cơ sở trị liệu gần nhà xoa bóp 1 tiếng hết 50.000 đồng cho đỡ đau nhức, rồi chở vợ về nhà khóa cửa cẩn thận rồi mới đi chợ. “Bây giờ bà ấy còn không được như đứa trẻ lên ba. Sổ đỏ cũng đã cầm cố vay tiền rồi, mấy đứa con mỗi tháng gửi về mấy trăm nghìn để phụ giúp”, ông Bình chia sẻ.

Đơn chiếc, bơ vơ sau TNGT

TNGT cũng đã khiến ông Trần Đình Lực (50 tuổi, khu phố 8, phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị) lâm vào tình cảnh khốn khó. Di chứng của vụ tai nạn đã khiến một tay của ông Lực bị co quắp, một chân không còn đứng vững và chỉ có thể nói lắp bắp tiếng được, tiếng mất. Căn nhà tạm bợ, mái lợp tôn xập xệ của ông Lực nằm trong khu đất quy hoạch sau con đường đất chạy dọc bên đường sắt Bắc - Nam. Người vợ đã bỏ đi bước nữa, từng bữa ăn của người đàn ông lâm vào cảnh sống đơn thân này nhiều năm nay phải trông chờ vào gia đình người em. “Bữa trước, tôn mái nhà bị gió bão thổi bay, tôi được một đơn vị góp tiền để sửa giúp”, ông Lực chỉ tay lên mái nhà kể tiếng được, tiếng mất.

Xót xa hơn, vụ TNGT xảy ra hơn một năm trước đã cướp đi sinh mạng của cả bố và mẹ khiến cháu Lê Mậu Đạt (SN 2004, thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) lâm vào cảnh mồ côi, hiện phải nương tựa vào ông nội nay đã 85 tuổi. Hôm xảy ra tai nạn, anh Lê Mậu Phước (SN 1975) điều khiển xe máy chở theo vợ là Nguyễn Thị Thủy (SN 1981) cùng hai con trai Lê Mậu Tấn (SN 2007) và Lê Mậu Đạt (SN 2004), bất ngờ bị chiếc xe ô tô 7 chỗ lưu thông phía sau tông trên QL9. Vụ tai nạn đã khiến anh Phước và chị Thủy thiệt mạng tại chỗ, 2 cháu Tấn và Đạt bê bết máu, được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do bị thương nặng cháu Tấn cũng đã không qua khỏi.

Ông Lê Mậu Cự (ông nội cháu Đạt) nghẹn ngào cho biết, tối xảy ra tai nạn, vợ chồng anh Phước chở theo đứa con nhỏ về thăm ngoại. Trước khi đi, ông Cự còn dặn dò “nhớ về sớm kẻo lạnh”, nhưng chỉ một lát sau, ông nhận được tin dữ gia đình anh Phước bị xe ô tô tông. “Đau đớn lắm, TNGT khiến người đầu bạc cùng một lúc phải tiễn ba người đầu xanh. Cháu Đạt may mắn sống sót cũng phải chịu cảnh mồ côi khi còn quá nhỏ”, ông Cự nấc nghẹn.

TNGT cũng đã khiến nhiều gia đình vốn đã khó khăn ở Quảng Trị lại càng khốn khó như: Anh Đỗ Hữu Vinh (khu phố 2, phường Đông Lương, TP Đông Hà); chị Đoàn Thị Thu Thủy (tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong); ông Hồ Văn Lăng (thôn Húc Nghì, xã Húc Nghì, huyện Đakrông)… Trong đó, anh Vinh có vợ tử vong do TNGT, bản thân chạy xe ôm nuôi hai con, gia đình thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Chị Thủy có chồng tử vong do TNGT, hiện nuôi con nhỏ, gia đình hoàn cảnh rất khó khăn. Ông Lăng có con tử vong do TNGT, hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo…

Theo ông Lê Đức Tiến, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Quảng Trị, TNGT để lại nỗi đau thương mất mát, hệ lụy nặng nề cho các nạn nhân, gia đình và cả xã hội. Ban ATGT tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, triển khai các biện pháp ngăn ngừa TNGT, đảm bảo TTATGT. Đồng thời, kêu gọi xã hội chung tay hỗ trợ góp phần vơi bớt cảnh đời bất hạnh vì TNGT.

Để chia sẻ những khó khăn, mất mát với các gia đình, thân nhân nạn nhân TNGT, dự kiến ngày 17/1, Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT tỉnh Quảng Trị, Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và phát triển VN - Chi nhánh Quảng Trị, Ngân hàng Thương mại CP Công thương VN - Chi nhánh Quảng Trị và Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ trao hỗ trợ 18 suất quà, mỗi suất 1 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho 18 gia đình, thân nhân nạn nhân TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong đó, Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông sẽ trao 10 suất quà.

Mọi thông tin hỗ trợ, chia sẻ xin gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông: 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội
(nội dung gửi ủng hộ các nạn nhân TNGT tại Quảng Trị).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.